- 27/7/06
- 10,467
- 340
- Thread starter
- #301
mẹ , thằng Thượng thì nó ông nội quá rồi
khắp cái miền Nam dân mà biết chơi ai mà không biết nó
ngày xưa cũng nhờ nó khai sáng
giờ là đỡ nhiều lắm rồi đó
ngày xưa nó đi đấu đem theo có 2 ngàn , 1 chai nước suối , ì ạch con xe đạp Mini cũ , trông như thằng bán vé số
khắp cái miền Nam dân mà biết chơi ai mà không biết nó
ngày xưa cũng nhờ nó khai sáng
giờ là đỡ nhiều lắm rồi đó
ngày xưa nó đi đấu đem theo có 2 ngàn , 1 chai nước suối , ì ạch con xe đạp Mini cũ , trông như thằng bán vé số




( Thích nhất là có cả Dream Cancel lẫn Max combo ) Cuối cùng là KOFZ,, cuối nữa là KOF2k2UM, chầu mãi mới có được cái đĩa KOF2k2UM :X :X, chỉ ghét là xài d-pad của joypad dualshock ngu hơn cả lúc chơi BR3
, sao gọi mình = "mày" thế 