Chuyện em gái tui

  • Thread starter Thread starter re][ic
  • Ngày gửi Ngày gửi
vãi hàng mấy cái cậu cm chia sẻ ko nhận ra là chủ thớt là ai à
 
Các bô lão đều hô : " Đưa em gái để các bô lão huấn luyện hoặc tự bác RAPE em nó " =)) .
 
hix....
h` con gái món j` cũng dám nhỉ :|
trc học c3, con chị 2 của lớp hùng hồn đc mỗi câu " mẹ mày nà " :-w
 
nhiều cmt quá, ko reply được hết rồi... mấy hôm trước tui đang rỗi nên onl được nhìu, bjo vô học rùi ko đủ time rep trả lời tất cả các bạn... mọi người thông cảm nha!

Một số cmt bảo tui trém ró với viêm não Nhật bản thì đề nghị các bác đọc kĩ topic, đọc cả mấy reps phía dưới của tui, hoặc rõ ràng nhất là vô đây http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12206841&postcount=23

Tất cả những gì tui viết đều là sự thật, thề có Trời đất trứng dám..!


Đúng là tui học cũng ko tệ, cấp 3 được vô trường chuyên lớp chọn nhưng sau đó quá lười biếng, ko học hành gì để rồi suýt nữa thì trượt đại học

Tui học chuyên toán cấp 3 nhưng toán là môn điểm tôi thấp nhất, chỉ được điểm trung bình


Ở nhà lại hay mặc mỗi cái quần sịp đi lại ngênh ngang..!

Tui mặc chứ ko phải nó..! Các bác đọc kiểu gì... Nó thì tui phải viết là xi líp..!!

Mà càng đọc càng buồn.. tui chả có đứa em gái nào cả... tui mà có chắc tháng nào cũng mua quần áo cho nó quá... tui rất thích shopping mà... nhưng ghét ăn quà vặt

Triệu Mẫn nói hay lắm..! Thế nên các bác cứ đọc rep của tui mà xem, mặc dù nó ba trợn với tui nhưng chưa bao giờ tui ghét, giận dữ hay làm gì nó cả..!

vãi hàng mấy cái cậu cm chia sẻ ko nhận ra là chủ thớt là ai à

Đug rùi đó, thế nên các bác cmt funny chút cho vui vẻ nhà cửa, tánh tui là người vui vẻ mà!
 
relic cũng xì tai đấy =)) đang ngủ trong nhà bạn gái tới kiếm thì thế nào =))
 
= cách nào đó cho nó đọc đc những dòng trong này , nếu bạn ko chém gió thì nó sẽ dần hiểu ra vấn đề:D
 
Dạy con từ thuở còn thơ- Dạy em từ cỡ lơ ngơ nứt đầu! giờ mà bác relic oánh em nó coi chừng có XH đen thui lại thịt bác ấy đấy. Trên GVN có mấy bạn nhiệt tình dạy dỗ kìa, giao đại đi, mai mốt về bảo đảm văn minh với mấy cái từ tiếng Anh (WTF, bullsh*t,...) chứ ko chửi tiếng Việt nữa!
@PO: có dạo ko thấy tăm hơi đâu cả thế!? Em của bạn Po bị đánh cứ như trong truyện Kim Dung ấy! Mà em gái đánh thế thì còn được, còn như GF mà vậy thì làm sao đây???
 
= cách nào đó cho nó đọc đc những dòng trong này , nếu bạn ko chém gió thì nó sẽ dần hiểu ra vấn đề

--> Nhà tui dùng chung PC mà, nó đọc cả offline YM, email, FB .... của tui ấy chứ.. cái trang này tui để làm trang chủ òi! Có ý đồ kả haha
 
THằng bạn mình có đứa em gái kém nó 10 tuổi.Con em nó cách đây khoảng mấy năm có 1 lần hỗn với nó...nó lên cơn đá 1 phát con bé xoay trên không 1 vòng rơi xuống...giường.Từ đó nó trật tự ko dám bật.Bây giờ anh em nó vẫn tình cảm..nhưng em nó sợ thằng này bằng phép.Ví dụ mình và nó lên nhà nó , mở cửa thấy con em đang lên mạng.Nó ko nói gì nhưng con em tự động đứng dậy "trả máy anh này" rồi lượn chỗ khác chơi.Hê hê
Thử 1 lần rồi xem :>

khinh cái loại này, ra đường ko bit dám hổ báo với ai chưa, ở nhà lại đập em mình, mà lại là con gái nữa, đá kiểu đó trúng tử cung nó vô sinh chứ ko đùa :|
 
đừng nói thế, lúc nóng giận nhiều khi ko suy nghĩ được mạch lạc!
 
trừ khi nó đưa chân chạm vào con bé, rồi dùng lực hất mạnh lên thì ko sao

chứ sút thẳng như sút phạt đền thế kia, tôi tự hỏi sao con bé ko ộc máu mồm ra, hay là nó sút vào ass ?
 
Mún em bạn thay đỗi cách đối xử với bạn thì có lẽ bạn nên thay đổi chính bản thân mình sao cho đúng với những mong muốn mà bạn muốn em gái mình thay đổi.
Em bạn học được chuyên + với tính chăm chỉ..... thì chắc chắn rằng bạn thay đổi ra sao thì chính em bạn sẽ thay đổi như vậy đấy :-*

= cách nào đó cho nó đọc đc những dòng trong này , nếu bạn ko chém gió thì nó sẽ dần hiểu ra vấn đề

--> Nhà tui dùng chung PC mà, nó đọc cả offline YM, email, FB .... của tui ấy chứ.. cái trang này tui để làm trang chủ òi! Có ý đồ kả haha

Thiệt hết sức bó tay :(
 
trừ khi nó đưa chân chạm vào con bé, rồi dùng lực hất mạnh lên thì ko sao

chứ sút thẳng như sút phạt đền thế kia, tôi tự hỏi sao con bé ko ộc máu mồm ra, hay là nó sút vào ass ?

