Chuyện em gái tui

  • Thread starter Thread starter re][ic
  • Ngày gửi Ngày gửi
re][ic;12206060 nói:
Tui nghĩ bạn nói đúng rùi đó. Có lẽ vậy
Ngay từ đầu tui đã hơn nó ít tuổi (3 tuổi). Hồi bé khi chơi với nhau rất hay oánh nó. Sau này lớn lên ko oánh nữa nhưng lười, việc nhà nó làm hết. Việc học của tui cũng dở ẹc. Đúng là tui học cũng ko tệ, cấp 3 được vô trường chuyên lớp chọn nhưng sau đó quá lười biếng, ko học hành gì để rồi suýt nữa thì trượt đại học. TÍnh cách thì gàn gàn dở dở. Trán tui bị hói. Mỗi khi tui vuốt sáp để che trán hói thì nó thấy rất lố bịch và bảo "xấu như chó". Ở nhà lại hay mặc mỗi cái quần sịp đi lại ngênh ngang..! Mỗi lần tui kể chiện về 1 đứa con gái nào đó tui để ý hoặc nó để ý tui --> nó thường cười thầm. Nó cho rằng, 1 thằng như tui thì ko đời nào yêu được con tử tế. Mà cũng đúng thực.

Tui đích thị là 1 thằng bất tài.. !!


Cái chỗ bôi đậm không hợp lý, Còn chỗ bôi đỏ thì bựa quá.

Chém nó hợp lý cái relic
 
Cái câu bôi đỏ đó là nói về bác hay em gái bác vậy :-ss
 
re][ic;12206060 nói:
Cảm động quá, mới qua 1 buổi mà rất nhiều cmts chân thành xuất hiện. Xin cám ơn tất cả mọi người, và cũng xin lượng thứ vì mình ko thể quote + reply tất cả cmt. Mình + rep cho các cmt nghiêm túc rùi đó ..!!



Tui nghĩ bạn nói đúng rùi đó. Có lẽ vậy
Ngay từ đầu tui đã hơn nó ít tuổi (3 tuổi). Hồi bé khi chơi với nhau rất hay oánh nó. Sau này lớn lên ko oánh nữa nhưng lười, việc nhà nó làm hết. Việc học của tui cũng dở ẹc. Đúng là tui học cũng ko tệ, cấp 3 được vô trường chuyên lớp chọn nhưng sau đó quá lười biếng, ko học hành gì để rồi suýt nữa thì trượt đại học. TÍnh cách thì gàn gàn dở dở. Trán tui bị hói. Mỗi khi tui vuốt sáp để che trán hói thì nó thấy rất lố bịch và bảo "xấu như chó". Ở nhà lại hay mặc mỗi cái quần sịp đi lại ngênh ngang..!

023.gif
Á

X_XX_X Sếch xy quá....
Đề nghị cmt rõ ràng, em gái chủ thớt hay chủ thớt.
 
bác relic cho xin gấp địa chỉ nhà cái =))
 
=))=))
chú relic này lại học theo 2 thằng hay chém gió kia rồi=))=))
 
relic và nguyenminhwa là 2 người bạn thân
 
THằng bạn mình có đứa em gái kém nó 10 tuổi.Con em nó cách đây khoảng mấy năm có 1 lần hỗn với nó...nó lên cơn đá 1 phát con bé xoay trên không 1 vòng rơi xuống...giường.Từ đó nó trật tự ko dám bật.Bây giờ anh em nó vẫn tình cảm..nhưng em nó sợ thằng này bằng phép.Ví dụ mình và nó lên nhà nó , mở cửa thấy con em đang lên mạng.Nó ko nói gì nhưng con em tự động đứng dậy "trả máy anh này" rồi lượn chỗ khác chơi.Hê hê
Thử 1 lần rồi xem :>
 
re][ic;12196867 nói:
Hôm nay bức xúc quá, cho phép tui lập 1 lúc 2 topic để tâm sự ..!!

