check47
Mr & Ms Pac-Man
- 7/6/09
- 152
- 6
Hồi còn học phổ thông, mình quen 1 người. và mình cảm thấy mình yêu người đó thật sự. Mình đã thử tỉnh tò với người ta nhưng thất bại. nhưng mình vẫn chưa chịu khất phục, vẫn tiếp tục tiến tới. năm 11 ngỏ ý lần đâu => thất bại(chưa quan tâm đến yêu, đang muốn tự do). qua năm 12 cuối cấp rùi, thử thêm lần nữa =>thất bại (đang học chưa nghĩ tới chuyện yêu). Sau khi thi ĐH, tưởng như k gặp lại nữa ai dè lại học cùng trường.(ông trời đùa giỡn sao?). Tìm cách tấn công thử thêm lần nữa, dù đã rất cố gắng => mission fail (k muốn có người yêu). Trời bó tay. Tui là 1 thằng con trai khá lì, nhưng trong trương hợp thế này thì biết làm sao đây, tui k hút thuốc, không rượu bia, k cờ bạc, số đề j hết. có thể nói là perfect man
. nhưng vẫn bị người ta từ chối mấy lần. Chán nản, cuối năm 2008 tui tham gia 4rum trường tui là có quen 1 người khác, và cặp bồ, nhưng sao tui vẫn k cảm thấy vui, mà trái lại, tui có 1 cảm giác sợ hải. cho tới cuối tháng 4 năm 2009. tôi bị bệnh nặng, đột nhiên bạn gái tui dẫn người mà tui đã theo đuổi hơn 4 năm nay tới gặp tui. tui nhìn, nhưng k nói đc ji hết. và kết quả là tui đã chia tay với bạn gái của tui, khi chia tay xong tui cảm thấy rất nhẹ nhỏm, nhưng trong lòng luôn cảm thấy thiếu 1 cái ji đó.
Cứ mỗi khi tôi ngồi 1 mình thì y như ràng tui lại nhớ tới 1 người, 1 người tui đã chờ đợi 4 năm. Dù biết mình k có cơ hội, nhưng tui vẫn hi vọng. Mới đây, lúc đang nằm viện, thời gian có 2 tháng mà như cả thế kỉ, vậy mà tui vẫn cứ nhớ tới người đó. nt đt hỏi mấy đứa bạn xem tình hình của người đó như thế nào. KQ là bị tụi nó chửi như 1 con dog ghẻ. tui nó nói: " sao mày k lo cho sức khỏe của mày mà quan tâm tới con nhỏ đó hoài vậy?". Biết sao đc, mà tui cũng chẳng biết tại sao nữa. Cứ ngồi k mà k làm ji thì lại nhớ tới người đó mà thôi. Giờ đây tui có cảm giác là tui hình như là k yêu ai đc nữa rùi hay sao đó. Tuy con gái đẹp mà đi ngang qua thì tui vẫn nhìn, nhưng để yêu đc 1 ai đó thì có lẽ là rất khó. Tui tự giam mình, tự nhủ là k đc yêu ai nữa. để khỏi bị đau khổ. Để cuộc sống đc thanh thản hơn. Tui làm vậy có đúng k?
. nhưng vẫn bị người ta từ chối mấy lần. Chán nản, cuối năm 2008 tui tham gia 4rum trường tui là có quen 1 người khác, và cặp bồ, nhưng sao tui vẫn k cảm thấy vui, mà trái lại, tui có 1 cảm giác sợ hải. cho tới cuối tháng 4 năm 2009. tôi bị bệnh nặng, đột nhiên bạn gái tui dẫn người mà tui đã theo đuổi hơn 4 năm nay tới gặp tui. tui nhìn, nhưng k nói đc ji hết. và kết quả là tui đã chia tay với bạn gái của tui, khi chia tay xong tui cảm thấy rất nhẹ nhỏm, nhưng trong lòng luôn cảm thấy thiếu 1 cái ji đó.Cứ mỗi khi tôi ngồi 1 mình thì y như ràng tui lại nhớ tới 1 người, 1 người tui đã chờ đợi 4 năm. Dù biết mình k có cơ hội, nhưng tui vẫn hi vọng. Mới đây, lúc đang nằm viện, thời gian có 2 tháng mà như cả thế kỉ, vậy mà tui vẫn cứ nhớ tới người đó. nt đt hỏi mấy đứa bạn xem tình hình của người đó như thế nào. KQ là bị tụi nó chửi như 1 con dog ghẻ. tui nó nói: " sao mày k lo cho sức khỏe của mày mà quan tâm tới con nhỏ đó hoài vậy?". Biết sao đc, mà tui cũng chẳng biết tại sao nữa. Cứ ngồi k mà k làm ji thì lại nhớ tới người đó mà thôi. Giờ đây tui có cảm giác là tui hình như là k yêu ai đc nữa rùi hay sao đó. Tuy con gái đẹp mà đi ngang qua thì tui vẫn nhìn, nhưng để yêu đc 1 ai đó thì có lẽ là rất khó. Tui tự giam mình, tự nhủ là k đc yêu ai nữa. để khỏi bị đau khổ. Để cuộc sống đc thanh thản hơn. Tui làm vậy có đúng k?






Không JAV nữa thì tôi cũng đến chụi bạn chủ topic luôn 