Có nên đánh thằng anh họ của tôi?

Nếu không có em
-Lâm Nhật Tiến-


Nếu không có em đời sống sẽ thêm buồn nhiều
Vắng đi những dịu dàng và như cành lá sẽ không còn xanh
Nếu không có em thì những ước mơ nhạt nhòa
Vắng đi những đậm đà buồn hơn ngày tháng lúc anh một mình
Nếu không có em như chiếc bóng trong chiều lên
Tiếc bao ấm êm tha thiết nhớ em từng đêm

Nếu không có em bóng tối bao vây đời anh
Bão tố thay đi trời xanh và con tim lạc lối
Nếu không có em hạnh phúc mất trong tầm tay
Ðời sống sẽ không ngày mai và em ơi nếu không có em

Nếu không có em chẵng biết anh sẽ làm gì lúc cuộc sống nặng nề
Thì em đến cho anh bình yên những khi khó khăn
Và nước mắt thay nụ cười có em vẫn thầm lặng
Dìu anh bước tới trong cuộc đời
Nếu không có em ai sẽ cho anh tình yêu
Nếu không có em anh biết sẽ đi về đâu


http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Neu-Khong-Co-Em-Lam-Nhat-Tien.IWZE0I0B.html
 
Đọc mấy bài đầu, nghe ngứa tai éo chịu đc. Đã chắc cô kia tham tiền đâu mà mấy bố đòi nhảy vào "vả" với quăng tạ con nhà người ta. Thế nó rủ đi chơi thì ko đc à.

Nhưng thằng anh họ của chủ thớt chơi ko đẹp tí nào. Theo tớ thì đánh làm gì nhưng cũng nên giữ khoảng cách dần thằng anh họ hợm của kia đi
 
Tớ nghĩ không đánh vì gái mà đánh vì danh dự.

Nếu cậu muốn đánh và đủ sức đánh, hãy đánh mà đừng suy nghĩ lẫn hỏi ai cả.

Anh em họ thì nên thẳng thắn với nhau, đừng có chơi kiểu phá giá anh em. Tui rất ghét cái loại như thế. :-w Không trừng hắn còn nói xấu cậu sau lưng nữa.

Đánh đi.:D
 
Đập đi................to hơn thì cứ chốt 1 trận đã !!! Xong rồi dằn mặt nó !:|
 
--Tình trường củng như chiến trường , cạnh tranh với nhau ko thương tiếc , nó có ưu thế là tiền bạc , vật chất đương nhiên phải tận dụng thế mạnh của nó . Còn con pé kia chẳng là gf của ai , thì ai cấm nó đi chơi với cả 2 thậm chí 3-4 thằng khác để lựa chọn , tự nhiên bảo con người ta ham tiền ? tự các cậu dát nó đi chơi , bao nó chứ nó đã đòi hỏi cái éo ỳi đâu ?

--Còn chủ topic cứ tiếp tục cạnh tranh , ko nên vì 1 chút thất thế nhất thời mà bỏ cuộc hoặc điên lên mà đánh nhau với thằng anh họ . Vì làm như thế cậu chẳng khác ỳi 1 thằng côn đồ , chợ búa cả .
 
Chuẩn, mà tính ra thì thằng đó ko chỉ bỏ nhiều tiền bạc ra mà còn bỏ nhiều thời gian ra hơn so với chủ topic. Tối nào nó cũng xách điện thoại nói chuyện với em đó. Vậy là em đó cảm thấy mình đc thằng đó quan tâm nhiều hơn so với chủ topic rồi ;))

Xem ra thằng đó đang chiếm sạch ưu thế. Chủ topic nếu vẫn còn hi vọng thì lo tìm đủ mọi cách giành giật đi thay vì tìm cách đánh nhau ;;)

Còn cái trò chơi quê anh em bằng cái trò "hàng nhái, hàng giả" trc mặt em kia thì ko thể chấp nhận đc, cạch dần ra đi [-(
 
Nó biết phát huy ưu điểm là tiền.

Chủ topic cũng nên phát huy ưu điểm là sức mạnh cơ bắp để công bằng.
 
- Ghét nhất mấy thằng tứ chi phát triển mà bộ não vẫn giữ nguyên :-< ....... Thằng anh kia ít ra nó biết dùng bộ não của nó để suy nghĩ :-" ........
 
nhiều người cùng ý kiến với mình gớm 8->. Đồng thanh nào: "Đánh \m/".
 
.Đã vậy còn ỷ nhà giàu nên cố tình khoe đồ hiệu trước mặt cô ấy và trước mặt tôi. Như hôm đi Vũng Tàu, cô ấy thấy tôi đeo cái đồng hồ đẹp nên có khen. Ngay lập tức nó nhảy vô nói, đồ dỏm, hàng nhái.

:| Anh em đây ah??

Đúng là tiền nhiều có khác, dễ tán gái, còn có quyền được chê người khác thỏa mái, chả phải động não gì lắm.:-< . Nó đã như thế thì việc quái gì phải giữ phép với nó.
 
