gnahanut
Mr & Ms Pac-Man
- 23/8/05
- 201
- 0
Tiếp tục từ cái topic "Stress vì gia đình"
Nhỏ bạn của em hiện nay tạm thời có thể nói đã vượt qua khó khăn sau kì thi đại học, đã đăng kí và hiện tại cũng sắp nhập học theo 1 khóa liên kết đào tạo với nước ngoài.
Em thích nhỏ cũng được 1 thời gian, gần đây nhỏ chịu áp lực từ thi cử, gia đình em đã cố gắng hết sức để giúp đỡ, an ủi, chia sẻ và cùng nhỏ vượt lên khó khăn. Tưởng chừng như đã xuôi chèo mát mái, nhưng ai dè ...
Nhỏ có quen 1 ông thông qua forum otofun, 2 người thân thiết nhau dần dần, cũng đã được gần 1 năm. Ông này hơn 40 tuổi, đã có vợ và gia đình đầy đủ. 2 người thân, nhỏ gọi ông này là Bố, và ông đó cũng gọi nhỏ là con. Càng thân thiết với nhỏ, em càng cảm thấy dường như nhỏ ko chi coi ông đấy là bạn, mà có 1 tình cảm rất đặc biệt với ông. Đi chơi, đi ăn, dạo đường Hàn Quốc, và thậm chí ông ấy đã tặng nhỏ 1 cái đồng hồ đến gần 2 triệu.
Em nghi ngờ ông ấy có ý định lợi dụng nhỏ, cũng đã nói nghi ngờ của em cho nhỏ nhưng nhỏ rất tin tưởng ở ông ấy. Mọi chuyện của nhỏ đều nói cho ông ấy, thậm chí cả chuyện tình cảm.
Em thích nhỏ, đã để nhỏ biết nhưng nhỏ nói hãy đợi thời gian. Em thấy nhỏ chỉ coi em như một đứa bạn thân. Những lúc đi chơi, em cũng chủ động trong mọi thứ nhưng dường như không có tác dụng lắm. Đôi lúc em cũng thấy mệt mỏi khi nghĩ đến nhỏ và ông kia. Nhỏ để ava Y!M là hình ông kia, trong ví có ảnh và ngay cả chữ kí trên forum cũng là hình của ông kia. Có vẻ như nhỏ đã yêu ông ấy.
Hiện tại em đang khá stress.
Bỏ thì thương, vương thì tội. Mọi người có lời khuyên gì ko?
Nhỏ bạn của em hiện nay tạm thời có thể nói đã vượt qua khó khăn sau kì thi đại học, đã đăng kí và hiện tại cũng sắp nhập học theo 1 khóa liên kết đào tạo với nước ngoài.
Em thích nhỏ cũng được 1 thời gian, gần đây nhỏ chịu áp lực từ thi cử, gia đình em đã cố gắng hết sức để giúp đỡ, an ủi, chia sẻ và cùng nhỏ vượt lên khó khăn. Tưởng chừng như đã xuôi chèo mát mái, nhưng ai dè ...
Nhỏ có quen 1 ông thông qua forum otofun, 2 người thân thiết nhau dần dần, cũng đã được gần 1 năm. Ông này hơn 40 tuổi, đã có vợ và gia đình đầy đủ. 2 người thân, nhỏ gọi ông này là Bố, và ông đó cũng gọi nhỏ là con. Càng thân thiết với nhỏ, em càng cảm thấy dường như nhỏ ko chi coi ông đấy là bạn, mà có 1 tình cảm rất đặc biệt với ông. Đi chơi, đi ăn, dạo đường Hàn Quốc, và thậm chí ông ấy đã tặng nhỏ 1 cái đồng hồ đến gần 2 triệu.
Em nghi ngờ ông ấy có ý định lợi dụng nhỏ, cũng đã nói nghi ngờ của em cho nhỏ nhưng nhỏ rất tin tưởng ở ông ấy. Mọi chuyện của nhỏ đều nói cho ông ấy, thậm chí cả chuyện tình cảm.
Em thích nhỏ, đã để nhỏ biết nhưng nhỏ nói hãy đợi thời gian. Em thấy nhỏ chỉ coi em như một đứa bạn thân. Những lúc đi chơi, em cũng chủ động trong mọi thứ nhưng dường như không có tác dụng lắm. Đôi lúc em cũng thấy mệt mỏi khi nghĩ đến nhỏ và ông kia. Nhỏ để ava Y!M là hình ông kia, trong ví có ảnh và ngay cả chữ kí trên forum cũng là hình của ông kia. Có vẻ như nhỏ đã yêu ông ấy.
Hiện tại em đang khá stress.
Bỏ thì thương, vương thì tội. Mọi người có lời khuyên gì ko?
......... Yêu là Ngu mà 


, bù đắp tổn thương cho nhỏ:), như thế càng gắn bó nhiều hơn trước đấy
. Cứ để con bé kia dính 1 lần, rồi có lúc nó sẽ nhảy cầu tự vẫn, khi đấy chú ra vớt xác về là đc rồi 
.