[Tiểu thuyết][FC] Eragon - Cậu Bé Rồng

Nhân vật có ấn tượng với bạn trong loạt truyện Eragon

  • Eragon và Shaphira (dĩ nhiên)

    Votes: 42 35.9%
  • Murtagh và Thorn

    Votes: 22 18.8%
  • Oromis và Glaedr

    Votes: 13 11.1%
  • Galbatorix và Shruikan

    Votes: 16 13.7%
  • Roran

    Votes: 30 25.6%
  • Katrina

    Votes: 5 4.3%
  • Brom

    Votes: 24 20.5%
  • Arya

    Votes: 28 23.9%
  • Nasuada

    Votes: 6 5.1%
  • Orik

    Votes: 9 7.7%

  • Total voters
    117
  • Poll closed .
Có tin tức j về phần 4 chưa nhỉ :-?
 
Trang FaceBook của Chris bảo là đang chuẩn bị cho số đặc biệt về Alageasia còn Phần IV vẫn chưa thấy.
 
Không biết Tảng đá kuthirai ở đâu nhỉ? Theo tui nghĩ thì nó chắc là chỗ kị sĩ rồng cuối cùng hy sinh:D
 
- Trong lời tiên tri của mèo ma có bảo Eragon tìm đến Tảng đá, nói tên của mình để mở hầm của các linh hồn. Mình nghĩ cái hầm đó có chứa 1 số tim rồng nữa, có lẽ đủ buff cho Eragon mạnh lên đủ sức chống lại King và Mutagh. Hoặc là hầm đó chỉ có mỗi 1 tim, tim của con rồng trắng mà kết hợp với kĩ sĩ đầu tiên đó, kĩ sĩ cùng tên là Eragon luôn. Chắc con rồng này khủng lắm nên chỉ cần 1 tim của nó thôi cũng đủ mana cho Eragon dùng rồi :>. Nhưng nếu thế thì ko phù hợp với từ " hầm của các linh hồn " . Vậy thì có lẽ phải có nhiều hơn 1 tim rùi. Càng nhiều càng ít ;))
 
- Trong lời tiên tri của mèo ma có bảo Eragon tìm đến Tảng đá, nói tên của mình để mở hầm của các linh hồn. Mình nghĩ cái hầm đó có chứa 1 số tim rồng nữa, có lẽ đủ buff cho Eragon mạnh lên đủ sức chống lại King và Mutagh. Hoặc là hầm đó chỉ có mỗi 1 tim, tim của con rồng trắng mà kết hợp với kĩ sĩ đầu tiên đó, kĩ sĩ cùng tên là Eragon luôn. Chắc con rồng này khủng lắm nên chỉ cần 1 tim của nó thôi cũng đủ mana cho Eragon dùng rồi :>. Nhưng nếu thế thì ko phù hợp với từ " hầm của các linh hồn " . Vậy thì có lẽ phải có nhiều hơn 1 tim rùi. Càng nhiều càng ít ;))

Kiểu như cây kiếm của Aragon là vô đối, có cả đoàn quân bất tử thì ma nào chống nổi, vài trăm GhostKnightraider thì vua mạnh cỡ nào cũng thua=))

Mẹ Er cũng là người bt chứ nhỉ, được dạy chút pháp thuật thôi mà :-?

Dù sao mẹ Er cũng có magic còn thằng Roran là Muggle=))
 
nhưng mà muốn lấy sức mạnh của tim rồng đâu phải dễ , thằng ga bao nhiêu năm mới làm dc cơ mà :-? , chả nhẽ chúng nó lại tự nguyện cho eragon sức mạnh rồi bùm phát chết boss chăng :|
với lại con mèo ma nói khi eragon mất hết tất cả thì mới đến đấy , lúc đấy chắc chiến hữu với người thân chết hết rồi quá :| , gọi hồn họ về giúp đỡ àh
tôi thì lại khoái cái kiểu mở ra lấy linh hồn rồi tự biến thành tà thần hơn , sư phụ nó chả nói nếu có 1 tà thần - kỵ sĩ rồng ( hắc ám kỵ sĩ :)) ) thì cả ga cũng chả là cái đinh gì cả 0_o
 
Kiểu như cây kiếm của Aragon là vô đối, có cả đoàn quân bất tử thì ma nào chống nổi, vài trăm GhostKnightraider thì vua mạnh cỡ nào cũng thua=))



