Phải Làm Sao Đây >.<

  • Thread starter Thread starter kenturo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tình yêu không khoảng cách, thực sự làm nhiều người đau khổ quá
Hix ...........AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =((
 
Tình yêu không khoảng cách, thực sự làm nhiều người đau khổ quá
Hix ...........AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =((
một người nữa cùng cảnh ngộ chăng,nếu đúng vậy thì bắt tay cái :(
 
một người nữa cùng cảnh ngộ chăng,nếu đúng vậy thì bắt tay cái :(

Hix, ko đọc mấy bài tớ gửi trong 2pic này à .
Chán quá rồi
Chán quá
E nhiều người theo đuổi quá
Tớ lại ít được gặp e
1 năm chắc gặp được 1 lần .
Chán quá AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ghét cuộc sống này rồi . vô vị quá . hix
:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
@ pooh: vào cho tớ mấy nhát sẹo được ko . Gần chết được rồi
Trừa cái nick còn vào nhật ký hét nữa Thx trước
 
Hix, ko đọc mấy bài tớ gửi trong 2pic này à .
Chán quá rồi
Chán quá
E nhiều người theo đuổi quá
Tớ lại ít được gặp e
1 năm chắc gặp được 1 lần .
Chán quá AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ghét cuộc sống này rồi . vô vị quá . hix
:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
@ pooh: vào cho tớ mấy nhát sẹo được ko . Gần chết được rồi
Trừa cái nick còn vào nhật ký hét nữa Thx trước
vào đây chủ yếu để ý tới mấy bài của chủ topic thôi ^^!
tớ chỉ chờ 6 tháng nữa rồi về lại ăn tết,vậy là được gặp vài tuần sau đó ra đi lại
xong rồi chờ tiếp 4 tháng nữa là hết chuyện,1 năm đã trôi qua(tớ chờ đc 2 tháng rồi :|),ta lại được gặp em,lời hứa đã giữ được :-*:-*
 
ông thì đỡ rồi , tết còn gặp nhau hâm nóng tình cảm , tui không bik ra sao đây nữa ...=((:(:(
.
___________Auto Merge________________

.
1 tháng nữa tui sẽ rơi vào trạng thái cô đơn nè :((:((:((
 
haha vui ta 3 năm cơ ah......=)) thể nào chả gặp anh chàng thai lan đẹp trai vạm vở và đem lòng iu anh chàng nước ngoài hjjjj:>
.
___________Auto Merge________________

.
"nhân duyên chưa tới thì không nên cưỡng cầu" bạn ah....nếu cô gái ấy là nữa của bạn thi có đi đâu cũng phải về thôi . còn ko phải thì trói nó, nó cũng bỏ chạy ah:-w

Xưa nay nhân định thắng thiên cũng thường bạn à.

Anh em nào đồng cảnh ngộ tụi mình share nick Y!M cho nhau đi, có gì lên còn tâm sự với lại củng cố tin thần cho nhau.

Y!M tớ: Restinpeace29608
Y!M Kenturo: yaiba_kenjuro
Y!M IceDragon kia: Friends_Forever_9292
Y!M Hikaru: sword_manship

Suốt 1 năm qua mình với cô ấy chỉ gặp nhau qua Y!M, ko gặp mặt dù chỉ 1 lần. Hiện tại 2 đứa tớ vẫn rất hạnh phúc, tiếp tục cố gắng.
Trước đây cũng có 1 ông trong tình trạng giống anh em mình, nhưng đc 1 tháng thì ổng chia tay nhỏ đó, theo người yêu mới :-s.
Chào thân ái và quyết thắng ^^!
 
Yahoo tớ này:sword_manship
Anh em cùng nhau cố gắng và chia sẻ kinh nghiệm để giữ ny vậy :| =((
 
Y!M tớ: Restinpeace29608
Y!M Kenturo: yaiba_kenjuro
Y!M IceDragon kia: Friends_Forever_9292
Y!M Hikaru: sword_manship
Buổi họp đầu tiên của hội tương đối ok =))
 
Cho em cùng tham gia, em xa vợ yêu cũng hơn 2 năm rồi ạ, chưa gặp nhau nữa, hy vong đến năm sau sẽ dc ở bên nhau.
[email protected]
 
tình hình rất ổn
tớ(Xx_Ice_Dragon_xX): đã chờ 2 tháng,chờ tiếp 6 tháng,sau đó chờ thêm 4 tháng
Ice Dragon kia: chờ 1 năm,tiếp tục chờ khoảng 9 năm nữa ;))
Kenturo: còn 1 tháng nữa,sau đó chờ 3 năm
Hikaru: có lẽ 3 năm sau,tuy nhiên chưa rõ chuyện này
king_arthur: đã chờ đc 2 năm,thật là kiên trì,anh sẽ tiếp tục thêm 1 năm nữa để công đức viên mãn :D
những thông tin trên nếu sai sót thì anh em báo lại gấp
theo đánh giá sơ bộ thì tui khả quan nhất và Ice Dragon kia nguy hiểm nhất,2 ông còn lại thì cùng chờ 3 năm :(
 
Thế thì mình sẽ cố thành công để mang niềm tin cho những hội viên sau này :D
 
câu này chỉ áp dụng khi độc thân thôi , chú đang yêu ai nói thế bao giờ . pác Ice Dragon còn 9 năm chờ đợi ah , nhưng cuộc tình ông mỏng manh wa ;))
 
Các bác đừng xét quảng đường phải đi, hãy xem quảng đường đã đi để biết độ vững bền ;))
Bác Hikaru lão làng GVN làm hội chủ nhé ;))
 
:)) gf tui tít bên Thai Lan nè :( , đi đâu ko đi lai đi thái lan hết nói nỗi :-w:-w
 
GF tui đi đi về về Thái Lan từ năm lớp 3 >"<
Cho nên yên tâm đi :D
 
Tên Ice Draon đợi 10 năm công nhận ảo thật :-*
3 năm . Nếu vượt qua được chắc sẽ có tình cảm bền vững lắm . Nhưng mà ... Khó thật
Lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý "em ko còn tc với anh nữa , xin lỗi anh, e ko xứng ....+_+" ... Thực chất là do có người thứ 3 .
Tình yêu ko khoảng cách thời nay sao mơ hồ quá . Hi vọng làm được điều gì đó :|
 
http://www.poemslovers.com/love_quotes/long_distance/75.html
Có cái này cho anh em đọc chơi :D
Nói chung tớ ko biết có thành công ko, nhưng chủ yếu là cô ấy bảo sẽ cùng với tớ chờ đợi, bảo thật sự muốn ở bên tớ. Với tớ cô ấy làm thế là đủ ròi, ko cần biết cô ấy có chờ đợi nổi ko. Tớ yêu cô ấy.
 
ủa cái web pác post sao tui zo ko có ji hết zay :-w . em nó chuẩn bị đi rùi ko bik mua cái ji tặng làm kỉ niệm đây nữa (cũng sắp tới sn luôn)
 
Back
Top