J3rand
Guest
- 25/6/09
- 358
- 0
Lưu Ý
Em là gay .... :)+ ĐÂY LÀ MỘT TOPIC NHẠY CẢM - NẾU BẠN THẬT SỰ MUỐN XEM VÀ BẠN CHẮC CHẮN BẠN SẼ KO PHÀN NÀN GÌ THÌ HÃY KÉO XUỐNG.
+ NẾU KO THÍCH XIN MỜI BẠN ĐI RA, TÔI SẼ KHÔNG NÓI GÌ CẢ. YÊU CẦU BẠN KO DC CHÊ TRÁCH HAY DÙNG NHỮNG TỪ NGỮ NHƯ "BỆNH HOẠN", "GỚM GHIẾC", "ĐỒNG BÓNG","TAO CHÚA GHÉT" ... HAY ĐẠI LOẠI VẬY.
+ NẾU BẠN BIẾT CHỮ ( TẤT NHIÊN TRONG FORUM NÀY AI CŨNG BIẾT ) THÌ YÊU CẦU BẠN KHÔNG REP LINH TINH XÚC PHẠM BẢN NĂNG TÌNH DỤC CỦA NGƯỜI KHÁC.
+ CÁM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC
Nhớ lần đầu em biết cái cảm giác nhớ nhớ thương thương là năm lớp 9, năm ấy em được xếp chung lớp với H., H. ngồi ở bàn đầu tổ 4, còn em ngồi ở bàn cuối tổ 1. H. là con thứ hai trong gia đình, cha mẹ làm thợ tiện, nhà cũng khá nghèo. Thật ra thì cũng không có gì đặc sắc cho đến một hôm, đến phiên tổ 4 trực nhật, nhưng do thiếu người, mà em lại có chiều cao kha khá, cô giáo phân công cho em trực nhật hộ tổ 4. Em giặt bông lau và giẻ lau nhà. Đang lui cui cầm cái giẻ lau thì nó rớt xuống đất, em định nhặt lên thì bỗng thấy có một bàn tay đã nhặt giùm mình. Em nhìn lên. Là H.
Sét đánh ngang tai.
Mắt đổ hào quang.
Đây là lần đầu em nhìn thẳng vào mắt H. H. không xinh, nhưng em bỗng chốc thấy nó đẹp đến kì lạ.Rồi ra sau thì các bạn cũng biết... Các bạn yêu có cảm giác thế nào thì em cảm giác như thế, qua hơn 1 năm, em càng yêu mãnh liệt hơn. Người ta tỏ tình khó 1 thì em khó 10. Nói ra làm sao để không bị chửi, để không bị ghét, để không mất tình bạn, để không bị kì thị, ... Em rối lắm. Ngày hay đêm cũng chỉ tìm cảm xúc buồn vui giận hờn trong từng bản nhạc, có một bài hát trùng tên với H. là "H", em thấy nó không hay, nhưng em vẫn nghe đi nghe lại nhiều lầhnn mà không thể dứt ra. Em yêu lắm rồi. Yêu lắm rồi...
... Cho đến một hôm, khi chat yahoo, em hỏi thẳng nó 1 câu " tao có quen con P. cùng trường, nghe nói P là les" thì nó trả lời "tao ghét thứ dân ấy lắm".
Xong.
Thế giới sụp đổ.
... Đến bây giờ, em vẫn chưa nói lời tỏ tình của em ra cho H. hiểu, vì em biết khi nói ra là em sẽ mất tình bạn, mất tất cả còn lại. Em gói kĩ nó, nhét vào trong lòng vậy. Thôi, vậy là xong tình đầu đơn phuơng....

.
Tớ đã tham khảo rất rất nhiều tài liệu khoa học và biết rằng: "y học hiện nay không thể biến 1 người đồng tính thành dị tính hay một người dị tính thành đồng tính được". tập thể hình + uốngt huốc mà bình thờung thì trên đời này đâu còn gay les bi trans nữa 
Làm như vậy để có cảm giác gợi cảm hơn hay sao đó
.