Con gái quá cứng rắn.

Chài, bạn namman1803 làm gì post 2 bài y chang nhau vậy :| Tui thấy vậy del bài kia thì lại edit bài này :-w

ban pooh thông cảm nha. trong luc post bài mạng bị j đó, tưởng post k dc.rồi post lại. ai dè bài post dc rồi, nên edit lại :P .ngại wa:-*
với lại chiện của chủ thớt giống của mình wa nên cảm xúc xưa trỗi dậy, k cầm lòng,co j thì các bạn bỏ bỏ wa nha:) .
 
Làm trai sống phải ngẩng cao đầu,
Và cũng phải biết cúi đầu đúng lúc.
Chúc vui!!!:-*
 
Em vừa mới chia tay bạn gái được 1 tuần, trong 1 tuần đó em đã có gắng níu kéo, xin lỗi, và nói rất nhiều

đàn ông dám bỏ sĩ diện vì yêu ;))
chứng tỏ bạn yêu cô ấy rất nh`
cố lên nhé
tôi hi vog 2 ng đc hạnh phúc
 
cái triết lý cafe đọc hay đấy nhỉ :D
 
hay thì rep tui cái nghen:-*:-*:-*
 
Làm trai sống phải ngẩng cao đầu,
Và cũng phải biết cúi đầu đúng lúc.
Chúc vui!!!:-*

Ta thì nghĩ khác
Làm trai phải biết ngẩng cao đầu và không bao giờ cúi đầu trước phụ nữ
Trừ mẹ, chị, bà và....trưởng phòng..:((
 
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
 
:'> Nói thẳng với chủ topic mình mà làm ra vẻ yếu đuối trước mặt con gái , nó sẽ khinh rồi sớm muộn sẽ bỏ ! Như tớ đây là VD
 
trước tán dc 1 em, lần hẹn đầu tiên quên ra, giận gọi điện ẻm ko thèm trả lời, bye bye luôn \m/
 
Em vừa mới chia tay bạn gái được 1 tuần, trong 1 tuần đó em đã có gắng níu kéo, xin lỗi, và nói rất nhiều. Có lần em lên nhà cô ấy nhưng cố ấy nói là đang ở nhà anh hai nên kêu mình về đi, nhưng mình biết cô ấy đang ở nhà, rồi mới đây mình lên trường cô ấy, đợi rất lâu quên mặc áo khoác nên lạnh gần chít nhưng vẫn cố đợi. Đến khi gặp được cô ấy, em cũng nói rất nhiều mong cô ấy quay lại và cho cơ hội, nhưng vẫn không chịu kêu em về đi :((, thật đau khổ, và 1 lúc sau em mới về trong trời mưa tầm tã :(. Em thấy mình thật sự mất hết lòng tự trọng của 1 thằng đàn ông, e thấy mình thật nhu nhược yếu đuối, nhưng em thật rất yêu cô ấy, và cô ấy vẫn còn quan tâm đến em, nhưng tại sao lai muốn chia tay. Cô ấy nói rất bất mãn, và cảm thấy không còn cảm giác với em nữa. Em biết cô ấy nói vậy để em muốn quên cô ấy. Nhưng bi h em chẳng biết mình phải nên làm thế nào nữa? Có người nói từ từ rồi sẽ yếu lòng mà, có người lại nói đừng cố gắng nữa con gái đã như vậy thì không quay lại được đâu. Em thật sự mình chẳng biết làm gì nữa, hiện h mình còn rất yêu cô ấy :((

Về lau nước mắt nước mũi đi. Con gái nó không thích những người quỵ lụy thế này đâu.
 
Cứ cố gắng làm những gì mình có thể làm để giữ lại được người mình yêu thật sự thì có gì là sai? Việc đấy không ai có thể đánh giá được là đúng hay sai? manly hay không manly? Cứ làm theo trái tim và tình cảm của mình mách bảo :)
 
Cứ cố gắng làm những gì mình có thể làm để giữ lại được người mình yêu thật sự thì có gì là sai? Việc đấy không ai có thể đánh giá được là đúng hay sai? manly hay không manly? Cứ làm theo trái tim và tình cảm của mình mách bảo :)

Cố gắng là một chuyện, giữ được hay không là chuyện khác. Tỏ ra yếu đuối, khóc lóc van xin có làm nó thay đổi suy nghĩ được không?
 
:'> Nói thẳng với chủ topic mình mà làm ra vẻ yếu đuối trước mặt con gái , nó sẽ khinh rồi sớm muộn sẽ bỏ ! Như tớ đây là VD

Là mình mình cũng khinh :-"
 
Cố gắng là một chuyện, giữ được hay không là chuyện khác. Tỏ ra yếu đuối, khóc lóc van xin có làm nó thay đổi suy nghĩ được không?

Thế không cố gắng làm sao biết giữ được hay không?

Chỉ khi thấy sắp phải mất 1 người thật sự quan trọng đối với mình, mới thấy những việc gì mình có thể làm để níu kéo lại người ấy.

Thêm nữa những việc mà bạn chủ topic đã làm chưa có gì đáng để đánh giá là "thằng đàn ông nhu nhược cả".

@Overlord17: bạn đã biết lí do tại sao bạn gái bạn lại như thế chưa? Hay cô ấy chỉ nói như thế thôi? "bất mãn, hết cảm giác"? Thường thì con gái nói thế này là hết thật rồi đấy :|
 
hình như mình cũng bị 1 lần rồi :-j

đàn ông con trai thì phải cứng cỏi lên chứ, sau này ta kiếm em khác :>
 
hình như mình cũng bị 1 lần rồi :-j

đàn ông con trai thì phải cứng cỏi lên chứ, sau này ta kiếm em khác :>

Kiếm lun đi chứ nhỉ,sao phải sau này =))
 
Buồn ít ít thôi, rồi quên dần đi. Con trai phải manh mẽ lên để sau này còn làm chõ dựa cho bạn gái nữa!:>:>
 
đẩy cái respect của mình lên , nhu nhược thì củng chỉ dc lần đầu thôi lần sau muốn dc nhu nhược như vậy củng ko có đâu tin tôi đi ;))
 
Mà con gái đúng là khó hiểu, ba hồi nói là bận thân nhan, chua được 1 ngay thi nói là chuyện này có lẽ làm anh rất đau đớn, thôi thì mình đừng liên lạc gì nữa. Ức chế thật, 1 khi tình cảm đã không còn đúng là cái gì cũng có thể nói được, cái gì cũng có thể làm được.
 
:( Đau nhất là yêu 1 người, mà kô dc đáp trả lại. Cả ngày chỉ nghĩ đến người đó. Giờ bảo bạn quên thì cũng quên kô nổi đâu. Đợi đến đâu tính đến đó thôi. Có gắng tìm hoạt động gì giải trí, làm cho mình bận rộn, đừng nghĩ đến nó nữa. Khuyên bạn như vậy chứ, mình cũng đang vật vã vì yêu đây nè:( Thôi cố gắng lên nhé.
 
Back
Top