Dù sao mẹ Er cũng có magic còn thằng Roran là Muggle=))

Muggle đc dạy phép thuật cũng rứa :|

Eragon chính ra chỉ có máu kỵ sĩ thôi [-X

Mà kỵ sĩ thứ 3 thích Arya hơn
 
hi lúc trước xem mới có tập 1, bẳng đi 1 thời gian giờ ra tập 2 với máy phần tiếp theo rùi àh :D
 
Muggle đc dạy phép thuật cũng rứa :|

Eragon chính ra chỉ có máu kỵ sĩ thôi [-X

Mà kỵ sĩ thứ 3 thích Arya hơn

Vậy tui với ông cùng ý kiến mà cãi nhau chi nhỉ;;)
 
Không biết mấy nhân vật phụ như Angela, Tenga, với 2 người được Er chúc phúc có liên quan gì không nhỉ?
 
Không biết mấy nhân vật phụ như Angela, Tenga, với 2 người được Er chúc phúc có liên quan gì không nhỉ?

Tác giả viết hơi lan man, tạo ra nhiều nhân vật bí ẩn quá, chắc chả bao giờ dùng hết mấy người đó.
Ngay đến vai trò của Elva ở trong phần cuối cũng còn khó đoán nữa là...
 
Không biết mấy nhân vật phụ như Angela, Tenga, với 2 người được Er chúc phúc có liên quan gì không nhỉ?

- Angela thì đã có đóng góp, liên quan tới hơi bị nhiều rồi đấy chứ.
Tenga thì chẳng biết, chỉ biết là trình phép thuật của ông này hơi bị khủng. :D
2 người, 1 già 1 trẻ được Eragon chúc phúc_ hình như là lúc đó Natasha nhờ thì phải _ khá là bí ẩn đấy chứ nhỉ. Chắc cũng phải thuộc dòng dõi quyền quý j đấy. Nhưng hình như Natasha biết thì phải. Từ từ chắc sẽ khác phải có thông tin thôi :D
 
Sao Paolin không đả động gì tới "7 câu cổ ngữ" mà Brom để lại cho nó trước khi chết nhỉ;))
 
- Công nhận đoạn này ko hiểu lắm.
Do " nó " chỉ là 7 câu, thế nên có thể suy luận là nó quan trọng hơn các câu khác, nếu ko thì tại sao lại là 7 câu này mà ko phải các câu khác, đúng ko ? :)
Nhưng... nếu nó quan trọng như vậy, tại sao từ lúc đó đến nay ko thấy đả động j`. Như bạn medassin đã nói. Và nhất là, lúc Eragon nghe nhưng câu này, sao nó ko có biểu hiện j? Cứ như thể đang nghe mấy câu bình thường vậy.
Nếu mà Eragon ko hiểu thì tại sao lúc đến học ở chỗ của thần tiên sao ko hỏi?
1 giả thiết nữa là.... 7 câu đó là tổng hợp của ông Brom, trước khi chết truyền lại cho Eragon. ( :-o cái này thì quả thật càng khó hiểu. 1 kỵ sĩ mà có thể tổng hợp vốn kiến thức _ or vốn cổ ngữ _ của mình, hoặc là những j mình muốn truyền lại, trước lúc ra đi trong 7 câu cổ ngữ sao ..... :-o )
 
Xem truyện càng hay bao nhiêu thì xem phim càng thất vọng bấy nhiêu.=((
Sao thằng Paolin không để hãng làm phim LoTR thực hiện phim Eragon nhỉ, chắc chắn hay hơn nhiều.
 
Xem phim kém hẳn độ hoành tráng mà cảm giác đó trong truyện mang lại.............tốt nhất nếu ai không mún đọc truyện giảm hấp dẫn thì đừng coi phim :|
 
con bồ Roran chết
anh ấy điên máu lên => học dc phép thuật
Eragon chôm dc cái trứng thứ 3
=> Roran hóa siêu nhân, đâm chết boss cuối
 
- Dòng thứ 3 : Có vẻ ko khả thi cho lắm. King ko phải là loại người dễ dàng mắc 1 sai lầm 2 lần.
Trừ khi có nội gián, Murtagh chẳng hạn ;))
Mà tốt nhất là Murtagh nên " cải tà quy chính " luôn cho lành :P
 
Back
Top