Trước khi vô chủ đề chính thì tớ xin giới thiệu là người rất mê GE :-* ! Mê từ những ngày còn chập chững cày ì ạch bên k2 (bị hút bởi hình ảnh quá đẹp và cách chơi rất lạ), nhưng sau đó tớ tạm chia tay với vùng đất k2 để lếch qua sGE cày típ (vì k2 lag quá chịu hem thấu X_x). Nói túm lại thâm niên trong "nghề" cũng tương đối ổn và tình yêu với Ge là vô bờ bến lun. Thời gian choi sGe đang diễn ra khá tốt đẹp và suôn sẻ nếu không có chuyện vGE ra đời. Là người Việt NAm thì chắc chắn khi 1 game mình yêu mến được Việt Hóa thì còn gì thích băng nữa và tớ đã háo hức chờ đợi....! Đợi cái ngày được sống trong không khí của cộng đồng người Việt thực sự trong GE. Bên sGe thì cũng rất nhiều chiến hữu cũng mang tâm trạng giống tớ và ai ai cũng mong muốn sẽ chuyển wa vGE và làm vGe mạnh hơn bởi nhựng kinh nghiệm mình có. Rùi tớ tạm thời ngừng sGe và chờ ... cuối cùng cái ngày ấy cũng tới ^__^ !!! Không biết diễn tả cảm xúc như thế nào lun á vì thực sự khi log vào gặp dc rất nhìu ngưòi wen và ai cũng hào hứng cười nói vui vẻ và không quên... cày bừa cực lực để đua top ( mặc dù chỉ là bản Test thôi ). Không lâu sau đó thì 1 ser ra đời nhưng là ser Pk. Tớ thì không thích wanh nhau cho lắm nhưng vẫn lao vào đây. Cày dc ngày nào hay ngày đó chút ít để "thỏa mãn" cơn khát GE của mình. Lúc đấy tớ và đám chiến hữu đã lôi kéo 1 lượng đáng kể các bạn từ các game như l2, Cabal, CF, AU ... wa chơi và tụ nó mê tít ( vì hùi xưa cũng rủ rùi nhưng chúng chỉ thích chơi bên Việt Hóa chứ hem thích ser nước ngoài ). Ngay từ lúc này thì tớ lại nghe 1 thằng ku trong nóm phản pháo vào niềm hi vọng 1 thế giới vGE lung linh của tớ : "FPT độc quyền à? chuẩn bị móc xỉa đi kon =.=" mà tao nghĩ cũng die nhanh thôi"
"Thằng này nói vớ vẩn! Chơi GE thì nạp card là đúng rồi người ta mua về cho mình chơi mà" tớ gạt phăng lời nói của nó và hùng biện cho cái hàng rào kiên cố "ủng hộ vGE" bằng câu :" FPT làm game nì đã hén :)! Tao sẽ cày lun bên đây heheh" ....
Rùi ngày ngày thágn tháng trôi wa ... như đã nói lúc đầu là tớ ko thích ser PK cho lắm nên khi FPT cho ra đời ser Non_pk tớ mừng hí ha hí hửng ( ôi FPT lun lun lắng nghe và hỉu ý của gamer !!! I luv FPT ^0^ <~~ suy nghĩ lúc đấy ) ngay lập tức 1 lượng Card dc cạp vào với niềm tin tuyệt đối vào FPT.
Vấn nạn đầu tiên tớ gặp phải là: Bot ... Bot tràn lan đại hải ... Bot từ thành thị ra nông thôn từ làng trên đến xóm dưới ... và đến tận thời điểm này Bot vẫn còn .. và tớ cũng trở thành 1 con nghiện Bot ... log vào là chỉ treo máy Auto thôi ... ko wan tâm đến "chiến sự" ... tiu cực của Bot thì thế nhưng mặc tích cực của Bot là sẽ rút ngắn thời gian của gamer trong việc up lv O_o tất nhiên 1 điều là Ks Bãi luyện cấp là 1 hệ quả tất yếu....
