mrpro1
The Warrior of Light
- 20/5/08
- 2,007
- 8
ở đâu mà có không gian riêng như vậy ? hôn là trao cả nước bọt mà cũng khát nước à, tụi tớ hôn cũng nhiều nhưng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái có không gian riêng cả :( , mà hôn thì nút môi , nút lưỡi , nuột lắm , lần đầu còn cảm giác ướt , chứ lần sau thì đê mê luôn , chỉ muốn ngậm chặt môi nàng thôi
![]()
p/s : chở nàng về thường kiss rồi mới chịu về, mà đứng ngoài đường ngại bm :( , nhưng hôn thì quên hêt m xung quanh luôn rồi
![]()
nghe mà
..........................
, tụi tớ hôn cũng nhiều nhưng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái có không gian riêng cả :( , mà hôn thì nút môi , nút lưỡi , nuột lắm , lần đầu còn cảm giác ướt , chứ lần sau thì đê mê luôn , chỉ muốn ngậm chặt môi nàng thôi
, mà đứng ngoài đường ngại bm :( , nhưng hôn thì quên hêt m xung quanh luôn rồi 

Nhớ lại ko hiểu sao mình con nít quỷ thế ko biết 
Mỗi tội trao nhầm đối tượng, tại 1 tuần sau biết tin nó là con em họ mình 
.
