“Bóng đá Chưởng” - Một thời để nhớ

Status
Không mở trả lời sau này.

opera5387

Sonic the Hedgehog
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
25/11/06
Bài viết
4,871
Reaction score
1,610
Sưu tầm trên GameK, bài viết nhắc lại thời thơ ấu với game 4 nút

Bài viết này xin giành chút thời gian để nói về “Đá bóng chưởng” - một trò chơi vui nhộn đã gắn bó với rất nhiều con người thuộc nửa cuối của thế hệ 8x từ 15 năm trước đây.

Những người đã từng sinh ra và lớn lên cùng với chiếc máy "4 nút" (NES - Nintendo Entertainment System) chắc hẳn không bao giờ có thể quên được những trò chơi như Mario, “Xe Tăng” (Battle City), “Ninja cứu mẹ” (The Legend of Kage)... Những tựa game này đã gắn liền với chúng ta qua nhiều năm tháng và trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của mỗi người khi nhớ về tuổi thơ.

Vào đầu những năm 90, game mới du nhập vào Việt Nam được chơi trên chiếc máy "4 nút'. Khi đó, không nhiều người biết tiếng Anh để có thể gọi đúng tên các tựa game mình chơi hàng ngày mà chỉ gọi tạm chúng bằng những từ dễ nhớ như “Nấm Mèo”, “Người Dơi”... Cái tên “Bóng đá chưởng” cũng đã ra đời như vậy.

090918bc1.png

Tên gốc của tựa game này vốn là Nekketsu Koko Dodgeball Bu: Soccer Hen. Sau này, khi Nintendo đem trò chơi này sang kinh doanh ở Mỹ thì họ bắt đầu đổi tên nó thành Nintendo World Cup để dễ nhớ hơn. Tuy nhiên, đối với những người đã có may mắn được chơi qua rất nhiều tựa game “4 nút” năm nữa thì trò chơi này còn là một thành viên quan trọng trong đại gia đình hơn 20 thành viên của Kunio-kun.

Cái tên Kunio-kun được đặt theo tên của chủ tịch sáng lập ra công ty Technos là ông Kunio Taki. Sau này Kunio-kun đã được phát triển ra thành rất nhiều tựa game với các đề tài khác nhau, trải rộng từ đánh nhau đường phố cho đến, bóng ném, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ...

090918bc2.jpg

Mỗi tựa game trong series Kunio-kun đều có cốt truyện xoay quanh nhân vật Kunio – đại ca của trường trung học Nekketsu. Anh ta cũng là một vận động viên thể thao xuất sắc trong nhiều bộ môn như bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném... Ý tưởng đó đã tạo tiền đề để nhà sản xuất phát triển nhiều tựa game liên quan đến nhân vật này.

“Bóng đá chưởng” là một trong số ít những trò chơi ra đời rất sớm (ngày 18 tháng 5 năm 1990) nhưng lại sở hữu một lối chơi đặc sắc cùng với một phong cách thể hiện vui nhộn hơn nhiều tựa game sau này, khiến cho những người đã từng chơi nó đều nán lại trong một thời gian dài cùng với bạn bè của mình.

Những hình ảnh hài hước, “mắt nổ mắt xịt” như dưới đây thậm chí đã in sâu vào kí ức của rất nhiều con người thời bấy giờ và tiếp tục đi cùng họ trong nhiều năm tháng sau này.

090918bc4.png

Game hỗ trợ lên đến 4 người cùng chơi cùng một lúc trên một máy "4 nút" thông qua một cổng nối cùng với ba kiểu chơi Story Mode (Cốt truyện), PK Mode (Sút Penalty) và Versus (đấu giao hữu với bạn bè hoặc với máy). Không chỉ thế, “Bóng đá chưởng” còn tự tạo cho một mình một lối chơi hết sức độc đáo, khác hẳn các game bóng đá thông thường nhờ vào các hiệu ứng thời tiết (gió thổi, sét đánh...), các đặc tính sân bãi (bùn lầy, cát lún...) bên cạnh một hệ thống tuyệt chiêu phức tạp.