và ngay lập tức thì "máu" hiếu chiến của dân ta trỗi dậy bằng 1 loạt các Broad chửi bới, vung tục trên kênh broad thậm chí hẹn chém nhau ngoài đời ... (vì bị ks bãi hoặc ks bãi ng khác) chạy đi chạy lại ... ( lúc này do loa đang farm dc sll nên các bác nhà ta cứ tha hồ gáy gáy sáng đêm ... ) việc này thể hiện 1 thiểu số gamer làm mất văn hóa của game VN và tớ thấy rất khó chịu với những kiểu broad như vậy. Thế nhưng chửi thì chửi admin thì lặn mất tăm ... không có biện pháp nào control việc này ... 1 số chiến hữu rụng dần vì Bot và broad thiếu văn hóa ... (lộp độp lộp độp ... )
Sau đó không lâu có 1 sự cải cách "đáng kể" là tăng giá tolbox ( hộp đồ nghề ) và đóng của giếng vàng ( tớ thích cái giếgn nhất ) vì lí do lạm phát ... thế nhưng thì sao ??? 2 sự thay đổi "đột ngột" này của FPT không biết có ngăn dc lạm phát không mà đã làm "đột tử" 1 lượng mem đáng kể ( thêm 1 số đã way đầu là bờ... trở về với sGE, cabal, AU T_T ... ) típ theo sau đó là thời đại của những đại gia VND thần chưởng vung tiền như nước và lun miện ủng hộ việc tăng giá giống như Nghèo mà đòi bãi ngon, chúng bây biến hết cho ông có bãi cắm ~o~ ... Lúc này tớ cũng nản nản nhưng không sao! Có lẽ chỉ là tạm thời thôi vì FPT lun treo 1 biển "trưng cầu ý dân" về giá Hộp đồ nghề trên trang chủ muk :)! Niềm tin vẫn không bị lung lay ... mặc dù lúc này thì chỉ còn mỗi tớ thôi .... (Rụng pạch pạch pạch )
Niềm hi vọng về "thế giới GE hoàn mĩ" lúc này chỉ mong sau giá Cash giảm xuống để người có thu nhập "tàm tạm" như tớ vẫn có thể bám trụ dc. lun lun lắng nghe và thấu hỉu gamer tớ như cầu gì ước thấy : FPT đã giảm giá Cash nhưng thật chất ... giảm hàng wan trọng xuống 10% còn đồ ko wan trọng thì giảm 90% ( giảm cho ai mua T_T ) vậy cũng như không ... những người sống chết với vGE thì chả thấy giảm gì nhìu... thấy mỗi ngày càng nhảm hơn với sự kiện đồng phục cho acc mới ... ( lượng acc tăng đáng kể nhờ vào farm acc ... con số ảo không biết có làm vừa lòng các bác FPT ko Y_Y )
Hết lần này wa lần khác FPT đợi cháy tới đâu rùi dập tới đó ... dập riết bây h cái "lửa" GE trong tớ sắp lụi theo ... Hiện tại niềm tin vào những cải cách của FPT với vGE xem ra không còn cứu vãn dc nữa và tớ bỏ cuộc ... vì lượng mem ngày càng giảm và các trận CW bên Phục HƯng wa nhạt, nhạt như nước ốc ... và có 4 cái CW wanh ngày này tháng nọ và chủ nhân của nó thì không có gì thay đổi ... (VD Royal...)
Biện pháp của FPT là hút người mới bằng khuyến mãi nhưng bỏ quên nhưng mem cũ đang bám trụ với mình những người thật sự đã tin vào FPT để rồi họ nhận dc gì ??? ... có lẽ đã wa đủ với 1 vGE "tiềm năng" trong tâm trí tớ. Không biết vGE sẽ về đâu nhưng mong sao nó đừng tàn quá nhanh vì mang tiếng mua độc quyền mà.
Bây giờ tớ đang ở sGE ... tạm thời "lánh xa" vGE ... hi vọng vGE sẽ tìm dc tiến nói chung với gamer. Hy vọng vẫn là hy vọng nếu FPT vẫn lun lun lắng nghe và bỏ ngoài tai nguyện vọng của gamer....
Tình yêu GE vẫn còn đó, nó không mất đi mà chỉ chuyển hóa từ vGe về lại sGE ....... !!!
"Thằng này nói vớ vẩn! Chơi GE thì nạp card là đúng rồi người ta mua về cho mình chơi mà" tớ gạt phăng lời nói của nó và hùng biện cho cái hàng rào kiên cố "ủng hộ vGE" bằng câu :" FPT làm game nì đã hén :)! Tao sẽ cày lun bên đây heheh" ....
Rùi ngày ngày thágn tháng trôi wa ... như đã nói lúc đầu là tớ ko thích ser PK cho lắm nên khi FPT cho ra đời ser Non_pk tớ mừng hí ha hí hửng ( ôi FPT lun lun lắng nghe và hỉu ý của gamer !!! I luv FPT ^0^ <~~ suy nghĩ lúc đấy ) ngay lập tức 1 lượng Card dc cạp vào với niềm tin tuyệt đối vào FPT.
