Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
LB= Lữ Bố= Lưu Bị=))=))
30char

Hehe tinh vi ghê ;))
Sau khi tìm xác Tiểu Mạnh Hỏa có nói 1 câu đại loại là: "Sau này tôi sẽ vô đối, dùng Lưu Bị làm bàn đạp tiến thân cho công tử" Ko bik mọi người nghĩ sao về câu này.
Hỏa có ngu trung theo Tư Mã Ý ko?
Ko bik Lưu Bị có dùng mồm mình mà thu Hỏa theo lun ko ;))
 
-Đọc ở đâu ra hay vậy :|
-Biết Úc làm quan cho Tào Tháo tới lúc nào không?
hix, tui đọc chưa có đọc hết TQ :"> , nhưng mà đây là HP mà, biết đâu lão viết theo cách khác :D
QG bị bệnh sau này sẽ là chủ công trong trận Quan Độ rồi teo, làm gì còn hơi đâu mà phản :(
Lạy bố ^:)^^:)^^:)^ GH sống lâu nhất cả đám cớ gì đi theo gã Trác đến cả "tác giả cũng ghét vẽ" làm gì :))
Úc nào lao động đường phố Lưu Hiệp ta :-" Dưới thời Tuân Úc Hán thất chưa bao giờ suy sụp, chứ có nói Úc theo Hán bao giờ :(
Còn đoạn Liêu khuyên Hỏa chỗ nào nhỉ =.= Chỉ nhớ chiến dịch cứu Từ Châu, Quan Vũ khuyên Trương Liêu, Ngọa Long khen Hỏa thôi :-??
Hỏa luôn làm chuyện vì Mã Gia cả, lúc TMY đẩy cả tàn binh vào đường cùng Hỏa còn chưa giết nữa là, sao có chuyện theo Lữ Bố dc?
Chúa công lúc đầu của Hủ là Trác,( tập 10) có điều Trác tin dùng Lý Nho chứ ko trọng dụng Hủ, kết quả là ăn 1 kích của Lữ Bố. Hủ thù nên quyết tâm giết Bố( Dâng đầu cã 2 ông Ngưu Phụ cả Đổng Việt). Sau này về với Tháo vì lúc đó đanh đánh Lữ Bố ở Hạ Phì.
Trong tập 18( đoạn gần cuối), trong chiến dịch " bắt thiên tử để lệnh chư hầu" lúc Tháo luyện binh ở Bộc Dương ( chỉ cầu bại loạn) thì Úc đã cho người săn vua ở Hoa Âm, kết quả là thu được cả Trường An vào trong tay( nôi gián là Từ Hoảng ). Tháo ban đầu tưởng bở Hiệp chỉ là gà chết ai dè gặp Hiệp bị Hiệp cho 1 bạt tai, lúc về doanh trại ngồi ngẫm nghĩ mới hiểu ra Úc có ý đồ lao động đường phố Hán (Hoảng đã thay đổi cả cách nghĩ của Hiệp), nhưng vẫn trọng dụng( cho dù Hạ Hầu Đôn đòi xử Úc) do Úc vẫn vì Tháo mà làm những chuyện nhân đạo( mua nhân tâm). Lúc đó Tháo mới thật sự hiểu rõ về cái " vừa sáng vừa tối". Đọc lại đoạn đấy đi đại hiệp.

Câu này hay, đoạn nào thế nhỉ?

Đoạn đối thoại này là giữa Viên Phương và Viên Thiệu (bên cánh đồng hoa, trước mộ Tiểu Trà):D( hình như cũng tập 18)
p/s : từ sau iem phải viết rõ Lưu Bị và Lữ Bố mới được (ko viết LB nữa =)) ), chứ có bác hiểu nhầm thế này thì ko ổn =))
 
Hehe tinh vi ghê ;))
Sau khi tìm xác Tiểu Mạnh Hỏa có nói 1 câu đại loại là: "Sau này tôi sẽ vô đối, dùng Lưu Bị làm bàn đạp tiến thân cho công tử" Ko bik mọi người nghĩ sao về câu này.
Hỏa có ngu trung theo Tư Mã Ý ko?
Ko bik Lưu Bị có dùng mồm mình mà thu Hỏa theo lun ko ;))

Theo như nhớ không nhầm là Hỏa(mà về sau là Triệu Vân hay Triệu Tử Long) được mệnh danh là Bách Chiến Thắng Vuơng,tức là oánh ko thua trận nào.Chắc là từ lời hứa với TMY chăng:)
 
Theo như nhớ không nhầm là Hỏa(mà về sau là Triệu Vân hay Triệu Tử Long) được mệnh danh là Bách Chiến Thắng Vuơng,tức là oánh ko thua trận nào.Chắc là từ lời hứa với TMY chăng:)
"Thường thắng tướng quân" chứ nhỉ?

