_JFK_
Donkey Kong
- 6/1/07
- 412
- 273
- Banned
- #1
Em chả hiểu nổi mình nữa rồi ! Yếu đuối quá ....
Là vầy : Chia tay 6 tháng rồi, khổ nỗi học chung lớp nên đụng mặt chan chát, trong suốt 6 tháng đó em lạnh như cục đá luôn ! Bên kia chiến tuyến chả có động tĩnh gì......Cứ tưởng sẽ như vậy mãi !
Cách đây 1 tháng em chủ động pmm chat chơi chơi, bên đó tỏ thái độ vui mừng khôn tả ! Cứ từ từ, 2 đứa lại nói chuyện, giỡn qua giỡn lại [có khi còn tự nhiên hơn lúc còn couple]...Bên đó tỏ kha khá nhiều thái độ "dễ gây hiểu lầm" [chỉ chịu để em chở lúc đi chơi chung, nt ba láp ba xàm để gơi chuyện...]
Nhưng hồi chiều mới phát hiện 1 điều : Nhỏ đó đã có bf mới !
Tại sao ?? Làm vậy làm gì chứ ??? Rối bời quá ! Con gái là thứ khó hiểu nhất trên đời .....
P/S : Em thề là không có ý định trở lại, nhưng ko hiểu sao vẫn vui khi ngộ nhận và vẫn buồn khi biết nhỏ đó có bf !!
Là vầy : Chia tay 6 tháng rồi, khổ nỗi học chung lớp nên đụng mặt chan chát, trong suốt 6 tháng đó em lạnh như cục đá luôn ! Bên kia chiến tuyến chả có động tĩnh gì......Cứ tưởng sẽ như vậy mãi !
Cách đây 1 tháng em chủ động pmm chat chơi chơi, bên đó tỏ thái độ vui mừng khôn tả ! Cứ từ từ, 2 đứa lại nói chuyện, giỡn qua giỡn lại [có khi còn tự nhiên hơn lúc còn couple]...Bên đó tỏ kha khá nhiều thái độ "dễ gây hiểu lầm" [chỉ chịu để em chở lúc đi chơi chung, nt ba láp ba xàm để gơi chuyện...]
Nhưng hồi chiều mới phát hiện 1 điều : Nhỏ đó đã có bf mới !
Tại sao ?? Làm vậy làm gì chứ ??? Rối bời quá ! Con gái là thứ khó hiểu nhất trên đời .....
P/S : Em thề là không có ý định trở lại, nhưng ko hiểu sao vẫn vui khi ngộ nhận và vẫn buồn khi biết nhỏ đó có bf !!


tớ đang ở vào hoàn cảnh của thằng bf kia 



thế mà ngồi học đc àh :'>