.Đã vậy còn ỷ nhà giàu nên cố tình khoe đồ hiệu trước mặt cô ấy và trước mặt tôi. Như hôm đi Vũng Tàu, cô ấy thấy tôi đeo cái đồng hồ đẹp nên có khen. Ngay lập tức nó nhảy vô nói, đồ dỏm, hàng nhái.
THủ đoạn là 1 phần, nhưng chơi kiểu này là chơi bẩn :| Nếu nó cạnh trang đàng hoàn thì im lặng rút lui, nhưng nó chơi kiểu như vậy, thì theo tui nên chuyển hướng sang chống phá nó cho đỡ tức :| ANh em gì mà chơi với nhau như vậy :|
 
Ta còn hàng đây

Chủ thớt cần thì liên hệ ta giảm giá cho :D

B-41-1.jpg
 
Em gái đó ko yêu đã đành, nhưng thằng anh họ chơi xấu, thì phá nó cho nó chìm xuồng luôn ;))
 
Thật ra tôi hỏi chủ yếu là để có thời gian suy nghĩ lại thôi. Có nhiều bạn kêu tôi đừng đánh, có nhiều bạn cũng kêu tôi đánh nên tôi quyết định sẽ làm 1 lần cho biết từ trước tới nay nó ép tôi nhiều trước mặt người khác mà tôi ko làm gì là tôi nghĩ tới mối quan hệ gia đình chứ không phải tôi nể nó là anh. Tuy nhiên, tôi sẽ ko làm ẩu. Nếu nó biết điều thì cứ việc đi chơi với cô ta bình thường đi vì cô ta thích nó rồi thì tôi đâu thể làm gì được nữa. Coi như tôi thua trong trận này rồi. Còn bày đặt giở trò đi chơi với em xong rồi kể lại cho tôi nghe kiểu chọc quê, ra vẻ ta đây thì khỏi nói nhiều. Bảo đảm chỉ cần 1 đấm là nằm.:-w
Có bạn trên nói tình trường như chiến trường. Tình trường thì tôi đã thua thì tôi đành làm giặc cỏ tôi không nói. Còn về mặt danh dự cá nhân mà nó còn dám ra vẻ giàu có để hạ nhục tôi trước mặt người khác thì tôi sẽ ko tha đâu. Đánh nó vì việc này là vì danh dự chứ không phải vì gái nên tôi nghĩ chẳng việc gì phải cử cả.
 
Thật ra thg anh họ của cậu chỉ có tội chơi ko đẹp, ko nể mặt nhau thôi. Chứ về lý về tình nó chả sai điểm nào, nếu là tôi (và tôi thích bé ấy), tôi cũng nhào vào thôi

Nếu cậu đánh đập nó như dự định. Có khi chả đi tới đâu, vì trước hết nó nhà giàu (như lời cậu), nó thích nó bỏ tiền ra thì nó cao lắm gãy vài cái xương, còn cậu có khi ôm xương đấy :-ss

Thứ 2 là đánh nó thì chỉ tổ ghi lên mặt cậu 2 chữ "Vũ phu". Con gái thường ko thích con trai có máu bạo lực.

Thứ 3 là hình như con bé ấy nó đã xiêu lòng với các chiêu "ném tiền chết người" của thg kia rồi. Không phải muốn đụng chạm đến, nhưng nếu cậu còn chút tự ái thì nên quên nó đi. Không đáng

À, nhân tiện nói thêm tôi đã từng trong tình huống tương tự thế này. Nhưng thg kia thì là bạn thôi, ko phải anh họ
 
tốt nhất là ko nên đánh nhau các bác ạ
thằng kia nhà giàu,nó bị ăn đập nó lại kiện cho ngồi tù thì bỏ mẹ
 
Nếu không có em
-Lâm Nhật Tiến-
K0 có em đời buồn như chó cắn =((
Có em rồi thà chó cắn còn hơn ::(
 
Có bạn trên nói tình trường như chiến trường. Tình trường thì tôi đã thua thì tôi đành làm giặc cỏ tôi không nói. Còn về mặt danh dự cá nhân mà nó còn dám ra vẻ giàu có để hạ nhục tôi trước mặt người khác thì tôi sẽ ko tha đâu. Đánh nó vì việc này là vì danh dự chứ không phải vì gái nên tôi nghĩ chẳng việc gì phải cử cả.
Ok, nói hay lắm =D>, "tả" nó đi b-)
 
bác này lại mô kích thần công ;)) ;))
 
K0 có em đời buồn như chó cắn =((
Có em rồi thà chó cắn còn hơn ::(

Đang rầu rầu mà gặp bác thì cũng phải cười một cái. Cảm ơn bác đã làm em cảm thấy lòng thơi thới được 1 chút.
@Kaeltha's: Tôi nể bạn và Shirogane trong topic MU nhất nên tôi sẽ suy nghĩ kĩ lại lời bạn. Còn về vụ nó bỏ tiền để kêu giang hồ đập tôi thì nó ko có cửa đâu. Tôi hiểu lá gan của nó nhỏ cỡ nào. Nó chẳng qua dám chơi tôi vì nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thôi. Nhưng có lẽ tôi sẽ xem nó có cải cách thái độ nhà giàu không rồi sẽ tính tới.
 
Back
Top