Thực ra "Thường thắng tướng quân" là 1 nickname:D rất hay được dùng cho các danh tướng thời xưa, Bạch Khởi thời nhà Tần hay Nhạc Phi thời Tống cũng đều được PR như vậy:))
Còn theo sĩ khí luận của bác Huy, nếu địch luôn thắng thì bảo địch hữu dũng vô mưu, vậy chắc Triệu Vân cũng gia nhập nhóm này theo chân Lữ Bố, Trương Phi:D


Mà "bách chiến thắng vương" hay "thường thắng tướng quân" thì cũng chả ăn thua gì với cái danh" thiên tung thần tướng" của bác Linh nhỉ:)):)), lại còn anh "đao vương" gì đó xuất hiện đã thấy cụt cả tay:)):)):)), mấy thằng lính bốc phét bảo có 1 đội quân bao vây ai ngờ ko qua mặt được anh Hủ=))=))=))=))
 
"Thường thắng tướng quân" chứ nhỉ?

Thực ra "Thường thắng tướng quân" là 1 nickname:D rất hay được dùng cho các danh tướng thời xưa, Bạch Khởi thời nhà Tần hay Nhạc Phi thời Tống cũng đều được PR như vậy:))
Còn theo sĩ khí luận của bác Huy, nếu địch luôn thắng thì bảo địch hữu dũng vô mưu, vậy chắc Triệu Vân cũng gia nhập nhóm này theo chân Lữ Bố, Trương Phi:D


Mà "bách chiến thắng vương" hay "thường thắng tướng quân" thì cũng chả ăn thua gì với cái danh" thiên tung thần tướng" của bác Linh nhỉ:)):)), lại còn anh "đao vương" gì đó xuất hiện đã thấy cụt cả tay:)):)):)), mấy thằng lính bốc phét bảo có 1 đội quân bao vây ai ngờ ko qua mặt được anh Hủ=))=))=))=))

"Hãm trận doanh" mới là nick ngầu nhất :>, và người có được danh hiệu đó cũng xứng đáng :>

còn cái "Chiến Thần" thì thấy từ đầu truyện đến giờ bố nào cũng giành =.=!
 
Mà cái danh "Thiên tung thần tướng" của anh Kỷ Linh có ý nghĩa gì nhỉ :-?
Nếu là "thần tướng nhà trời" thì chữ tung ở đây có nghỉa gì :-?
Hay dịch là"Bắn tung lên giời" nhỉ 8-}
 
Damn, nói thật mình càng ngày càng thấy sợ Lưu Bị:(, chỉ trong 1 ngày chú này lột xác từ 1 quân tử chính hiệu thành 1 kẻ gian hùng bậc nhất thiên hạ, và dường như càng ngày càng lợi hại hơn nữa.

Bài diễn thuyết của chú Bị làm toàn quân của Cao cao sững sờ, khiến Trương Liêu phải thét lên khóc ròng (dù trước đó 5 phút còn chửi bới như 1 con mụ điêu ngoa:))) và quan trọng nhất đã dát vàng vào mặt Tào Tháo, biến anh thành vị chúa công vĩ đại xứng đáng để lao động đường phố tá, qua đó đã xóa tan nghi ngờ trong lòng Tào Tháo( qua việc các tướng lĩnh của Lữ Bố đều chọn cái chết chứ ko chịu hàng, có thể TT đã nghi ngờ về mục đích thật sự của Lưu Bị khi hàng Tào).

