- 18/8/04
- 2,001
- 21
Tớ ghét nhất là cái vụ câu thẻ đỏ với thủ môn (mà cái này thì mình cũng hay dung...
);
Tiếp theo là cái vụ cú sút huyền thoại... mỗi lần đá đấu là mình lại dính vài quả kiểu đó... bực hết cả mình vì không điều chỉnh thủ môn về đc (mà cái trò nè thì chính mình lại là người khơi ngồn cho bọn bạn học tập...
);
Và cuối cùng là vụ sút phạt góc trực vào gôn... đến 90% là thủ môn và hậu vệ của mình tự đưa bóng về lưới nhà... chứ bóng bay thẳng vào gôn thì còn đỡ đau hơn...
);Tiếp theo là cái vụ cú sút huyền thoại... mỗi lần đá đấu là mình lại dính vài quả kiểu đó... bực hết cả mình vì không điều chỉnh thủ môn về đc (mà cái trò nè thì chính mình lại là người khơi ngồn cho bọn bạn học tập...
);Và cuối cùng là vụ sút phạt góc trực vào gôn... đến 90% là thủ môn và hậu vệ của mình tự đưa bóng về lưới nhà... chứ bóng bay thẳng vào gôn thì còn đỡ đau hơn...
toàn những tình huống ít gặp nhẩy 
, huyền thoại giữa sân tưởng cấm mà nhỉ, có quả corner mà vào hơi khó 

cái subasa thì có biết từ lâu và nghe là bỏ hẳn rồi mà vẫn còn người xài nên ít thấy là đúng 


lâu lâu tớ làm được 1 quả ảo phết 