Xin mời tìm đọc về Mongol dưới thời Thành Cát Tư Hãn đi chứ đừng phán bừa nhé. Ai bảo Mongol chỉ biết chém giết mà không có giáo dục, tôn giáo, pháp luật rõ ràng? Tôn giáo truyền thống của họ cũng là thờ trời đất, tổ tiên, VN ta cũng có truyền thống đó vậy cũng là mọi, người thiểu số, người da đỏ chủ yếu cũng là tôn giáo này, vậy sao không gọi là "mọi"? Pháp luật, Thành Cát Tư Hãn ban hành hệ thống pháp luật gọi là Yassa và tiếp tục được phát triển cùng thời gian các cuộc viễn chinh, đừng tưởng họ chỉ là một tập hợp những kẻ ngoài vòng pháp luật (người thiểu số hay người da đỏ có không?). Giáo dục, khi bắt đầu cuộc viễn chinh, Mongol mở các trường lớp dạy chữ, và cả học viện quân sự, công binh (VN có học viện nào như thế lúc bấy giờ không?), khi đã cố định được các vùng chiếm đóng, học ngay lập tức hoàn thiện giáo dục, hệ thống tuyển chọn của mình.
Cậu bảo không gọi người dân tộc thiểu số hay người da đỏ (khi người Châu Âu đến Châu Mỹ hầu hết người da đỏ vẫn ăn thịt sống, lột da đầu kẻ thù, không biết cưỡi ngưạ) là mọi mà lại đi bảo người Mongol hơn hẳn họ ở giáo dục, pháp luật là "mọi", như thế không phải xúc phạm họ là gì?
VN mình cũng như thế, thậm chí hơn với Champa, cướp sạch, phá sạch đến nỗi Champa phải nhượng đất cầu hoà, vậy kiểu đó cũng là mọi.
Như vậy xét khía cạnh giáo dục, pháp luật không thể gọi Mongol là "mọi" vì họ hơn hẳn người thiểu số hay người da đỏ. Nếu xét về mặt giết chóc, cướp bóc thì nhiều dân tộc văn minh khác cũng không thua kém, vậy gọi họ là "mọi" mà được à. Hay cậu nghĩ người Mongol xây dựng được đế chế rộng lớn của mình, luôn luôn đối mặt kẻ thù đông hơn gấp 2~4 lần chỉ bằng phân ngựa, cung composite, một lũ ô hợp và những kẻ ngu chắc.