Tổng hợp các bài viết của mình trong chủ đề này:
[spoil]
Mong các bạn có kinh nghiệm chiến trường tình ái chỉ giúp với.
Tối qua nó bảo là đã có bạn trai rồi.
Giờ khó khăn nhiều đây.
Các bạn tư vấn giùm.
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12225957&postcount=1
Trước đây những gặp những trường hợp nếu con gái nó không ưng mình, mình rút lui ngay. Vì nghĩ là có níu kéo thêm, cơ hội thành công cũng chỉ là nhỏ, mà tính mình lại không thích van xin tình yêu, vì mình nghĩ tình yêu nó phải lãng mạn phải đẹp lắm cơ.
Giờ cũng không nhỏ nữa. Gặp đối tượng này, hôm qua mình tới nhà tặng bông hồng màu xanh lá cây cho nó (chủ yếu để nó vui) nó đứng trong hàng rào, mình bên ngoài, nói chuyện tí rồi về (vì cũng chưa thân đến mức mời mình vào nhà lúc 8g30 tối, còn mình thì không đủ trình độ để gợi ý đòi vào nhà nó chơi). Mình về nhà thì nhận được tin nhắn, nó có chuyện muốn nói, nếu nói ra, mình còn muốn làm bạn không. Rồi im, mình hỏi lại, (lúc đó đt mà nó không nghe máy, chỉ nhắn tin lại) nó nhắn tin bảo: Duyên có bạn trai rồi, Hiếu còn muốn làm bạn với D nữa không.
Hơi hụt hẫng, 1 chút buồn, nhưng tui cũng quen rồi, con gái xinh đẹp mà. Con gái xấu còn có bồ, nói chi con gái đẹp. Mà nó 26 tuổi, trong khoảng thời gian gần 10 năm chẳng lẻ không quen ai.
Hỏi tiếp thì nó nói bạn trai nó hơn 30. Mình thì nói dóc tuổi mình 27 .
Tui không biết bạn trai nó, nhưng tui nghĩ cũng chẳng thua kém thằng đó (là tự đoán đại), vì con bé đó ngoài xinh + hiền lành thì mặt khác như công việc, học hành đều hơi kém. Thua tui, và tui nghĩ thằng kia cũng thua luôn .
Hôm qua chợt nghĩ có khi nào nó thử lòng mình không, khi mà nó cũng có quan tâm đến mình: tìm được nhà mình qua tin nhắn mình miêu tả. Cũng chịu hồi âm tin nhắn. Mà nếu thực sự nó có bồ và yêu nhau say đắm, việc gì nó làm vậy. Nó có khả năng không cho mình gửi xe nữa mà - chỗ này không có chỗ cho anh, anh đi chỗ khác (nếu nó không muốn bị hiểu nhầm).
Con đường tình cảm lại gặp khó khăn nữa rồi.
Qua mấy việc tui kể trên. Mọi người xem giùm coi tui có "cửa" không. Và nên tăng độ chai lỳ như: vô nhà nó ngồi rồi nói chuyện với cô dượng nó (nó ở nhà bà con), đưa đón liên tục, tặng quà, nhắn tin điện thoại thường xuyên.... được hay không.
Trích dẫn:
Trừ khi bác đẹp trai như diễn viên HQ , nhà giàu học giỏi , có anh chị đỡ đầu . Còn nếu ko thì đừng có dại mà xáp lá cà !
Tui xem tình hình rồi, hơn nó nhiều mặt lắm, nói chung là đủ "xứng". Chứ mình cũng biết thân biết phận, không dám trèo cao.
(hơn nó ở đây, là mình hơn con bé đó)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12228479&postcount=11
Mình hơi kén chọn. Cho nên số người vừa ý mình thì cũng không nhiều.
Tuổi trẻ không còn chờ mình nữa. Giờ phải gấp rút thôi. Không nhường nhịn, đợt này quyết tâm theo đuổi.
Nãy quên, sáng nay có người cho mình mấy cái dây đeo đt từ nước ngoài mang qua. Hôm trước mình có đố em nó 1 câu kêu nó giải được thì mình thưởng, giải không được thưởng lại cho mình (cốt để tăng cường tình cảm, quà cáp nhằm nhò gì) nó trả lời được, ngay lúc này có quà.
