purple_star
Mr & Ms Pac-Man
- 13/8/06
- 209
- 0
Ko hiểu là chỉ mình hay mọi ng có bị thế này ko ??? đã 3 năm từ khi học xong cấp 3 là tự nhiên hết iu luôn , h tự nhiên thấy con gái chả còn gì thú vị nữa , nhìn tụi nó cứ như 1 bọn ng rắc rối , hay tám và nhõng nhẽo thoy (xl các bạn gái nha
) ...Chả như ngày xưa , hễ cứ thấy gái đẹp là tim đập loạn cả lên , và cứ tiếp xúc thường xuyên là thích ngay, rất dễ dàng . Còn bây h hình như nhìn gái đẹp quen òi nên đơ luôn , ngắm vậy thoy chứ chả iu nổi :( .Hix, buồn thật , thèm đc như ngày xưa quá , cứ mỗi lần nói chuyện với ng mình thích là cúi gằm mặt xuống , tim đập loạn xạ , ng ấy ko đi học là ngóng mãi , để ý từng cử chỉ của ng ấy , mỗi lần đc ng ấy bắt chuyện là mừng hết cỡ v.v....lâu quá dần dần quên hết những cảm xúc đó rồi :( ...Mà chắc cũng tại mình , bạn gái ít quá (bạn là con gái ấy chứ ko phải gf đâu ạ
) thành ra cũng ít cơ hội típ xúc với con gái , quanh đi quẩn lại toàn mấy đứa lớp cũ với mấy đứa bla mới quen gần đây, chả ai hợp tính mình cả ....
Thế mọi ng có ai bị như mình ko ta , chỉ giúp với, thèm đc iu ai đó quá à

PS: Im not gay, đừng chọc em :-*
) ...Chả như ngày xưa , hễ cứ thấy gái đẹp là tim đập loạn cả lên , và cứ tiếp xúc thường xuyên là thích ngay, rất dễ dàng . Còn bây h hình như nhìn gái đẹp quen òi nên đơ luôn , ngắm vậy thoy chứ chả iu nổi :( .Hix, buồn thật , thèm đc như ngày xưa quá , cứ mỗi lần nói chuyện với ng mình thích là cúi gằm mặt xuống , tim đập loạn xạ , ng ấy ko đi học là ngóng mãi , để ý từng cử chỉ của ng ấy , mỗi lần đc ng ấy bắt chuyện là mừng hết cỡ v.v....lâu quá dần dần quên hết những cảm xúc đó rồi :( ...Mà chắc cũng tại mình , bạn gái ít quá (bạn là con gái ấy chứ ko phải gf đâu ạ
) thành ra cũng ít cơ hội típ xúc với con gái , quanh đi quẩn lại toàn mấy đứa lớp cũ với mấy đứa bla mới quen gần đây, chả ai hợp tính mình cả ....Thế mọi ng có ai bị như mình ko ta , chỉ giúp với, thèm đc iu ai đó quá à


PS: Im not gay, đừng chọc em :-*


để tớ còn đoán cái

, thì chết toi