Lie bei- new idol:D
 
mấy bác chả chú ý gì cả:)), mấy cái anh Bị chém gió chỉ là để đánh lạc hướng thôi, có 2 chi tiết là anh bị đưa tay lên mặt anh Liêu và anh Liêu chảy nước mắt, do đó tôi có nhận định thế này: TL ko sợ trời đất, sống chết cũng coi như ko nhưng có một điểm yếu là rất sợ cay;)), Bị là người duy nhất biết dc việc này nên đã dùng tay bôi ớt để bịt mạt Liêu>:), Liêu cay chảy nước mắt chịu ko nổi nên phải đầu hàng=))
 
Damn, nói thật mình càng ngày càng thấy sợ Lưu Bị:(, chỉ trong 1 ngày chú này lột xác từ 1 quân tử chính hiệu thành 1 kẻ gian hùng bậc nhất thiên hạ, và dường như càng ngày càng lợi hại hơn nữa.

Bài diễn thuyết của chú Bị làm toàn quân của Cao cao sững sờ, khiến Trương Liêu phải thét lên khóc ròng (dù trước đó 5 phút còn chửi bới như 1 con mụ điêu ngoa:))) và quan trọng nhất đã dát vàng vào mặt Tào Tháo, biến anh thành vị chúa công vĩ đại xứng đáng để lao động đường phố tá, qua đó đã xóa tan nghi ngờ trong lòng Tào Tháo( qua việc các tướng lĩnh của Lữ Bố đều chọn cái chết chứ ko chịu hàng, có thể TT đã nghi ngờ về mục đích thật sự của Lưu Bị khi hàng Tào).

Lie bei- new idol:D
Bề tôi trung nghĩa chỉ thờ 1 chúa, chim khôn chọn cây lành mà đậu, rốt cuộc câu nào đúng đây :)). Thuật nhìn người của anh Bị quả thật là vô đối =))
 
Lấy lòng tin của Tào Tháo là phụ, kiếm tiền mới là mục đích chính của Lưu Bị =))
Cái thằng nhà cái đã chả nói đấy sao :"Có một gã khờ đặt cửa rất lớn rằng Trương Liêu sẽ đầu hàng", gã khờ này còn ai ngoài Lưu Bị nữa :)) Với tỉ lệ 1 ăn 20 nhà cái đưa ra như vậy, e rằng quả này anh Lưu Bị kiếm được mớ bộn roài =))
 
- Chim khôn chọn cành mà đậu là để thờ 1 chúa hay là để lấy đà tung cánh bay cao :)
nói chung là tùy từng người với những quan điểm, suy nghĩ khác nhau mà có lựa chọn khác nhau.
Nãy vừa đọc lại tập Tào Tháo luyện binh ( tập 14, 15 ý ) . Thấy đoạn Điển Vi đánh với Lữ Bố ( part 2 ) hài thật.
Lữ Bố hỏi Điển Vi " ngươi sống vì cái j ? "
Điển Vi trả lời " Sống là để trung thành " rồi đâm Lữ Bố 1 phát.
Lữ Bố vừa chịu phát đâm mà ko có phản ứng, chỉ ngạc nhiên " Câu trả lời sao mà thô thiển thế " :)) . Khác biệt quá lớn. Chắc đến cuối đời Lữ Bố cũng ko hiểu dc Điển Vi ! :))
p/s: Ah mà cũng trong tập đó, Lữ Bố với Tào Tháo bình luận về anh hùng. Nói 1 thôi 1 hồi, Tào Tháo hỏi, " vậy nếu sau này người rơi vào tình cảnh bị bắt sống thì ngươi cũng sẽ ko thiết sĩ diện mà van xin tha mạng sao ? " _ Giống như là 1 lời dự báo, giống như là anh Tháo đã biết trước sau này sẽ bắt dc Lữ Bố vậy . Nhưng mà tiếc là có anh Bị ở đấy nên Lữ Bố ko làm dc việc " xin tha mạng " của mình. :))
 
Damn, nói thật mình càng ngày càng thấy sợ Lưu Bị:(, chỉ trong 1 ngày chú này lột xác từ 1 quân tử chính hiệu thành 1 kẻ gian hùng bậc nhất thiên hạ, và dường như càng ngày càng lợi hại hơn nữa.