Mỗi nhân vật trong đội bóng của Kunio sẽ có những chỉ số sức mạnh cùng với hai hoặc ba tuyệt chiêu riêng của mỗi người. Đồng thời, game cũng có 12 kĩ thuật ẩn rất hữu ích khi sử dụng trên sân để người chơi khám phá dần trong một thời gian dài. Sở dĩ tựa game này được mang tên “Đá bóng chưởng” là bởi một đặc tính cực kì quan trọng trong game: Những cú sút “chưởng” không giống ai và mỗi đội bóng có một “chưởng” riêng khiến gamer nào đã từng đụng tay vào game cũng muốn thử và tập luyện qua hết!

090918bc5.png

Vòng đấu bảng vô địch thế giới của game hỗ trợ tới 14 đội bóng với những đặc điểm riêng biệt như thế mạnh trên từng loại địa hình nhất định, tuyệt chiêu phòng thủ đặc trưng theo từng quốc gia... để làm phong phú trải nghiệm của người chơi.

Chính nhờ những yếu tố hấp dẫn đó mà “Bóng đá chưởng” đã trở thành một hình ảnh thường trực trong tiềm thức của rất nhiều người mỗi khi nhớ về kỉ niệm ấu thơ bên chiếc máy điện tử bốn nút.

090918bc3.png

Sự phát triển với tốc độ chóng mặt của ngành công nghiệp game trong vòng 20 năm trở lại đây đã chứng kiến sự ra đời của rất nhiều tựa game hay, thế nhưng, mỗi người trong số chúng ta đôi khi cũng nên giành ra chút thời gian để chơi lại những trò chơi đã gắn bó sâu đậm với mình trong quá khứ. Có thể chúng sẽ không được hay như những tựa game hiện đại nhưng cảm xúc mà chúng ta nhận được vẫn sẽ y nguyên như ngày nào, mãi mãi không bao giờ nhạt phai.
 
...há há...bóng đá tuyệt chiêu đây mà :))...nhớ cú sút con cá..cú sút trái chuối quá :))...giờ ko biết chỗ nào còn bán băng này ko nhỉ...nhà còn con NES ;))...
 
Trò này hồi đó cũng có chơi,mà chỗ mình kêu là đá banh hề =)) Công nhận cái game làm nhộn vãi.
 
Đúng là một thời để nhớ thật, hồi đó ít chơi hơn Nấm với lại Kage hay Contra nhưng mà mỗi lần chơi là cười bò, nhấn loạn xị lên để ra sút tuyệt chiêu, hồi chơi còn bé tí chẳng biết gì :))
 
Ở nhà vẫn còn con NES và 1 băng Kunio Kun collection :))
Tiếng Nhật ko mà hồi còn nhỏ mò ra hết trơn chức năng :)) Vào trận phải vận động cho mấy thằng cầu thủ nó cười tay ra hình chữ V :)>- thì đục tụi Ý hay Brazil, Đức tụi nó nằm còn mình thì ko =))
 
trò này nhỏ hay ngồi xem ông anh chơi, tuy không hiểu gì nhiều nhưng vẫn thấy nó vui vui.:))
 
Bây giờ chơi giả lập cũng đc mà :) Nói thật là chưa chơi game này bao giờ, hồi trc' hay chơi nhất Kage thôi :D
 
Khoái bản bóng rổ hơn, mỗi phe 2 người và 6 cái rổ =))=))=))
 
trò này hồi nhỏ cũng khoái lắm:x, có bản Eng ko ta
 
công nhận game này hay vừa chơi vừa cười với bạn :))
 
Trò này thỉnh thoảng vẫn móc ra chơi ghiền ko tã dc,chơi đá mấy cú rất hài:))
 
Nhớ hồi đó thường xài chiêu đội banh chạy vòng vòng đến gần khung thành rồi bay lên xài tuyệt chiêu. Có chiêu con cá bay lên bay xuống mắc cười ghê.
 
