Giúp bạn của em

bàn với nhỏ bạn nói: Anh xin tình nguyện làm bố thằng ku, em cứ về mà report lại đừng ngại gì cả!
 
bạn bè nhở vả nhau bình thường thôi mà :-j.

Đề nghị kể chi tiết hơn, hình ảnh hoặc clip minh họa càng tốt :-?
 
bạn bè nhở vả nhau bình thường thôi mà :-j.

đùa....!
con gái hôk bao h` tâm sự với con trai chuyện này. khẳng định chủ topic tự tìm hiểu.
có lẽ do chủ topic thèm tóp mỡ quá mà tóp mỡ lỡ dâng vào miệng con mèo kia rồi nên h` chú ấy tự nhiên " thương người như thể thương thân ", anh hùng nghĩa hiệp, lá lành đùm lá rách.... :-" vì chú ấy vẫn còn mơ mộng miếng tóp mỡ kia b-)
 
Chào mọi người. Em có chuyện này xin được sự tư vấn của các anh chị.
Nhỏ bạn em có quen 1 thằng bạn trai. 2 đứa quen nhau cũng gần 1 năm rồi. Dạo này do xảy ra nhiều chuyện nhưng nó muốn chia tay.
Vấn đề là nếu nó đề nghị chia tay thì lại sợ thằng kia tìm đến tận nhà rồi gặp ba mẹ ( 2 đứa quen nhau chưa cho ba mẹ của nhỏ bạn biết ). Vậy bây giờ phải làm sao để thằng đó ko tới nhà bạn em bây giờ.
Thanks mọi người.

2 đứa nó "quan hệ" chưa mà bạn gái đó phải sợ ???Nếu chưa thì bạn gái bạn kệ mje nó chứ :D!
 
Coi chừng có clip rồi =P~

Cứ vào box là thấy nói hay ko chịu đc ^^

Giờ chả hỉu là méc chuyện gì, bác ơi con gái bác nó đá cháu, nó vắt chanh bỏ vỏ à ? Ko làm gì xấu thì sao phải sợ ?

Chưa suy nghĩ ra anh trai nào lại đi làm như thế.
Chắc là phải méc vì nguyên nhân gì ghê ghớm hơn. Ko nói chẳng bít đâu mà giải quyết.

Còn nếu mà méc thế thật thì
1. Chuyển nhà ... ko thể rùi.
2. Làm sao cho bố mẹ ko ở nhà đó nữa ... nan giải nốt
3. Kệ mie nó đi ... chả nhẽ để nó uy hiếp mãi à.
 
1 ngày ko vào, các bác khuyên vãi thế :|.
thứ nhất là vì 2 đứa em là bạn thân, và vì em cũng đang gặp tình cảm tương tự nên 2 đứa dễ cảm thông cho nhau.
thứ 2 là 2 đứa nó chưa có chuyện j đâu mà mọi người đòi clip. Ko phải là sợ thằng kia méc mà là sợ thằng kia tới nhà -> ba mẹ nhỏ đó biết chuyện thôi :(.
 
Ko phải là sợ thằng kia méc mà là sợ thằng kia tới nhà -> ba mẹ nhỏ đó biết chuyện thôi
Biết thì sao?
Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng.
Đấy là chuyện hợp với trời đất, có j mà phải xoắn :>
 
1 ngày ko vào, các bác khuyên vãi thế :|.
thứ nhất là vì 2 đứa em là bạn thân, và vì em cũng đang gặp tình cảm tương tự nên 2 đứa dễ cảm thông cho nhau.
thứ 2 là 2 đứa nó chưa có chuyện j đâu mà mọi người đòi clip. Ko phải là sợ thằng kia méc mà là sợ thằng kia tới nhà -> ba mẹ nhỏ đó biết chuyện thôi :(.

Đây là kiểu mẫu của 1 tiểu thư con nhà gia giáo, đụng chuyện gì đến tai gia đình là y như rằng, mặc dù mình chẳng làm cái mie gì sai cả :))
 
Thế bác hẹn thằng đó ra rồi trao đổi với nó cho tiện :)
 
Tớ mà là chủ 2pic hay phụ huynh em kia , kiểu gì cũng phải cho thèng đểu ấy mấy nhát vkbp b-( :-w
 
chưa có chuyện ji giữa 2 đứa thì mặc xác cái thằng cà chớn đó đến méc đi , nó chỉ nói suông thôi ah .Nói bạn của ông yên tâm đi::>:>
p/s : thằng cá chớn đó bỏ đi là vừa , ko thì mướn mấy chú nào đó "thịt" nó để cảnh cáo cũng đc ;))
 
chưa có chuyện gì thì có gì phải lăn tăn :))
gái 21 tuổi , có người yêu , giờ chia tay ... có gì phải sợ :-??
kệ mịa cái thằng hâm kia đi , hơi đâu mà nghĩ cho mệt :))
 
Rửa xe,thay dầu,săm lốp =))

Đùa đấy,bảo bạn cậu nên chủ động.Làm việc j mà để người khác tóm gáy là chết
 
Back
Top