Mẹ tui kể có nhìu vụ anh em uýnh nhau mà thủng cả lá lách, vỡ 1 quả thận.. trẻ con + nóng giận thì chiện gì cũng có thể xảy ra
 
mình cũng có em mà thương nó quá,mới lớp 4,nhiều lúc nó hỗn cũng không nỡ đánh,giờ nói chuyện có hơi hướm xấc láo :|
 
re][ic;12236377 nói:
Tui mặc chứ ko phải nó..! Các bác đọc kiểu gì... Nó thì tui phải viết là xi líp..!!

00.gif
ÁÁÁÁÁ
X_XX_XX_X chết tôi rồi
Riêng trong vụ này thì tớ đồng ý với em gái cậu
Phí công tưởng tượng quá

Trong manga hay có cảnh "Phập" một phát trúng chỗ đó thì đau đến mức bay thủng cả trần nhà....em gái bác kia có biệt tài gì chăng...;;)
 
Chậc...

Chắc U không lạ gì tính cách của tui, nghe hay không mặc U, nhưng nếu cần 1 lời khuyên thì...lật spoil lên.

PS: nếu thấy ghét thì có thể đi YKDG rùi đó.

[spoil]
XEM LẠI BẢN THÂN MÌNH ĐI ĐÃ!

Nên nhớ rằng gia đình tác động rất nhiều vào tính cách 1 con người, xã hội chỉ là 1 phần thôi. Vậy gia đình là ai?

Cha mẹ là những người có thể dạy bảo con cái từ nhỏ, cho nên đối với trẻ thơ thì cha mẹ và thầy cô dạy bảo là tốt nhất.

Nhưng khi lớn lên rồi, con cái thường ít khi nghe lời cha mẹ, vì tâm lý muốn làm người lớn, hơn nữa lớn rồi sẽ nhận ra cha mẹ có nhiều cái rất vô lý nhưng cứ dùng áp lực của bề trên để áp đặt bản thân, từ đó sinh ra chống đối.

Vậy người thân còn lại có thể dạy bảo là ai? Chính là những người "gần như" đồng trang lứa, cụ thể là anh, chị, em. Nhưng người anh có đáng để con em học tập hay không cái đã.

VÌ VẬY TRƯỚC KHI MUỐN EM MÌNH THAY ĐỔI, HÃY TỰ THAY ĐỔI BẢN THÂN ĐI ĐÃ.

Kéo nó lại và hỏi nhỏ: "Mầy có còn coi tao là 1 người anh không?"

Answer: Yes!
> Nếu mầy còn xem tao là anh thì, cư xử cho đúng mực, bù lại tao cũng sẽ đối xử với mầy như 1 người anh đích thực.

Answer: No!
> Nếu mầy không xem tao là anh thì tao sẽ thay đổi, mày muốn tao làm một người anh như thế nào để được mầy xem trọng?

Nói chung là tìm lời mà nói, đừng ra vẻ đùa cợt mà hãy cho nó thấy thái độ nghiêm túc. Áp dụng chiến thuật phớt lờ, mặc xác bay thì càng khiến nó lờn mặt.

Vậy thay đổi như thế nào? Bắt đầu bằng cách xưng hô. Thỏa thuận với nó rằng nếu nó chịu xưng hô đúng vai vế "anh/em" thì U cũng không gọi nó là "mầy/tao" nữa. Có biết vì sao nó không gọi U bằng "Anh" không? Vì với nó, việc gọi "Anh" cũng khó như việc U gọi nó là "Em" vậy.

Đặc biệt quan trọng là chấm dứt chuyện đánh nhau và chửi lộn.

Tỏ ra quan tâm đúng mực (không phải kiểu quan tâm thái quá), khi cần thì giúp, lúc không cần đừng dây vào làm gì cho phiền phức.

Nếu thấy có tiến triển hãy tiếp tục. Nói chung thay đổi bản thân thành con người tốt hơn thì chẳng có gì xấu cả.[/spoil]
PS: Nếu có Nick Y!M thì hẹn nó với tui ra cãi nhau 1 chập xem sao đã. :))
 
Chủ topic nè.. tui hỏi là ông đang đi làm hay đang đi học thế?
 
đang đi học đh, tui nói từ đầu rùi mà
 
Em mày nó thừa sức ngoan nhưng nó làm thế để trả đũa anh nó mà thôi.Cố tình đối nghịch lại mặc dù biết là sai nhưng nó vẫn làm thế.
Cứ coi nó như không,nó mà hỗn thì đập luôn. Xem bố mẹ làm sao bênh nó được.
Hoặc gọi bạn bè(nếu ngại thì nhờ anh em GVN) rape nó 1 trận là nó thấy sợ anh nó ngay.
 
re][ic;12196937 nói:
(mẹ tui suýt đuổi tui ra khỏi nhà vì tội đạp vào mặt nó)
đánh vào đâu chứ đánh vào mặt là ko dc [-X , hỏi sao con em bạn mũi tẹt b-(
 
Back
Top