Hồi trưa mình nhắn tin hỏi nó, hỏi tối có rảnh không, nó bảo ra ngoài. Mình hỏi khi nào D về. H lại đến nhà D nhé(hôm qua tới mà đứng ngoài cổng).nó trả lời: Uh, D cam on h nhieu ngen. Chac dep lam day.
thế là vẫn chưa bị hạ nốc ao.
Tối nay nếu còn sớm có nên xông vào nhà luôn không, em nó cũng chịu cho mình đến nhà rồi.
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12228698&postcount=13
Tuổi nó thì biết lâu, hôm nọ nó hỏi hình như H nhỏ tuổi hả, mình mới nói dóc là hơn nó 1 tuổi.
Mong sao mau mau đến tối
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12229716&postcount=20
Bác đừng nói làm em nản.
Tối nay chiến đấu rồi.
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12230749&postcount=23
Chắc thôi ...
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12231288&postcount=25
Có người ủng hộ mình cũng vui lắm.
Thật ra tình yêu với mình nó không còn, mình không thể yêu ai khác ngoài mối tình đầu, dù rằng con bé trước con này đã làm mình xót ruột(đau thật, đau thể xác luôn). Nhưng đó cũng chỉ là thích.
Thì con này cũng là thích. Thích có kèm sự nhớ nhung nghĩ ngợi. Không phải thích 1 giây rồi hết.
(còn tình yêu thì mình bỏ rồi, biết là quá xa vời, không với tới.)
Nên giờ kiếm 1 ai đó rồi yêu thương, mang lại hạnh phúc.
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12231805&postcount=30
Mình giống chú kia ư?
Trích dẫn:
Một người con gái vì người khác mà bỏ người đang quen thì cũng dễ dàng bỏ người khác để quen một người khác nữa
Cái này, có nghĩ qua rồi, nhưng mà, hí hí, trong lòng đã thủ sẵn lời giải thích rồi, nếu dính tui đưa ra chia sẻ.
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12234696&postcount=41
Đi đến đồn đây .
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12235179&postcount=43
chào.
Đồn cho phép công lúc 9 giờ(vì trước đó địch đi chung với đồn, đồn chịu hẹn lúc 9g công),
8 giờ 45 điện thoại,
Dis sever, máy tắt.
Hẹn 9 giờ mà 8g45, thôi chịu khó đi lòng vòng, 9 giờ đồn không mở thì mình tự mở, đến cổng mà kêu .
Ai dè 8h55 mình gọi nữa, chuông đổ, đồn chịu gặp.
Nhưng đánh không được rồi.
Khoảng cách còn xa quá. Mình gợi chuyện nắm lấy tay em, mà em nó rút về, mình hơi nắm chặt, nhưng vì sợ em nó đau (em nó muốn rút về thật, ngại quá ) mình buông ra.(tình huống này xử lý đáng 0 điểm)
Lại nói chuyện vu vơ tiếp. Em nó hỏi quen bạn không, nó làm mai cho.... cái này quen quá trời nè .
Tuy lần này không thành công, nhưng mà vẫn còn tự tin lắm .
Có điều tương lai thì đâu ai nói trước được phải không.
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12236222&postcount=47
Thằng đó sửa xe, con nhỏ nay đi sửa xe rồi thằng này nó làm quen.
Không biết là chủ tiệm luôn(có cả bán phụ tùng) hay chỉ là thợ . Cái nhà mở tiệm to lắm.
Đến tận tối hôm qua tui mới biết nó có bạn trai mà.
Ngày xưa, khoảng 2 năm trước, thấy nó ngoài đường nên tui có thích nó 1 giây, 1 vài lần gặp ngoài đường nữa nên tui nghĩ rằng nếu làm quen được thì quá tốt. Nhưng cũng chẳng có điều kiện nào mà làm quen.
Cách đây hơn 1 tháng, 1 lần đi làm thấy nó chạy xe từ sau qua mặt mình, tui chạy theo, nó dừng lại ở công ty, mà thằng bạn mình làm ở đó .
Thế là điều tra được sđt(thằng bạn tui lại khẳng định hiện giờ nhỏ không có bồ), rồi tui bắt đầu nhắn tin làm quen, chắc có thể nó ngại nên sau chục lần tui rủ đi uống nước, nó chịu dắt theo bạn gái thân đi uống nước với tui.
