SertyLoveTD
Donkey Kong
- 15/10/08
- 304
- 11
Từ cái topic tâm sự của cậu ấy đến giờ, chưa thấy 1 comment nào có vẻ tin tưởng về các bạn gái hết.
Thật ra tôi ko mất niềm tin vào con gái , vì trước h tôi chưa đặt niềm tin vào ai cả . Hầu như chỉ đến với nhau vì " thích " 1 điểm nào đó trong 1 thời điểm nhất định , đến - đi rất nhẹ nhàng
. Có lẽ chưa ai thật sự làm mình yêu hết mình đc 
,mà trong khi cả ngày vẫn thấy nó vui vẻ bt,em cg nt hỏi thăm coi nó gặp chuyện j thì ko thấy nó nt lại nữa,nghĩ kỹ lại chắc là nhờ cái tn của bạn gái em đó
,nhg nhờ vậy em đc thông não chút,mong là ko bị say nắng kiểu này nữa

(sao con gái với nhau ko chơi lại thích chơi với con trai nhỉ).Năm 12 em với bạn gái bắt đầu iu nhau,lúc đó bạn gái cg có 1 thằng rất thân,mà đi chơi với thằng đó còn nhìu hơn đi với em nữa:(,suốt ngày chở nhau đi ngoài đường,thằng đó nó còn dám nói với em là nó cg thích bạn gái em,hỏi em dám làm j nó ko,và kết wả là phang cho nó 1 trận và chia tay bạn gái 1 thời gian:(.Sau này bạn gái em quyết tâm lánh mặt thằng đó nên chúng em mới wen lại cho tới bây giờ.Cg vì chuyện đó mà em ko mún có lỗi với bạn gái,ko mún bạn gái fải đau khổ giống em ngày trc.
.Mà tính em thì rất nhát nên ko thể nghe theo chúng nó đc:(

với cả đối tượng "phở" bên kia cũng hiểu chuyện và chủ động chuyển ý của mình
. Nếu thật sự yêu thì dù có gặp một người có điều kiện tốt hơn cũng không có cảm giác gì đâu cậu à :)