tuananh3988
Dragon Quest
- 25/4/07
- 1,479
- 29
Tình hình là thế này anh em à:
Bé này sinh nhật 89 nhưng đi học sớm trước 1 tuổi,nên học cùng mình từ năm lớp 9,Từ năm lớp 9 mình đã rất thích bé này,Xinh học giỏi mà dễ thương nữa,Lớp 9 lại được ngồi cùng bàn bé nên 2 đứa cũng hay nói chuyện .Nhưng mà hồi đó chỉ biết game với học chứ có quan tâm đến gái đâu.
Sang cấp 3,bé lại học cùng mình,Chuyên toán mà rõ ràng cấp 2 bé thi HSG môn văn(
) Thế là cấp 3 mình vẫn được học cùng bé,nhưng nên cấp 3 mình ít nói chuyện hơn,vì hồi đó đúng là chỉ có chơi với học không thèm để ý đến gái,nghĩ lại ngu thật
Đến khi thi đại học,Thế nào 2 đứa lại thi cùng trường,
.Bé thì khoa cao của trường nhưng không đỗ nên phải xuống khoa thấp hơn học.
Kì 1 thì cũng không có truyện j.Nhưng từ khi bé đi sinh viên tình nguyện thì tình có khác và hình như mình yêu bé từ bao giờ không bít.
2 đứa ban đầu rất hay gặp mặt và nói chuyện ,đi ăn cơm,ăn đêm.Vì mình hay sửa máy tính cho bé.
Nhưng khổ nỗi mình là con gà vì chưa tán gái bao giờ,thế là bao nhiêu điều tốt đẹp đều bị mình làm hỏng.Hôm tỏ tình lại = tin nhắn hay gọi điện nữa chứ.mà lúc đó biết câu trả lời rùi.và sự thật là thất bại tràn trề.
Sau 1 thời gian,cũng trải qua thêm 1 vài lần yêu đương và tán gái,có lẽ bây giờ khôn hơn ngày xưa 1 tí.
Mà khi nhà mình chuyển về Hà Nội ở,thì 1 vài tuần sau nghe bé nói là bố bé cũng chuyển công tác về Hà Nội và mua nhà ngay cạch nhà mình,cách có 2km. :-*
Ít nhất chắc là mình cũng có duyên với bé.Đến mấy tuần nay thì bé với mình rất hay chat,gửi nhau những chuyện vui.mà đúng hơn là toàn mình.
Nhưng dạo này bé rất hay hỏi mình các thứ.không bít có phải là dấu hiệu tốt không?
Hôm nay bé hỏi mình chỗ sửa MTXT mình kiếm 1 hồi cho bé thì bé nhắn tin lại cám ơn "Bạn tốt",nghe từ bạn tốt mà đau hết cả ruột
Mọi người thấy liệu có nên tán lại bé không? Mình rất yêu bé này.từ đó đến này mà vẫn không sao quên được.
Mà ngày xưa mình với bé cũng khá thân nên toàn mày tao.hic.Liệu có nên tiếp tục không nhỉ??? Hay giữ ở mức tình bạn.
Bé này sinh nhật 89 nhưng đi học sớm trước 1 tuổi,nên học cùng mình từ năm lớp 9,Từ năm lớp 9 mình đã rất thích bé này,Xinh học giỏi mà dễ thương nữa,Lớp 9 lại được ngồi cùng bàn bé nên 2 đứa cũng hay nói chuyện .Nhưng mà hồi đó chỉ biết game với học chứ có quan tâm đến gái đâu.
Sang cấp 3,bé lại học cùng mình,Chuyên toán mà rõ ràng cấp 2 bé thi HSG môn văn(
) Thế là cấp 3 mình vẫn được học cùng bé,nhưng nên cấp 3 mình ít nói chuyện hơn,vì hồi đó đúng là chỉ có chơi với học không thèm để ý đến gái,nghĩ lại ngu thậtĐến khi thi đại học,Thế nào 2 đứa lại thi cùng trường,
.Bé thì khoa cao của trường nhưng không đỗ nên phải xuống khoa thấp hơn học.Kì 1 thì cũng không có truyện j.Nhưng từ khi bé đi sinh viên tình nguyện thì tình có khác và hình như mình yêu bé từ bao giờ không bít.
2 đứa ban đầu rất hay gặp mặt và nói chuyện ,đi ăn cơm,ăn đêm.Vì mình hay sửa máy tính cho bé.
Nhưng khổ nỗi mình là con gà vì chưa tán gái bao giờ,thế là bao nhiêu điều tốt đẹp đều bị mình làm hỏng.Hôm tỏ tình lại = tin nhắn hay gọi điện nữa chứ.mà lúc đó biết câu trả lời rùi.và sự thật là thất bại tràn trề.
Sau 1 thời gian,cũng trải qua thêm 1 vài lần yêu đương và tán gái,có lẽ bây giờ khôn hơn ngày xưa 1 tí.

Mà khi nhà mình chuyển về Hà Nội ở,thì 1 vài tuần sau nghe bé nói là bố bé cũng chuyển công tác về Hà Nội và mua nhà ngay cạch nhà mình,cách có 2km. :-*
Ít nhất chắc là mình cũng có duyên với bé.Đến mấy tuần nay thì bé với mình rất hay chat,gửi nhau những chuyện vui.mà đúng hơn là toàn mình.

Nhưng dạo này bé rất hay hỏi mình các thứ.không bít có phải là dấu hiệu tốt không?
Hôm nay bé hỏi mình chỗ sửa MTXT mình kiếm 1 hồi cho bé thì bé nhắn tin lại cám ơn "Bạn tốt",nghe từ bạn tốt mà đau hết cả ruộtMọi người thấy liệu có nên tán lại bé không? Mình rất yêu bé này.từ đó đến này mà vẫn không sao quên được.

Mà ngày xưa mình với bé cũng khá thân nên toàn mày tao.hic.Liệu có nên tiếp tục không nhỉ??? Hay giữ ở mức tình bạn.


.Mà tình yêu này mà thành thì sẽ bền vững lắm đấy
Bên nhau nhiều như vậy, đi ăn đi chơi nhiều vậy mà bạn ấy chẳng thấy nhiều dấu hiệu có cảm tình với bạn cho lắm nhỉ...
..... Tui đã thử trước và bị đá dính vách nè
....... Cứ thử ngỏ lời xem nào 