Tui có em ruột là con gái, kém tui 3 tuổi..! Học trường cấp 3 chuyên (theo gen anh nó mà) Xinh bình thường, mũi tẹt, cao (1m7) nhưng ngực lép...!!!

Nó ngoan ngoãn. Chưa coi fim bậy bạ bao giờ (tui đoán thế..!), chăm học (chăm lắm, mỗi lần quên 1 từ TA là mở sách ra tra), bít oánh piano (học từ năm 8 tuổi), chăm làm (vệc nhà nó làm hết, tui chỉ phải đi đổ rác) .. nói chung là giống 1 đứa ngoan gia giáo

Nhưng nó luôn gọi tui = mày. Rồi còn chửi bậy. DM, VL, ĂN C, thằng chó v.v.. đầy đủ hết

Tui phải làm sao bây giờ! Nói mãi nó ko sửa!
Vậy thì coi như không có đứa em gái mất nết như thế.
 
THằng bạn mình có đứa em gái kém nó 10 tuổi.Con em nó cách đây khoảng mấy năm có 1 lần hỗn với nó...nó lên cơn đá 1 phát con bé xoay trên không 1 vòng rơi xuống...giường.Từ đó nó trật tự ko dám bật.Bây giờ anh em nó vẫn tình cảm..nhưng em nó sợ thằng này bằng phép.Ví dụ mình và nó lên nhà nó , mở cửa thấy con em đang lên mạng.Nó ko nói gì nhưng con em tự động đứng dậy "trả máy anh này" rồi lượn chỗ khác chơi.Hê hê
Thử 1 lần rồi xem :>

Ào ào ào
roi.gif


Bay nóc nhà tớ rồi đấy nhé ;;)
 
Không phải khó tin, như bạn ý 17 tuổi sút con bé 10 tuổi là có thể, nhưng con bé còn sống thì lại là chuyện khác. =))
Mfnh cũng có đứa em gái, hồi nhỏ bố mẹ chiều nó quá nên nó cứ làm gì sai 1 tý là mình đập. 2 anh em chênh nhau 3 tuổi nên nó cũng ko bị thương gì, nhưng mà từ đó nó sợ mình 1 phép :)) Ra đường hổ báo với ai chứ ko dám ồn ào với tớ. Bạn chủ thớt cứ phang nhiệt tình đi.
 
bạn phang thì cứ nhắm vào đầu vào mồm nò mà phang í nó 0 sợ thì hơi phí , còn mà nhắm vào ass rồi boobs thì chả ăn thua j` đâu \m/
 
Con em tớ nó hay chạy nhảy cùng nhà. Một hôm tớ đang ngủ nó cũng lon ton nói 2 tiếng không nghe seed mode lên bế nó dọa quăng xuống lầu nó sợ quá từ đấy không dám lon ton nữa.
 
Cái đấy là chuyện thật. Chém ở đây giải quyết vấn đề gì ? Ko tin thì tùy. Những chuyện mình kể thường được chọn lọc để đưa ra ví dụ cụ thể và hoành tráng nhất mà thôi.
 
cho em tham gia giáo dục em nó đc ko :">... bảo đảm giao cho em sau này về nhà nó iu thương anh hết mức, coi anh như ông thần ông phật :">.... đc ko anh :-x
 
Tớ nói thế này ko có ý z đâu nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm thì cho mình xin lỗi trước nha

Trường hợp của em bạn giống như là nuôi cún con vậy , nếu lúc đầu đùa nhờn với nó sau này mình gọi nó sẽ ko nghe và rất khó để làm cho nó vâng lời

Muốn trị thì phải trị từ bé , nếu thấy có dấu hiệu phản cách mạng phải tìm cách dập tắt ngay ,đập càng sớm càng tốt ( nhớ hồi xưa suốt ngày tớ bị bố mẹ đánh vì tội đánh em , lúc nào cũng kêu là phải bảo ban em nhẹ nhàng thế này thế nó cái lọ cái chai xong rồi bây h ở nhà chỉ có tớ bảo được nó =)) )

