Yêu ng lớn tuổi hơn - Tiến hay lùi?

Cái chính là phải có suy nghĩ chín chắn để nàng thấy mình là người đáng tin cậy và là chỗ nương tựa chứ ko phải là một thằng nhóc nữa! Cố lên, yêu thôi mà, việc gì phải sợ chứ!!
 
2 tuổi đã là gì...tình yêu không tính theo tuổi tác
Quyết thế nào là cứ làm vậy đi
Hãy nghe theo lời trái tim mách bảo:P
 
Có khẳng định là mình đang nghiêm túc thì cứ tiến. Ko thì thôi, tội nghiệp người ta dù sao cũng lớn hơn sẽ khó trụ vững khi sụp đổ.
Tiến! :-*
 
Mình dạo này ... từ sau khi bị em ý từ chối có sở thík các chị lớn hớn từ 1-4 tuổi các bạn ạ :-<
 
Gái hơn 2, trai hơn 1 mà ;))

Nếu đã yêu thì cứ cố lên, chuyện tương lai từ từ thuyết phục cha mẹ 2 bên sau đã. Giờ thì lo vun đáp tình cảm đã.Nói như bạn kenjiro ấy, hãy chín chắn, người lớn lên để cô ấy có chỗ nương tựa, để cô ấy thấy cô ấy đã ko trao nhầm tình cảm cho bạn ^___^. Điều này khó lắm đấy, ko phải cứ nói là làm dc đâu, cố lên ^^
 
Nếu cả 2 bên đều chịu thì bất cứ thứ gì cũng không phải là vấn đề :>

p/s: có topic Chị yêu rồi mà :-?
 
đã yêu là phải cuồng nhiệt hết lòng
gia đình phản đối cũng phải cố vượt qua
hơn nhau 2 tuổi ăn nhằm gì
mình từng thick người hơn 3 tuổi lận đây này:))
 
Thực ra từ lúc quen nàng thì mình cũng có đàn ông hẳn lên chứ k như trc nữa :))

Cái mình lo là lớn hơn tuổi thế nếu yêu rồi thì có vấn đề gì major hay gặp phải k?
 
Chủ Topic là cái thằng hồi trước post hình "chăn gối" với bạn gái bên Box GLNN đây mà...
 
Đây là vấn đề thng gặp, hy vọng các bạn có kinh nghiẹm giúp đỡ anh em trong cơn họan nạn!

Nàng lớn hơn mình 2 tuổi, đang ở xa nhau (mình đang đi tù đày du học ở phương trời tư bẩn). Biết nhau đc 1 năm rưỡi nhưng mãi 3-4 tháng gần đây tình cảm mới phát triển mạnh (cả 2 phía đều đã bày tỏ thành ý của mình bằng những cách có thể dù phương xa :">).

Nói chung bây giờ 2 đứa đều cảm thấy rất hạnh phúc nhưng mà... Thỉnh thoảng vẫn hay sợ cái tình cảm này k đc stable trụ vững vì lý do là mẹ nàng k cho nàng quen ng ít tuổi hơn. Còn bà già em thì lại chỉ thích em quen với mấy em nhỏ hơn 5-6t.

Em đang định tết này về sẽ propose chính thức hỏi nàng làm bạn gái nhưng em vẫn đang suy nghĩ nhiều...

Anh em có kinh nghiệm thấy em nên dũng cảm tiến tới hay là lùi bước trong thất vọng đây?
Bi đang có người Yêu hơn Bi 5 tuổi đây, người ta đã ra trường còn Bi mới năm 3, mọi thứ vẫn bình thường, tình yêu là điều kỳ diệu của cuộc sống mà...
 
Vấn đề lớn nhất có lẽ là sự khác nhau về tư duy :)), nhưng nếu 2 người đã chính chắn thì 1 phiếu ủng hộ
Vấn đề thứ 2 khoảng cách địa lý, có chuyện gì dĩ nhiên không thể bên nhau được, nhưng nếu 2 người không nhất thiết gặp mặt,phone hay chat hay nhắn tin thì thêm 1 phiếu ủng hộ :))
 
sướng nhé, chúc bác thành công :D
mấy cái tuổi tác thôi có gì mà lo, yêu nhau là dc :x
 
Xung phong \m/ không có gì phải ngán
 
Bi đang có người Yêu hơn Bi 5 tuổi đây, người ta đã ra trường còn Bi mới năm 3, mọi thứ vẫn bình thường, tình yêu là điều kỳ diệu của cuộc sống mà...

Khâm phục =D>
 
Ko có gì phải lăn tăn cả đâu. :))
......................
 
advice_dogcopy.jpg
 
hic,iu nhau về hơn tuổi đã bàn trong topic trước của tui rùi ma:((:((:((:((
tùy cơ ứng biến thui,tình iu dạo này kèm phuc hận kinh we;));));))
 
Back
Top