Bỗng dưng thèm được yêu >;<

Khi yêu: Cho thì nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu;))
 
có bạn gái như tớ mà vẫn thèm được yêu mới gọi là nhục nhã và đau đớn :))
 
yêu thật sự tốn nhìu calories lắm :)). tim đập ầm ầm . máu lưu thông nhanh hơn . thở cũng gấp hơn . đầu óc thì cứ phải suy nghĩ mua wa, dẫn nàng đi đâu chơi,xin lỗi lúc nàng giận.......
đấy là chưa kể lúc hoạt động tay chân đấy nhá . tốn còn nhìu hơn . xong rùi sau đó là chia tay thì lại nhịn ăn mất ngủ, đau khổ ----> sụt cân k cân ăn kiêng.
ai nói yêu la sướng nào =))
 
Yêu là chết trong .... một đống .
Rồi âm thầm lặng lẽ xách ra sông :))
 
tôi cũng thèm được yêu T_T
 
Bỗng dưng thèm được yêu nghe giống mình :">
Lâu lâu điên điên bất chợt muốn có người yêu nhưng lâu lâu lại thấy chán nên không dám có, kẻo lụy đến người ta :))
 
mình cũng bắt đầu thấy thèm rồi, chả phải vì đến tuổi, chắng qua là ko nhanh thì già mất :P
 
yêu thì khổ , không yêu thì lỗ .... thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ
haizzz khi yêu thì vui lắm ... nhưng khi gây lộn hay chia tay thì........
 
haizzz khi yêu thì vui lắm ... nhưng khi gây lộn hay chia tay thì........
Vẫn vui. :-*
j/k.....................................
 
Giờ chỉ muốn có người để cãi nhau mà cũng chẳng còn nữa :((
 
đây là thời điểm yếu lòng nhất của 1 th kon trai ,rất dễ rơi vào vòng vây của bọn cá sấu tâm lí 1 chút,cần đề phòng kẻo sau này lập topic khóc hận;));))
 
đây là thời điểm yếu lòng nhất của 1 th kon trai ,rất dễ rơi vào vòng vây của bọn cá sấu tâm lí 1 chút,cần đề phòng kẻo sau này lập topic khóc hận;));))

- Sau khi bị từ chối mối tình đơn phương, tui buồn quá, và đã rơi vào vòng tay của :(( :(( :(( ........ Mất điểm trước nàng, mất đi sự trong sáng, tui không thể đến với nàng được nữa =(( ........ Đừng lầm lỡ như tui ::( ........
 
- Sau khi bị từ chối mối tình đơn phương, tui buồn quá, và đã rơi vào vòng tay của ........ Mất điểm trước nàng, mất đi sự trong sáng, tui không thể đến với nàng được nữa ........ Đừng lầm lỡ như tui ........
đây đây, bác chủ topic cẩn thận nhá. :-s
mình cũng được thèm yêu, nhưng mà không có xìn :))
 
Bỗng dưng thèm được yêu nghe giống mình :">
Lâu lâu điên điên bất chợt muốn có người yêu nhưng lâu lâu lại thấy chán nên không dám có, kẻo lụy đến người ta :))

Ít ông nghĩ thế này lắm . Nhất là ở đ-â-y :)
 
đây là thời điểm yếu lòng nhất của 1 th kon trai ,rất dễ rơi vào vòng vây của bọn cá sấu tâm lí 1 chút,cần đề phòng kẻo sau này lập topic khóc hận;));))

Mọi người nên giữ vững lập trường,đừng vì quá thèm yêu mà nhắm mắt đưa chân =))
 
Đi tìm đi chứ, ở nhà không thì sao mà có người yêu được.
 
Hơ.. chứ em thấy dù có muốn có người yêu đến mấy nhưng vẫn không thể nhắm mắt đưa chân được đâu ạ.:D
 
Yêu để ha oai với các bạn khác \m/
 
Back
Top