Những tình huống mà bạn ghét nhất

Chắc mọi người ai cũng có tình huống ghét nhất trong sân cỏ ảo này, vì thế tớ lập topic này để mọi người cùng thảo luận :D
Tình huống mà tớ ghét nhất trong PES 09 là vụ phạm lỗi bị freekick ấy, thèn thủ môn cứ hay đứng chếch sang 1 bên, ko đứng ngay giữa khung thành, làm cứ hay bị lủng lưới -__-", giá mà điều khiển dc GK như Fifa thì hay :D
Có vài trận mấy thèn bên đối phương chơi xấu cực, cứ xoẹt xoẹt vài cái thẻ vàng để mình bị chấn thương :-w

Freekick thì mỗi khi nhắm gần như vào thì đụng cột :((

Còn trong PES 08 thì ghét nhất đang chạy đụng trọng tài =)) => mất bóng 1 cách vớ vẩn [-X
pes 9 cũng có vụ đụng trọng tài
ghét nhất đá phạt xong mấy anh đứng yên => ảo 8-}
thủ môn nhiều quả đơ giật sau khi bắt bóng => ảo 2 8-}
ghét thứ 3 hv kèm ng` quá khó,ko chặt đôi khi chọn ng` phòng thủ ko đc,đánh đầu cũng khó kèm=>ghét :-<
cậu thủ giật điện đội chạy linh tinh ( di chuyển ko hợp lí tí nào )=> ko còn gì để nói :-<
 
có thể vì đứa lái xe là cccc ;))

cocc chứ ;))

pes 9 cũng có vụ đụng trọng tài
ghét nhất đá phạt xong mấy anh đứng yên => ảo 8-}
thủ môn nhiều quả đơ giật sau khi bắt bóng => ảo 2 8-}
ghét thứ 3 hv kèm ng` quá khó,ko chặt đôi khi chọn ng` phòng thủ ko đc,đánh đầu cũng khó kèm=>ghét :-<
cậu thủ giật điện đội chạy linh tinh ( di chuyển ko hợp lí tí nào )=> ko còn gì để nói :-<

cái màn đá phạt góc xong đơ là điêu nhất 8-} bóng tới trước mặt cứ đứng ngó :|

PS: anh em click sign vote cho tớ nhé :x tớ + rep cho :))
 
đá phạt góc ko đổi đc ng` cũng ức ghê, nó đổi cho cứ erva 8-}
 
Bác ở đâu vậy sao em ko nghe thấy vụ này :(,mà cả quán có mỗi 2 người-->tấn công có chủ đích chăng:-w

à sáng hôm đó đi học về nên gần trưa đâm ra có mỗi 2 thằng đá thui
chỗ gần sân vận động bk gần cái trường cấp 3 thăng long hay cái gì ý
ông ku con thấy bảo bật ô tô lên để lấy cái đĩa nó nghịch kiểu đếch gì phi bung cả cửa rùi đâm xuyên nhà kia hí :|
 
chắc đền vãi chưởng nhỉ 8-} may ko ai bị làm sao ko thì ... :|
 
ôi hôm trước sợ vãi vừa vào quán chưa đá hết hiệp 1 quán lúc đó có mỗi 2 đứa bọn tớ đá tự nhiên rầm rầm rầm
quay lưng lại thấy cái đầu ô tô còn cách lưng mình gần 1m:| vcl đâm xuyên tường rơi cái ps3 ở máy đối diện còn cái lcd vẫn bám trên tường hic

Ghét nhất là cái ô tô này không lao thêm hơn 1m nữa:D...hi hi. Mừng bác tai qua nạn khỏi.;)
 