Bài diễn thuyết của chú Bị làm toàn quân của Cao cao sững sờ, khiến Trương Liêu phải thét lên khóc ròng (dù trước đó 5 phút còn chửi bới như 1 con mụ điêu ngoa:))) và quan trọng nhất đã dát vàng vào mặt Tào Tháo, biến anh thành vị chúa công vĩ đại xứng đáng để lao động đường phố tá, qua đó đã xóa tan nghi ngờ trong lòng Tào Tháo( qua việc các tướng lĩnh của Lữ Bố đều chọn cái chết chứ ko chịu hàng, có thể TT đã nghi ngờ về mục đích thật sự của Lưu Bị khi hàng Tào).

Lie bei- new idol:D

Vì thế nó mới cầm đàu được 1 đám hào kiệt lừng danh thiên hạ mà Tháo phải ghen tị.Kể sơ sơ ra có Lượng với Ngũ Hổ tướng là khủng nhất rồi.
Cái TQDN chiếu trên tivi làm hỏng cả hình tượng của nó,phim thấy LB chả có cái tài gì ngoài khóc lóc năn nỉ:))
 
ôi, anh bị vừa nói vừa bịt mồm người ta thế thì anh Liêu sao mà phản bác được ;))

nhưng mà bộ HPLN đã đưa Lưu Bị lên 1 tầm mới, có thể nói là kẻ mạnh nhất thời bấy giờ :))

You cheat, i swindle. Who knows what we are really thinking.
 
Vì thế nó mới cầm đàu được 1 đám hào kiệt lừng danh thiên hạ mà Tháo phải ghen tị.Kể sơ sơ ra có Lượng với Ngũ Hổ tướng là khủng nhất rồi.
Cái TQDN chiếu trên tivi làm hỏng cả hình tượng của nó,phim thấy LB chả có cái tài gì ngoài khóc lóc năn nỉ

Oack đờ phắc cơ 8-}.

Hic, thứ 7 rồi, mai mới có chap mới :-<.

Đề nghị mọi người dùng cái tag spoil để nói về các chap mới chưa dc dịch :-w.
 
Vì thế nó mới cầm đàu được 1 đám hào kiệt lừng danh thiên hạ mà Tháo phải ghen tị.Kể sơ sơ ra có Lượng với Ngũ Hổ tướng là khủng nhất rồi.
Cái TQDN chiếu trên tivi làm hỏng cả hình tượng của nó,phim thấy LB chả có cái tài gì ngoài khóc lóc năn nỉ:))

Ngụy Diên là người thích tính cách LB muốn theo LB nên 2 lần chém 2 tướng giữ thành để theo LB (Lần đầu tìm ko ra LB )
Đọc TQDN mình rất thích Ngụy Diên , GCL ghét ND ngay từ lúc đầu nhưng vẫn mến cái tài của ND
Có điều ND có 1 kết cục buồn cho 1 trung thần (mình ko nghĩ ND làm phản )
 
Anh Tháo thật là bá đạo,cứ như là bụt ấy,Bị vừa dứt câu thì anh đã chạy tới ôm cả 2 như con;)) lúc này chắc trong đầu anh đang nghĩ "Ta đây,ta là người các con đang tìm kiếm đây"=))
 
thì chính là anh ấy nói thế mà =))

btw, 288

Mã:
http://tieba.baidu.com/f?kz=620155918

kết thúc trận chiến Trường Sa, Hoàng Trung bắn tên cứu Cam Ninh, Tôn Sách phóng lao giúp Hoàng Cái :-h
 
thì chính là anh ấy nói thế mà =))

btw, 288

Mã:
http://tieba.baidu.com/f?kz=620155918

kết thúc trận chiến Hoàng Sa, Hoàng Trung bắn tên cứu Cam Ninh, Tôn Sách phóng lao giúp Hoàng Cái :-h

Tôn Sách vẫn dũng mãnh như thường:-*
 
thì chính là anh ấy nói thế mà =))

btw, 288

Mã:
http://tieba.baidu.com/f?kz=620155918

kết thúc trận chiến Hoàng Sa, Hoàng Trung bắn tên cứu Cam Ninh, Tôn Sách phóng lao giúp Hoàng Cái :-h
Đọc cứ tưởng Hoàng Sa của Việt Nam :))
 
Back
Top