Vấn nạn đầu tiên tớ gặp phải là: Bot ... Bot tràn lan đại hải ... Bot từ thành thị ra nông thôn từ làng trên đến xóm dưới ... và đến tận thời điểm này Bot vẫn còn .. và tớ cũng trở thành 1 con nghiện Bot ... log vào là chỉ treo máy Auto thôi ... ko wan tâm đến "chiến sự" ... tiu cực của Bot thì thế nhưng mặc tích cực của Bot là sẽ rút ngắn thời gian của gamer trong việc up lv O_o tất nhiên 1 điều là Ks Bãi luyện cấp là 1 hệ quả tất yếu....
và ngay lập tức thì "máu" hiếu chiến của dân ta trỗi dậy bằng 1 loạt các Broad chửi bới, vung tục trên kênh broad thậm chí hẹn chém nhau ngoài đời ... (vì bị ks bãi hoặc ks bãi ng khác) chạy đi chạy lại ... ( lúc này do loa đang farm dc sll nên các bác nhà ta cứ tha hồ gáy gáy sáng đêm ... ) việc này thể hiện 1 thiểu số gamer làm mất văn hóa của game VN và tớ thấy rất khó chịu với những kiểu broad như vậy. Thế nhưng chửi thì chửi admin thì lặn mất tăm ... không có biện pháp nào control việc này ... 1 số chiến hữu rụng dần vì Bot và broad thiếu văn hóa ... (lộp độp lộp độp ... )Sau đó không lâu có 1 sự cải cách "đáng kể" là tăng giá tolbox ( hộp đồ nghề ) và đóng của giếng vàng ( tớ thích cái giếgn nhất ) vì lí do lạm phát ... thế nhưng thì sao ??? 2 sự thay đổi "đột ngột" này của FPT không biết có ngăn dc lạm phát không mà đã làm "đột tử" 1 lượng mem đáng kể ( thêm 1 số đã way đầu là bờ... trở về với sGE, cabal, AU T_T ... ) típ theo sau đó là thời đại của những đại gia VND thần chưởng vung tiền như nước và lun miện ủng hộ việc tăng giá giống như Nghèo mà đòi bãi ngon, chúng bây biến hết cho ông có bãi cắm ~o~ ... Lúc này tớ cũng nản nản nhưng không sao! Có lẽ chỉ là tạm thời thôi vì FPT lun treo 1 biển "trưng cầu ý dân" về giá Hộp đồ nghề trên trang chủ muk :)! Niềm tin vẫn không bị lung lay ... mặc dù lúc này thì chỉ còn mỗi tớ thôi .... (Rụng pạch pạch pạch )
Niềm hi vọng về "thế giới GE hoàn mĩ" lúc này chỉ mong sau giá Cash giảm xuống để người có thu nhập "tàm tạm" như tớ vẫn có thể bám trụ dc. lun lun lắng nghe và thấu hỉu gamer tớ như cầu gì ước thấy : FPT đã giảm giá Cash nhưng thật chất ... giảm hàng wan trọng xuống 10% còn đồ ko wan trọng thì giảm 90% ( giảm cho ai mua T_T ) vậy cũng như không ... những người sống chết với vGE thì chả thấy giảm gì nhìu... thấy mỗi ngày càng nhảm hơn với sự kiện đồng phục cho acc mới ... ( lượng acc tăng đáng kể nhờ vào farm acc ... con số ảo không biết có làm vừa lòng các bác FPT ko Y_Y )
Hết lần này wa lần khác FPT đợi cháy tới đâu rùi dập tới đó ... dập riết bây h cái "lửa" GE trong tớ sắp lụi theo ... Hiện tại niềm tin vào những cải cách của FPT với vGE xem ra không còn cứu vãn dc nữa và tớ bỏ cuộc ... vì lượng mem ngày càng giảm và các trận CW bên Phục HƯng wa nhạt, nhạt như nước ốc ... và có 4 cái CW wanh ngày này tháng nọ và chủ nhân của nó thì không có gì thay đổi ... (VD Royal...)
Biện pháp của FPT là hút người mới bằng khuyến mãi nhưng bỏ quên nhưng mem cũ đang bám trụ với mình những người thật sự đã tin vào FPT để rồi họ nhận dc gì ??? ... có lẽ đã wa đủ với 1 vGE "tiềm năng" trong tâm trí tớ. Không biết vGE sẽ về đâu nhưng mong sao nó đừng tàn quá nhanh vì mang tiếng mua độc quyền mà.
Bây giờ tớ đang ở sGE ... tạm thời "lánh xa" vGE ... hi vọng vGE sẽ tìm dc tiến nói chung với gamer. Hy vọng vẫn là hy vọng nếu FPT vẫn lun lun lắng nghe và bỏ ngoài tai nguyện vọng của gamer....
Tình yêu GE vẫn còn đó, nó không mất đi mà chỉ chuyển hóa từ vGe về lại sGE ....... !!!


, khóc bù lu bù loa vài tuần, rồi lại doạm, nếu không có sever mới thì nghỉ chơi>> FPT đành mở ra cái sever "quái đản" Non PK,để thỏa mãn cái ý thích khác người của các ông. ( đừng bảo , NPH không lắng nghe, thấu hiểu ).


mới nghe lần đầu đấy