Nếu để muộn quá thì chỉ còn cách hơi mất thời gian hơn mà các cụ hay đề cập đến là làm gương cho em , kiểu như bây h cậu chịu khó ăn nói nhẹ nhàng với em nó , h làm hết các công việc của nó và chỉ để nó đi đổ rác thôi ( nó nói bậy thì kệ bu nó ah đừng hùa theo , cứ nói nhẹ nhàng với nó ) , thể hiện rằng anh mày hơn mày hẳn 1 cái đầu , hi vọng sẽ có ngày em bạn sẽ nghĩ lại

P/s : cao 1m7 hả , dáng cũng chuẩn phết nhờ , thế có người yêu chưa ;;)
 
Tớ nói thế này ko có ý z đâu nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm thì cho mình xin lỗi trước nha

Trường hợp của em bạn giống như là nuôi cún con vậy , nếu lúc đầu đùa nhờn với nó sau này mình gọi nó sẽ ko nghe và rất khó để làm cho nó vâng lời

Muốn trị thì phải trị từ bé , nếu thấy có dấu hiệu phản cách mạng phải tìm cách dập tắt ngay ,đập càng sớm càng tốt ( nhớ hồi xưa suốt ngày tớ bị bố mẹ đánh vì tội đánh em , lúc nào cũng kêu là phải bảo ban em nhẹ nhàng thế này thế nó cái lọ cái chai xong rồi bây h ở nhà chỉ có tớ bảo được nó =)) )

Nếu để muộn quá thì chỉ còn cách hơi mất thời gian hơn mà các cụ hay đề cập đến là làm gương cho em , kiểu như bây h cậu chịu khó ăn nói nhẹ nhàng với em nó , h làm hết các công việc của nó và chỉ để nó đi đổ rác thôi ( nó nói bậy thì kệ bu nó ah đừng hùa theo , cứ nói nhẹ nhàng với nó ) , thể hiện rằng anh mày hơn mày hẳn 1 cái đầu , hi vọng sẽ có ngày em bạn sẽ nghĩ lại

P/s : cao 1m7 hả , dáng cũng chuẩn phết nhờ , thế có người yêu chưa ;;)

Rất đúng...
Mà càng đọc càng buồn.. tui chả có đứa em gái nào cả... tui mà có chắc tháng nào cũng mua quần áo cho nó quá... tui rất thích shopping mà... nhưng ghét ăn quà vặt
 
re][ic;12196867 nói:
Hôm nay bức xúc quá, cho phép tui lập 1 lúc 2 topic để tâm sự ..!!

Tui có em ruột là con gái, kém tui 3 tuổi..! Học trường cấp 3 chuyên (theo gen anh nó mà) Xinh bình thường, mũi tẹt, cao (1m7) nhưng ngực lép...!!!

Nó ngoan ngoãn. Chưa coi fim bậy bạ bao giờ (tui đoán thế..!), chăm học (chăm lắm, mỗi lần quên 1 từ TA là mở sách ra tra), bít oánh piano (học từ năm 8 tuổi), chăm làm (vệc nhà nó làm hết, tui chỉ phải đi đổ rác) .. nói chung là giống 1 đứa ngoan gia giáo

Nhưng nó luôn gọi tui = mày. Rồi còn chửi bậy. DM, VL, ĂN C, thằng chó v.v.. đầy đủ hết

Tui phải làm sao bây giờ! Nói mãi nó ko sửa!

Đưa đây tớ dạy cho ! =)) ....................
 
càng nghe càng thấy mùi gió quanh đây =))
tốt nhất là bem nó là mốt nó hiền ngay , thằng bạn tớ này hồi nhỏ bem con em suốt sau này dám chửi lại ko =))
 
tên chủ thớt chém gió chắc chứ con pé mặc sịp trong nhà thì má nó không la ah?thử cậu mặc under lơn tơn trong nhà thì dám chắc sẽ có chuyện với bố cậu:>;))
 
Back
Top