haizzzzzzzz ... chơi đến đoạn cuối, 2 người Chriss và Sheva xách RPG chỉa vào thằng Wesker nhưng phía sau lại là động cơ máy bay, không biết ngoài đời sau khi bắn xong thì chiếc máy bay đó nó ra sao ... hix ... 1 khẩu có đuôi chĩa vào chổ đó đã đỡ không nổi rồi, ở đây đến 2 khẩu

. Chắc người viết đoạn này ham hố chuyện pặc-nơ nhiều quá nên chẳng để ý đến cái này

... thay vào đó, để 2 phát đạn vào thì thấy nó khả thi hơn . Chẳng hiểu cái thằng Wesker này nó tạo ra cơ thể nó bằng hợp kim gì mà ném xuống nham thạch mà vẫn còn ngọ ngậy ...

. Nếu mà như vầy thì chắc xài bom hạt nhân cũng chả làm gì được nó ...

Game hay, tuy không hợp lý vài chổ, cách chơi tìm đường và tư duy lô gic dường như đã bị mất dần từ bản 4, sang bản 5 này nó mất toàn bộ.... chỉ bắn ... chạy ... bắn và chạy ... Nhưng ... vẫn hẫp dẫn