à sáng hôm đó đi học về nên gần trưa đâm ra có mỗi 2 thằng đá thui
chỗ gần sân vận động bk gần cái trường cấp 3 thăng long hay cái gì ý
ông ku con thấy bảo bật ô tô lên để lấy cái đĩa nó nghịch kiểu đếch gì phi bung cả cửa rùi đâm xuyên nhà kia hí :|
Có phải chỗ đối diện văn phòng ĐH Mở ko,chỗ đó ngày xưa cũng hay chơi:)
Từ xưa vẫn hâm mộ câu này "Sống chết có số=))"
 
pes 9 cũng có vụ đụng trọng tài
ghét nhất đá phạt xong mấy anh đứng yên => ảo 8-}
thủ môn nhiều quả đơ giật sau khi bắt bóng => ảo 2 8-}
ghét thứ 3 hv kèm ng` quá khó,ko chặt đôi khi chọn ng` phòng thủ ko đc,đánh đầu cũng khó kèm=>ghét :-<
cậu thủ giật điện đội chạy linh tinh ( di chuyển ko hợp lí tí nào )=> ko còn gì để nói :-<

Cái vụ đụng trọng tài thì nó mới thật vì ngoài đời cũng thế mà
 
Tớ còn ghét ku trọng tài cầm còi, đang đá hay, rõ ràng mình nhìn bóng đụng chân đối phương ra ngoài mà ku tài lại cho nó hưởng ném biên, mà để ý nhiều rồi, cái này bọn FIFA sử lý tốt, lò tài FIFA có khi tốt hơn thật....:D
 
Tớ còn ghét ku trọng tài cầm còi, đang đá hay, rõ ràng mình nhìn bóng đụng chân đối phương ra ngoài mà ku tài lại cho nó hưởng ném biên, mà để ý nhiều rồi, cái này bọn FIFA sử lý tốt, lò tài FIFA có khi tốt hơn thật....:D

chưa bao h thấy, chỉ có bóng lăn ra biên rõ ràng mà ko thổi thôi, còn biên với góc Xử lý chuẩn vl
 
giờ trong PES9 cũng là một thứ rất chi là ảo :)) nếu muốn có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời gian ;))
 
Gét nhất tự chém.
nhì T Đ đè Tm lấy bóng đánh đầu.
3 Tự kĩ thuật kiểu Zidan --->mất bóng
4 Chuyền hỏng khi minh đang thua
 
Cái này chỉ còn cách cầu nguyện:D. Chứ thả tay ra nó cũng xoạc. Lại kòn xoạc thằng ko bóng nữa chứ. Đang nghiến răng nghiến lợi theo thằng đi biên thì thấy còi. tưởng việt vị ai ngờ pen. Hóa ra bên trong 2 ông cãi nhau, ông quân mình tống vào giò nó. bó tay:-o
 
lỗi đá phạt :-?
cái này hình như mình tự nhận thấy nó là 1 lỗi như thế :-?

1 là cầu thủ sau khi đá xong mà bóng bay bật rào thì ko chạy ra lấy bóng mà cứ đứng như phỗng :-?
2 là hậu vệ chống đỡ rất kém trước những cú câu bóng nhẹ qua rào... hầu như là sau rào có 1 khoảng trống rất dễ khai thác nếu câu bóng nhẹ...

cái áo chính của Barca ai mà cận trên 1 đọ như mình thì tốt nhất là chuyển qua áo phụ màu vàng... nhìn giống áo trọng tài vãi chai lọ... toàn chuyền nhầm...
 
tình huống tớ ghét nhất là những quả lập bập , nó phi như điên , mình lao ra chặn nó , bóng đạp chân lung tung , sau đó nó chạy tiếp và tghi bàn , cứ thằng bạn đá man , mình đá milan là y rằng , rooney nó làm mình mấy phát:(
 
Ghét nhất mấy đứa bạn chơi đá câu giờ :-w.
 
Ghét nhất mấy đứa bạn chơi đá câu giờ :-w.

cái này thì ai chả thế, chiến thuật mà :)) bóng đá là phải chấp nhận những chuyện như vầy ;))
 
ôi dời tớ chỉ mong hôm đấy nó tông nhẹ tớ cái chết chắc chắn là ko , được đền bù và chắc tuần đó ko về quê được ko về được thì tớ sẽ ko bị rơi mất ví để đến mức mất hết tiền với giấy tờ ( 30m tiền thuê nhà trọ cả năm :(( )
 
ghét nhất là sút bóng cái kiểu chuùi sút, banh ngon thế chạy lấy đà từ sa sút 1 cái ai dè no chạy tời chùi sút, vcl. mấy phiền bản trước đâu co bị
 
Back
Top