àh mà làm thế nào chơi part 1.05, down hết về rồi giải nén àh
P/s : Kể một chút về patch 1 (Tự sướng luôn

)
Sau khi Scotland liên minh với Leisenter, Calista gì gì đó và France. Đủ 4 nước tuyên chiến gần như là cả châu Âu, rồi bắt khắp nơi làm chư hầu. Rồi sau khi liên minh đó chiếm đc nửa châu Âu rồi. Lũ Leisenter dở quẻ đánh lại France (công nhận bọn Lei này mất dạy, trước nó có một thành rồi đc Scotland cho nhập vào liên minh nên mới mạnh như thế mà giờ "ăn cháo đá bát")
Scotland ko hề tham gia trận chiến, vậy mà lũ France, Cal, Lei tưởng là mình có mưu đồ gì nên đồng loạt tuyên chiến Scotland luôn, chứ, đời khổ thế.
Thế nên là phải giảng hòa với Poland và Germany và Morroco (trước tuyên chiến với nó theo đề nghị của Lei) để kiếm Trade. Sau phát triển kinh tế ổn định rồi đánh một cú chí mạng vào ngay giữa sào huyệt của Lei (nó có 3 thành trên bán đảo Anh), ngay gần 2 thành của Scotland. Vâng Lei hoảng quá, chưa biết làm sao, thì Poland đem hết quân sang giúp Scotland đánh tan Lei rồi. Đùa thằng này nó may mắn ra phết. Mình đánh đến gần xong rồi thì lại bị France và Cal đánh từ đằng sau. Đành bỏ ý định hủy diệt Lei.
Mình bí mật giảng hòa với Portugal nhờ nó đánh Cal. Kết quả là mình đánh bại France. Portugal đánh xong Cal. Lúc cam go đây... Lúc này là lúc Scotland đối đầu với tổng thể toàn châu Âu khi mà Poland tráo trở đánh Scot, Lei (đùa mình lơ là thằng này có một tý mà nó đã chiếm lại đc 2 thành rồi) cùng Portugal liên minh tạo thế gọng kìm. Từ tít tận nơi xa xăm đã thấy bóng dáng mấy chú Sweden. từ đâu đánh vào mình (can tội tôi thích đi chinh chiến xa tít tận Sweden với Norway). Vâng phải gọi là cực kỳ nguy hiểm. Cũng may độ hảo hữu của mình với Austria và Morroco cũng cao, nhờ hai thằng đó chặn hậu Poland và Portugal. Mình lần này quyết định diệt cho bằng đc toàn bộ Lei.
Ngay sau chính sách diệt Lei thì Scot tiếp tục dồn hết quân đánh Portugal rồi quay sang đả bại Sweden. Sau đó giảng hòa với Poland sang đánh phía Đông Âu, đồng thời mình đem quân chinh phục Bắc Phi (đời nó cũng trớ trêu, người ta vừa giúp mình giờ mình lại đem quân đánh lại người ta). Kết quả là... về sau cũng win.
