Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tình hình là mình sắp đi du học, nên là có rủ bạn bè làm 1 bữa tiệc chia tay. Gọi là tiệc vậy thôi chứ chỉ là tìm chỗ để cả đám (khoảng 20 đứa) có chỗ vật vờ, chơi bời tập thể để có kỷ niệm. Mình tính là đi Đầm Sen nhưng mà nge nói giá vé tới 90k/vé, vào đó còn mua vé chơi từng trò. Có vẻ ko kinh tế cho lắm. Ai có ý kiến zì ko ???
lập 2pic ở ngoài thì ko cho, vào đây chả ma nào thèm vào mà trả lời hộ :( nãn

dung tích xilanh có liên quan gì đến tốc độ ko nhỉ?? thấy chiếc RS110 hình như tốc cao nhất trong các dòng wave, thua FutureNeo

cảm ơn 1 câu đi
Thôi nghĩ lai thì ko đi đầm sen nữa. Nghe tụi bạn nói đang mùa cúm, đi mấy chỗ đông đông như rứa thấy ghê ghê.
Bây h kế hoạch của mình là vầy: Vô lẩu kem trên Cao thắng ngồi chơi đồ hàng, chán thì bay wa kara Nice hò hét, rồi wa parkson chơi game thùng.... Mới nghĩ dc tới đó thôi. Các bác cho ý kiến thêm dùm tớ !

Đi Cam Ranh chẳng hạn . Đi thác Tà Gù chẳng hạn . Đi xe đò khỏang 60k/ người . Đi 5 tiếng rưỡi . Nếu đi xe máy thì có 6 đến 8 tiếng . Đi ngang Phan Rang bạn có thể dừng lại chụp hình ở đường ray xe lửa trên núi . [ Chụp xong bay ra ngay k là nát bét
] . Đi khỏang 2 3 ngày là kỉ niệm một thúng
. Từ SG ra Cam Ranh 400 cây . Đi qua cái cầu dài ngoằng gì đó thêm 30p nữa thì tới Nha Trang
. Mà ta thấy đi biển Cam Ranh là thú vị nhất . Biển hoang sơ :'>
. Ngó thì ngó chứ có mà dại chạm vào
Chết
] , xung quanh cả rừng lan . Có gan thì trèo hái chả ai bắt cả
Ôi . Cái này còn cúm ác liệt
Nói thế chứ .... đi đâu chơi ngòai Sg điĐi Cam Ranh chẳng hạn . Đi thác Tà Gù chẳng hạn . Đi xe đò khỏang 60k/ người . Đi 5 tiếng rưỡi . Nếu đi xe máy thì có 6 đến 8 tiếng . Đi ngang Phan Rang bạn có thể dừng lại chụp hình ở đường ray xe lửa trên núi . [ Chụp xong bay ra ngay k là nát bét
] . Đi khỏang 2 3 ngày là kỉ niệm một thúng
![]()
Để ta tính coi .....
Tối thiểu một người 400k nếu đi xe đò . 600k nếu đi xe máy. Từ SG ra Cam Ranh 400 cây . Đi qua cái cầu dài ngoằng gì đó thêm 30p nữa thì tới Nha Trang
. Mà ta thấy đi biển Cam Ranh là thú vị nhất . Biển hoang sơ :'>
Không thì leo núi . Chống chỉ định đua xe vì đường lên núi k có rào gì hết . Đá trơn . Đi từ từ thôi . Trước khi đi nhớ mua mấy chai rượu chanh lọai 1l 1chai khỏang 12k . Ngon cực :-* . Trên đường đi có mấy em dân tộc . Kaka. Ngó thì ngó chứ có mà dại chạm vào
Chết
![]()
Đi đến tận cùng của Thác . Cực thú vị khi ngồi nhấm nháp rượu chanh dưới suối chảy ngược [ chảy ngược đấy . Tớ mà điêu tớ k ăn kem suốt đời] , xung quanh cả rừng lan . Có gan thì trèo hái chả ai bắt cả
![]()
Quên nữa . Đường lên núi mây bay ngang mặt bạn đấy :-* .
Nhắc là thèm . Muốn đi quá

.... Mong thêm ý kiến nhé :Thx bạn nhé, nhưng muốn là muốn đi vòng vòng tp 1 ngày thôi, chớ má ko cho đi xa thế đâu, sắp bay rồi nhỡ mà có chuyện zì...............
Mấy lị vừa thi đh xong, sắp vào năm học mới, tụi bạn lo quýnh quíu làm hồ sơ nv2, đứa thì làm thêm, học thêm...Kêu tụi dnó bỏ ra 1 ngày đi chơi có đứa còn ko đi dc.... Mong thêm ý kiến nhé :
:P