bạn sống vì cái gì?

  • Thread starter Thread starter janmato
  • Ngày gửi Ngày gửi
Sống để thở, sống để ăn, để uông, để nhìn mấy em girl xinh, để chơi, để làm việc..v..vv
 
sống vì PC,sống vì PS3,sống vì Xbox360,sống vì Wii,sống vì NintendoDS,sống vì những game sắp ra của Valve,Sony,Nintendo,Microsoft,Activison Game.
 
Sống vì muốn cố gắng kiếm nhiều $ mua đủ các hệ máy console, và nâng cấp con PC lên hàng khủng , thưởng thức các game đỉnh , tiếp tục sự nghiệp Gamer b-)
 
Sống vì gia đình, tiền và tình :|:|:|:|:|:|
 
cám ơn anh em rất nhìu >:D< em tìm ra được lý tưởng sống rồi
em muốn sống để vượt qua chính mình :D,nghe hơi điên nhỉ
 
sống vì niềm vui,hãy tìm niềm vui ngay cả trong khó khăn,bất hạnh...ko nên sống cho ai cả,chúng ta sinh ra chết đi cùng là cát bụi,cha mẹ,vợ con,người thân ai cũng hiểu quy luật đó thì tất nhiên ko cần bạn sống vì họ...hãy làm những gì mình yêu thích,tạo niềm vui sống,nếu đó bao gồm giúp đỡ mọi người thì cũng tốt thôi...
 
sống vì mình đc chọn sinh ra để tồn tại trong cuộc sống này :)
 
Tồn tại vì có người đã cho ta cơ hội để tồn tại.
Nhưng ta sống là để tìm ra những giá trị bất diệt, bất diệt không phải với thời gian mà là bất diệt với chính mình.
 
ôi trời,còn bất diệt nữa,cứ làm như đời người sống là để được lưu danh thiên cổ,là thành vĩ nhân...
 
Sống vì mộng làm bá chủ thế giới :'>
 
Trước mắt là sống vì mục tiêu: 1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh đã :'>
 
live for (.)(.),(!)............
30 char 30 char
 
Vì có tiền mới thực hiện được những ước mơ của nên trước hết là sống vì tiền. b-)
Sau đó sẽ dùng tiền thực hiện những ước mơ. 8->
Nhưng bằng cách nào đó tất cả ước mơ lại dính vào mỗi một người con gái. :))
Nghĩ thấy thật là đáng. \m/
1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh đã
Chuẩn! \m/
 
Trước đây sống vì phụ nữ, bây giờ không biết sống vì cái gì. Ước mơ của tôi hiện nay là đưa Việt Nam thành nước mạnh nhất về game :D. Mọi game hay nhất đều được sản xuất tại VN, mọi thiết bị giải trí liên quan đều từ VN :)).
 
sống vì kô thể chết lãng nhách đc :>
 
ôi trời,còn bất diệt nữa,cứ làm như đời người sống là để được lưu danh thiên cổ,là thành vĩ nhân...

Nếu giá trị đó không bất diệt ắt có lúc vong diệt, liệu đến đó còn mục đích sống chăng?
 
Sống vì bản thân, vì gia đình, vì những người yêu thương xung quanh.
Sống để làm tròn bổn phận của mình, để đạt được những ước mơ.
Sống hết mình cho hôm nay để ngày mai ko phải ngoảnh lại tiếc nuối! ;))
 
Suýt chết 1 vài lần rồi nên h rất quý sự sống.............
 
Back
Top