Bỗng dưng thèm được yêu >;<

Yêu để ha oai với các bạn khác \m/

Yêu mà bị nó hành hạ,nó chửi lên chửi xuống,đánh đập thì oai gì :-o
 
có bạn gái như tớ mà vẫn thèm được yêu mới gọi là nhục nhã và đau đớn :))

sao lại thế hở bác ? :-s
Có gì chia sẻ cho anh em biết nào !
 
BÁc hồ nói 1 câu rất đúng :" Không có gì quý hơn độc lập tự do" hjhj
 
Ukm!!Nói thế nào nhỉ!!
"Trong chăn mới biết chăn có rận",ai trong cuộc mới thấu đc nỗi khổ của những axe-man!

Yêu trăm đường lo,vạn đường khổ,
Sao lắm kẻ si tình,đâm bổ vào yêu!!!
 
yêu rồi mới thấy cuộc đời nó đẹp
ta muốn yêu và đc yêu
mà mãi vẫn hông có ng iu =))
 
Bạn ah. CÁi kiểu tự dưng thèm yêu thế này, đến lúc có rồi lại sớm chán thôi... Mình là ví dụ nè... Bt thì thích có ng y, lúc có rồi lại thấy đời vẫn nhạt như thường...
Nói vậy chứ có NY vẫn hơn.. :D
 
Cũng như câu nói "Yêu là khổ không yêu thì lỗ" =))=))
 
Max[SaD];12753612 nói:
sao lại thế hở bác ? :-s
Có gì chia sẻ cho anh em biết nào !

xin lỗi chuyện này không kể được :))

yêu thì chỉ được cái thời gian đầu là thích :x về sau cũng khá nhàm chán
 
Thế mới có câu nói:
con trai mau thích và chóng chán...

:d
 
Con gái cũng vậy thôi, yêu thằng này nhưng 1 thời gian cũng quen thằng khác mà (có khi quen 1 lúc 2-3 thằng để dễ bề lựa chọn nữa kìa) :))
 
"Con" nào cũng vậy thôi,nó làm thế mình cũng làm thế,chẳng "con" nào trách đc "con" nào!!!=((
 
hỏi đời có thằng nào thích ròi đi chinh phục người ta,tới khi người ta hỏi mình có thích người ta ko thì mình lại nói.."cũng tuỳ" =((=((=((
 
:D
Em thấy câu trả lời như vậy là khả quan rồi đấy chứ ạ...
 
xin lỗi chuyện này không kể được :))

yêu thì chỉ được cái thời gian đầu là thích :x về sau cũng khá nhàm chán

Hay là bác không biết hâm nóng tình yêu :-" .
 
Như ai đó ví von...tình yêu như cái WC, kẻ ngoài muốn vào, người trong thì đòi ra. :-<
Nói chung là mệt ra phết đấy.Cái lúc cưa cẩm, ỡm ờ đưa đón thì là vui nhất...nhưng yêu thật vào rồi thì ôi thôi đủ thứ chuyện, đủ thứ trách nhiệm v.v.. và v..v..
Muốn yêu thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho mấy thứ đấy đã nhé
 
My life ain't complete when love is not there
My life is a glare when love is not there
So as I sit, down and depressed
wondering when will my life be at rest
As I ask the lord when will it end,
The day I go to heaven is when it all begins.
So as I pray that my life is OK
As long as my love is never away.

Tặng ông 36 bài thơ :))
 
Tại sao phải bỏ tiền ra kua gái, khi hàng tháng vẫn ăn mì gói. Tại sao phải yêu, để rồi đau khổ. ==> Tất cả chỉ vì 10 phút sung sướng. Tại sao bạn không tiết kiệm tiền bạc, thời gian với đôi tay của chính bạn: "MAKE LOVE BY HAND"
Nhặt được bên thư giãn, cứ đi tìm kiếm rồi đến lúc ngẫm lại sẽ thấy ước j mình đc như xưa ;))
 
Nói chung là mệt ra phết đấy.Cái lúc cưa cẩm, ỡm ờ đưa đón thì là vui nhất...nhưng yêu thật vào rồi thì ôi thôi đủ thứ chuyện, đủ thứ trách nhiệm v.v.. và v..v..
Muốn yêu thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho mấy thứ đấy đã nhé

tình chỉ đẹp khi còn dang dở , giai đoạn đẹp nhất là khi bắt đầu cưa cẩm , đưa đón , đong đưa , rồi tỏ tình , đó là nhưng phút giây đẹp nhất đ/v mình , còn khi wen rồi đủ thú trách nhiệm , suy nghĩ , cử chỉ hạnh động , rồi hở tí giận , hở tí xuống nc' năn nỉ ỉ ôi ,yêu đi liền với ghen tuông , giận hờn , đúng là khi 0 wen thì lại thấy chán lại thèm đc yêu , khi yêu rồi mới cảm thấy mệt mỏi , muốn tự do... Giá như tình yêu chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu thì đẹp wa' :D:D
 
Back
Top