Nghe nhạc nhớ quá khứ !!!

  • Thread starter Thread starter T.L.A
  • Ngày gửi Ngày gửi
nghe Eyes on me nhớ hồi xưa cày FF8 :'>,mày mò game suốt mấy tuần liền

- Hồi đó cố gắn chơi chỉ để được nghe bài này trong games :'> ..... Tưởng tượng cảnh ôm ấp vợ lãng mạn như vậy sau này :'> ........
 
yesterday- the beatles nghe từ nhỏ rồi 1 lần hát vu vơ kua luôn đc ẻm
 
mình cũng thích bài Kakegae no nai Uta lâu rồi :-<
 
Nghe bài Kiếp đỏ đen nhớ tới thời cày MU VNN :D .
 
nghe bài anh chẳng là gì cả nhớ tới 1 thời chăm cày TGHM :(
 
mỗi lần nghe bài How can i tell you about her là tui lại nhớ về hồi nhỏ, ba tui mở bài này nghe hoài.=((
 
_ mỗi lần quen với 1 người thì tui lại có 1 đống bài liên quan tới người đó

Cho nên mỗi lần nghe một bài nhạc nào đó thì tui lại nhớ đến mối tình cũ :).
 
nghe bài " Happy New Year " bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu thì cứ ngỡ tưởng sắp đến tết
 
hình như bao h đau khổ , suy nghĩ nhiều người ta hay bị bệnh về dạ dày phải không :|
chia tay tình đầu xong sau 2 tháng bị phù nề dạ dày luôn :|
 
hình như bao h đau khổ , suy nghĩ nhiều người ta hay bị bệnh về dạ dày phải không :|
chia tay tình đầu xong sau 2 tháng bị phù nề dạ dày luôn :|

- Vì ăn không được ---> không muốn ăn ---> cơ thể có triệu chứng bất thường ---> dạ dày là phần đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nhất :| .........
 
Giờ đang cô đơn nên thường nghe Canon. Có 4 bản mà bản nào cũng hay. Bình thường thì nghe bản nào cũng được. Buồn thì nghe đánh guitar hoặc chơi harp. Nghe được một lúc thì đáo qua symphony orchestra. 8->
 
Giống ông nào nhưng khác cái là mỗi lần nghe eyes on me lại nhớ tới một người :(
 
Cứ mỗi lần nghe only love là lại nhớ tới lần mình khóc trong mưa năm nào :(
 
- Vì ăn không được ---> không muốn ăn ---> cơ thể có triệu chứng bất thường ---> dạ dày là phần đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nhất .........

Cũng đang đau đây :(

__Happy New Year: nghe bài này là nhớ đến Tết :)

__Dream big & The time of my life (david Cook): nhớ thời thi ĐH

__Vẫn nhớ (Tuấn Hưng): tình đơn phương năm lớp 10

__Hy vọng (Vietdragon): tình đơn phương part2, cách đây có 1 tuần thôi
 
Cứ nghe Only time và Wild child-Enya, Be be your love-Rachel Yamagata, I found a reason-Cat Power là lại nhớ tới một người và chỉ muốn người đó ngay trước mặt mình, 2 người với nhau. :D
 
KISS THE RAIN :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
sáng hôm qua khi thức dậy, ngỡ ngàng, bàng hoàng, tôi đã mất em thật rồi sao, cảm giác lúc đấy trong tôi mọi thứ xung quanh đều tan biết mất, tất cả, tôi chả còn ai, chả còn thứ gì, tôi ko kìm nén được, và tôi đã khóc, khóc rất nhiều, cực nhiều, chưa bh tôi yếu đuối như thế này....!
đây có thể coi là video tóm tắt câu chuyện của tôi :(( tôi đang cố quên em tại sao tôi lại làm điều này chứ.. :(( :((
[video]uHUIDM-lACU[/video]
 
Nghe khi cô đơn em nhơ ai tôi lại quặng đau 1 mối tình đầu
 
vào đây đọc comments của mấy bác mà não hết cả lòng =((
kiếm mấy bài hát đi kèm với kỷ niệm vui đi mấy bác :D
 
Nghe "Vẫn ngỡ như là" lại nhớ về mối tình đầu :((
 
nghe Kiếp đỏ đen của Duy Mạnh là lại nhớ đến cái hồi sang nhà con ny chơi 3 cây , bị anh già nó vặt sạch =))=))=))
lúc về lại còn hỏi : cháu có để quên cái j nữa ko :-L
chẳng lẽ phang cho 1 câu : còn thằng ku trong bụng con gái bác đấy ạ =))=))=))
 
Back
Top