Tưởng chừng như cuộc đời tươi đẹp, ai dè vui chưa được vài hôm thì nó mới nói, trước đó, nó có hỏi, H chưa biết gì về D thì không nên quen, vì biết rồi chắc H không muốn làm bạn nữa. Chuyện chia tay bạn trai cũ, mình biết, mình không để ý. Mình nói vậy luôn, nhưng đâu biết nó có bạn trai mới.
Làm mình ăn dưa bở.
Trích dẫn:
Nếu bác chỉ thích thôi chứ chưa khổ sở vì em ấy thì dừng lại đi. Cứ làm bạn rồi thời gian sẽ trả lời.
Chắc nên vậy
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12239265&postcount=65
Người thứ 3 cũng nhiều lúc chiến thắng mà phải không.
Mình nghĩ con gái thì tâm lý cần 1 chỗ dựa vững chắc. Con gái càng ngu (hiểu biết kém, học dở, ít va chạm cuộc đời) thì càng muốn người đàn ông là chỗ dựa, tin hết vào người đàn ông. Và chỉ cần làm nó tin mình, thì khó mà nó thay lòng...
Nhưng có đôi khi nó ngu quá, nó chỉ muốn hạnh phúc nhất thời, quen với mấy đứa chẳng ra gì, cũng chịu. Nếu nó chịu cố gắng chút thì cuộc sống nó phải gấp nhiều lần bây giờ.
Nhưng mà muốn vậy thì thằng con trai phải giỏi đã
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12242973&postcount=77
Chưa biết mặt thằng đó.
nhưng mình có niềm tin mà
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12243098&postcount=79
Tui có nói tiền bạc gì đâu. Tui cũng đi làm, thằng kia cũng đi làm, và nhỏ đó cũng đi làm.
Chỗ dựa là chỗ dựa, 1 bờ vai biết ai ủi khi buồn, 1 cánh tay cùng khoác đi dạo trên phố, hay bàn tay nắm chặt mà không cần nói gì...
Chỗ dựa là lúc nào cũng cảm thấy an toàn, thấy hạnh phúc, vui vẻ, và thậm chí là hãnh diện...
Có tiền nhiều chưa chắc có được vui vẻ. Nhưng có người quan niệm có tiền là có niềm vui (con bé đó tui không quan tâm đến nó nữa)
Ngày trước, lúc nhắn tin, tui cũng giả bộ nói nhà H nghèo, nên không ai để ý nên đến giờ ế. Con gái trẻ bây giờ thích xe đẹp (thà là TQ nhưng mới vẫn hơn mấy chiếc xe Nhật). Nhỏ này nói: H đừng nghĩ vậy con gái đâu phải ai cũng thích tiền... rồi H sẽ tìm được người hợp ý.
Nói chung cũng vui.
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12243289&postcount=81
Cho nên tui đánh giá cao con bé đó. Nên muốn tiến tới, nó mà không nói những câu nói thiên về tình cảm hơn về tiền bạc. Tui cũng không mến nó như bây giờ.
Tại gặp những con bé 1 4 15 tuổi, xinh lung linh. Đi quen với mấy thằng bụi đời, bán vé số. Trước thấy dáng đi ẻo lả đẹp lắm, giờ chân đi 2 hàng mất cảm tình. Không ngu là gì.
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12243551&postcount=83
[/spoil]
Bạn trích dẫn
Cho nên tui đánh giá cao con bé đó. Nên muốn tiến tới, nó mà không nói những câu nói thiên về tình cảm hơn về tiền bạc. Tui cũng không mến nó như bây giờ.
Tại gặp những con bé 1 4 15 tuổi, xinh lung linh. Đi quen với mấy thằng bụi đời, bán vé số. Trước thấy dáng đi ẻo lả đẹp lắm, giờ chân đi 2 hàng mất cảm tình. Không ngu là gì.
rồi viết những câu này
- Tự cao tự đại quá ...... Không biết va chạm đời bao nhiêu mà tự cao thấy ớn ......... Phán xét 1 con người mà chưa từng biết mặt hay tiếp xúc người đó ...... Ôi thiên tài ....... GVN mình có một thiên tài tự cao ngông cuồng này
Mình cần 1 lời giải thích.