Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Pé cố gắng lên nhé, sau này có điều kiện thì về lại VN mà sống cho gần quê hương pé ạh :-*

Cám ơn ss nhiều nhắm. Chắc chắn là bé ko đi luôn đâu. :-*

----------------------------------

Bắt tay vào làm hết những việc muốn làm để đi cho dứt khoát nào. \m/
Chỉ tiếc một số việc chưa thể làm đc thôi...
 
4a570d06_yeu1.jpg


Nhìn nhau trong phút giây trước khi mình từ giã
Tiếng khóc vỡ trong tâm hồn
Ngày mai khi cánh chim sớm xa rời tổ ấm
Mỗi đứa mỗi phương trời hy vọng
Tình đôi ta sẽ như con thuyền vượt biển lớn
Sóng gió vẫn luôn không ngờ
Mà em ơi nếu như thế gian thầm lặng quá
Kiếp sống sẽ thật vô nghĩa

Nếu có lỡ bước xa lìa nhau
Cố gắng giữ lấy những tháng năm mình yêu dấu
Nếu có những lúc nghe buồn đau
Thầm gọi tên nhau để đừng quên mau
Nếu có lỡ bước xa lìa nhau
Khóc hết nước mắt sẽ vơi đi niềm thương nhớ
Hãy hát khúc hát của ngày xưa
Ngày còn bên nhau để dường như chúng ta luôn gần nhau.
Thầm hát bài hát của ngày xưa...
Thầm gọi tên em...
Thầm thì với gió thổi qua khóe mắt ướt nhòe...
Nước mắt, nước mưa. Nước rơi dài trên mặt...
Vắng em... Cuộc sống sẽ thật vô nghĩa...



Chuong%20gio.jpg
 
Ng` júp việc sẽ bị sa thải nếu ko làm tốt mọi việc.
Mà có làm tốt r thì thường nhà chủ vẫn có lí do để trách móc.
Fải chú ý lời ăn tiếng nói, ko đc cãi hay có bất kì lời nói nào làm fật ý nhà chủ.
Fải chú ý từng cử chỉ hành động, ko đc xấc xược, ko đc tỏ thái độ hỗn láo.
Fải ngoan, lễ fép, gọi dạ bảo vâng.
Ko đc đòi hỏi.
Lúc nào cũng fải nem nép và răm rắp.
Luôn bị xếp sau rất nhiều vị trí qan trọng hơn.
Ko làm đc thì trước sau cũng bị đuổi !~
 
Dù cho có chuyện j đi nữa thì cũng phải tự happy birthday tuổi 18 nào :) đủ tuổi thành phụ huynh rồi! everything will be ok!
 
hình như tớ đã trưởng thành rồi:P
hình như tớ đã 20 rồi :-*
hình như hôm nay anh trai tớ mỉm cười với tớ:)
hình như hôm nay tớ lại hát ...I LOVE YOU MY LIFE!:D

 
I'll never be open again, I could never be open again.
I'll never be open again, I could never be open again.

And I'll smile and I'll learn to pretend
And I'll never be open again
And I'll have no more dreams to defend
And I'll never be open again...

Open again?
 
You belong with me ... :x
Hôm nay k được xem múa lửa , mai bắt vừa múa lửa vừa lak ngực . Giật và lak đều đều đều ... ;))
 
Hôm nay mệt sớm thế ko biết. Đau họng rồi.
Anh ko ol9. Nghỉ sớm vậy.

Chả biết sao mà cứ như ng` mất hồn... zzz
 
Back
Top