=))

Trò này ngày xưa mình ra hàng chơi mết quá về nhà đòi ông già dẫn lên hàng bài tìm mua cho = được đây mà.

Mê nhất là cú tung người lên không sút,quả bóng đỏ dần lên rồi phi thẳng vào lưới như sấm sét ... thủ môn chỉ có toác mặt văng ra xa chứ ko bao giờ bắt được =))
 
Trò này có bản tiếng Anh đó là GOAL 3 :d . hồi đó mình cày nát cả cái điện tử 4 nút . Khó nhất là bọn italy có thằng thủ môn điên vãi :( sút chuối cũng kô ăn thua toàn phải đến gân khung thành ấn nút B đá thường thì lại vào :">
 
Hồi đó chơi game này,sợ nhất đội Brazil,thằng nào cũng đều sút tuyệt chiêu con cá Piranha mạnh kinh khủng :))
 
đội mình thì có thằng ninja là mạnh nhất biết cách điều khiển thì cứ lấy banh nhảy 2 lần là đến khung thành đối thủ sau đó chỉ cần nhảy thật cao tung đá chưởng ở vòng cấm địa là ghi bàn, không thì cứ đứng trước vạch cầu môn nhảy rồi nảy banh qua đầu thủ môn cũng nốt. Hậu vệ thì cứ cho hai thằng chơi võ thái hình như thằng kunio với thằng mắt kiếng là quá ổn, càng về sau mới vãi đấm nó là mình bay 8-}
 
Nhớ hồi đó mỗi lần Kunio-Kun tung sút mình lại thèm bánh mì :D
 
=)) trò này hồi bé chơi cứ gọi là cười sặc sụa , bọn nó làm hài ko chịu được =)) nhớ nhất cái cú sút con cá của bọn brazin , sút 1 phát ở gần là thủ môn ko thể bắt được =))
 
Nếu chịu khó mò sẽ có vài anh biết phi đầu gối dùng phòng thủ rất tốt :>
Nhớ đâu là anh Kunio, 1 anh đeo kính mặt thư sinh, 1 anh đầu lôm chôm. Ở giữa cho thằng cột tóc và thằng quấn đầu ngư dân (thằng này nhảy lên sẽ xoay vòng phòng ngự rất mạnh).
Mình thì chọn thằng gì mập mập cũng biết chiêu bay lên xoay vòng ấy, cú sút tuyệt chiêu của nó là mạnh nhất đội :D.
Thủ môn là cái anh có tuyệt chiêu trăng lưỡi liềm nhích từng chút một, anh này chịu được tuyệt chiêu của tất cả các đội mà ko bị toác lưới (có mỗi khuyết điểm: khi có bóng luôn tự dắt lên ghi bàn chứ ko chịu chuyền :))) Nhấp 1 loạt nút B là nó sút lên sẽ đỡ thua hơn.
Các cầu thủ khác mình có thể ra lệnh được: A là kêu nó chuyền cho mình và B là kêu nó dứt điểm bất kể ở đâu (phần lớn là ra tuyệt chiêu). Nhưng nó phải có tâm trạng tay chữ V (:)>-) mới chịu nghe lời mình ...
Đó là 1 quá trình nghiên cứu suốt thời thơ ấu =))
 
Ở nhà vẫn còn con NES và 1 băng Kunio Kun collection :))

tui cũng còn bộ NES + mấy cái băng hehe :D

Bây giờ chơi giả lập cũng đc mà :) Nói thật là chưa chơi game này bao giờ, hồi trc' hay chơi nhất Kage thôi :D

giờ tui đang chơi = giả lập trên di động nè :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top