gunnroseclose
Mr & Ms Pac-Man
- 4/5/07
- 263
- 52
Tớ mới đi trao đổi văn hóa 2 năm về, giờ học 11, mới vào lớp được khoảng 3 tuần. Lúc tớ mới vào lớp thì nói chung chơi thân nhất với đứa lớp trưởng, tại cũng chỉ có nó là hay nói chuyện nhất. Cũng đi xem phim với đi chơi 1, 2 lần, nhưng chỉ là bạn bè bt, chứ tớ cũng không có cảm tình gì đặc biệt cả.
Dạo này tớ bận học, chả đi về cùng nó được( tại 1 lần nó bảo ngại đi học tối về nên tớ đi cùng).
Hôm nay nó vừa nt cho tớ bảo từ giờ ko nói chuyện hay làm phiền gì tớ nữa, lại còn hỏi tớ khinh hay ghét nó nữa chứ
. clgt, tớ có làm gì đâu mà tự dưng tạ rơi vào đầu

.
Theo các cậu tớ phải làm sao, bạn bè thì chơi vui chứ tớ cũng chẳng muốn đi quá đà gì cả


Dạo này tớ bận học, chả đi về cùng nó được( tại 1 lần nó bảo ngại đi học tối về nên tớ đi cùng).
Hôm nay nó vừa nt cho tớ bảo từ giờ ko nói chuyện hay làm phiền gì tớ nữa, lại còn hỏi tớ khinh hay ghét nó nữa chứ

. clgt, tớ có làm gì đâu mà tự dưng tạ rơi vào đầu

. Theo các cậu tớ phải làm sao, bạn bè thì chơi vui chứ tớ cũng chẳng muốn đi quá đà gì cả



cũng có 1 ít cảm tình nữa , và có lẽ cũng thuộc dạng lâu lắm mới gặp ng` hợp cạ , nên đâm ra giận vu vơ ý mà




