Mình tạo nick lâu rồi nhg chỉ vào forum xem bài,hôm nay buồn quá đành hỏi mọi người,lần đầu tiên post bài có j sai mong mọi người thông cảm
_Mình có bạn gái đã wen đc 3 năm rồi,tình cảm vẫn tốt đẹp,rất ít khi cãi nhau,nhg dạo này đang buồn vì nói chuyện ko thoải mái,mình fải đi học hơi xa nên 1 tuần gặp chỉ 3 ngày mà đi chơi vẫn fải suy nghĩ chuyện để nói,nhiều khi đi vòng vòng chỉ nói đc vài 3 câu.
_Trong lúc đang buồn thì wen với 1 em ngồi kế trong giảng đường,rất xinh,hơn mình 1 tuổi,em nó lân la làm wen với mình và mấy thằng xung quanh.Sau 1 thời gian đi ăn uống nhậu nhẹt xong em nó quyết chọn mình làm bạn thân vì mình với em nó nói chuyện cực kì hợp,em nó nói với mình là mình là đứa duy nhất khác fái có thể nói chuyện hợp với nó như vậy,2 đứa chỉ cần gặp nhau là có thể nói suốt,chuyện j cũng có thể nói mà hok ngại.
_Vì em nó rất xinh nên có khá nhìu vệ tinh theo đuổi,chúng nó cũng rất ghen tị với mình vì mình thường chở em nó đi học,đi đâu nó cũng rủ mình theo.Nhìu lần cũng ăn dưa bơ vì đi chơi đâu em nó cũng kêu mình theo,ngồi đâu cũng kêu lại ngồi gần,em nó nói rất thích chọc mình vì thích nhìn mình cười
,có lần chat còn hỏi mình có bạn gái chưa,mình nói xạo nó là chưa,nó hỏi wen nó ko,mình nói ok,nó nói"khoái lắm đừng có mơ":(
_Thực sự em nó chỉ xem mình là bạn thân,vì tính nó chỉ thích chơi với con trai
,em nó kể từng wen nhìu thằng nhg nó toàn wen đc vài tháng là chia tay mà ko cảm thấy buồn chút nào.Thực sự đó ko fải là mẫu bạn gái mình thích,nhưng mình cảm thấy rất iu nó,nhìu khi tìm mọi cách để đc gặp em nó.Có 1 thời gian mình muốn wên em nó để trở lại cuộc sống bình thường,mình off yahoo,đêm tắt đt,nghỉ học vài ngày để ko gặp mặt,nhg chỉ đc mấy bữa mình lại ko chịu nổi
_Hiện giờ em nó ko wen ai cả,mình rất muốn ngỏ lời,nhg nghĩ lại thì tội bạn gái của mình,vì cô ấy cg ko làm j có lỗi với mình cả,với lại mình fát hiện ra nhà em nó với bạn gái mình chỉ cách nhau 1 Con Hẻm
_Mình chỉ muốn hỏi giờ có nên ngỏ lời ko,bạn bè thì khuyên nên mà mình thì ko muốn có lỗi với bạn gái,mà mình cũng ko thể kiềm chế tình cảm đối với em ấy đc nữa rồi.Mình xin lời khuyên của mọi nguời ở đây,cũng đọc nhìu topic rồi mà ko thấy ai có trường hợp giống mình nên đành hỏi

_Mình có bạn gái đã wen đc 3 năm rồi,tình cảm vẫn tốt đẹp,rất ít khi cãi nhau,nhg dạo này đang buồn vì nói chuyện ko thoải mái,mình fải đi học hơi xa nên 1 tuần gặp chỉ 3 ngày mà đi chơi vẫn fải suy nghĩ chuyện để nói,nhiều khi đi vòng vòng chỉ nói đc vài 3 câu.
_Trong lúc đang buồn thì wen với 1 em ngồi kế trong giảng đường,rất xinh,hơn mình 1 tuổi,em nó lân la làm wen với mình và mấy thằng xung quanh.Sau 1 thời gian đi ăn uống nhậu nhẹt xong em nó quyết chọn mình làm bạn thân vì mình với em nó nói chuyện cực kì hợp,em nó nói với mình là mình là đứa duy nhất khác fái có thể nói chuyện hợp với nó như vậy,2 đứa chỉ cần gặp nhau là có thể nói suốt,chuyện j cũng có thể nói mà hok ngại.
_Vì em nó rất xinh nên có khá nhìu vệ tinh theo đuổi,chúng nó cũng rất ghen tị với mình vì mình thường chở em nó đi học,đi đâu nó cũng rủ mình theo.Nhìu lần cũng ăn dưa bơ vì đi chơi đâu em nó cũng kêu mình theo,ngồi đâu cũng kêu lại ngồi gần,em nó nói rất thích chọc mình vì thích nhìn mình cười
,có lần chat còn hỏi mình có bạn gái chưa,mình nói xạo nó là chưa,nó hỏi wen nó ko,mình nói ok,nó nói"khoái lắm đừng có mơ":(_Thực sự em nó chỉ xem mình là bạn thân,vì tính nó chỉ thích chơi với con trai
,em nó kể từng wen nhìu thằng nhg nó toàn wen đc vài tháng là chia tay mà ko cảm thấy buồn chút nào.Thực sự đó ko fải là mẫu bạn gái mình thích,nhưng mình cảm thấy rất iu nó,nhìu khi tìm mọi cách để đc gặp em nó.Có 1 thời gian mình muốn wên em nó để trở lại cuộc sống bình thường,mình off yahoo,đêm tắt đt,nghỉ học vài ngày để ko gặp mặt,nhg chỉ đc mấy bữa mình lại ko chịu nổi
_Hiện giờ em nó ko wen ai cả,mình rất muốn ngỏ lời,nhg nghĩ lại thì tội bạn gái của mình,vì cô ấy cg ko làm j có lỗi với mình cả,với lại mình fát hiện ra nhà em nó với bạn gái mình chỉ cách nhau 1 Con Hẻm

_Mình chỉ muốn hỏi giờ có nên ngỏ lời ko,bạn bè thì khuyên nên mà mình thì ko muốn có lỗi với bạn gái,mà mình cũng ko thể kiềm chế tình cảm đối với em ấy đc nữa rồi.Mình xin lời khuyên của mọi nguời ở đây,cũng đọc nhìu topic rồi mà ko thấy ai có trường hợp giống mình nên đành hỏi



. coi chừng theo con kia rùi ăn dưa bở là khổ đấy

)