sóng gió ĐH và sự cố bàn phím cháy mạch cục bộ cuối cùng cũng qua, hôm nay lại online chém gió chút vậy
2 chap gần đây kishi lại chơi trò shock hàng, nhưng kì lạ là vụ shock hàng 10 vĩ trước kia ta lại đoán ra na ná như vậy mới đau chứ

đúng là 9 vĩ thú cũng chỉ là sản phẩm được anh Lục cắt xén ra thôi
nhưng mà còn contract đằng sau quan hệ giữa pain và mad trước kia thì càng lúc mình càng thấy dở hơi, rõ ràng là hậu kiếp của lục đạo phải biết rõ huyền cơ ít nhất là hơn bé ngoan tobi rồi, nhưng mà cái đoạn 2 boss tuyên bố sản phẩm cuối cùng của 9 vĩ dung hợp sao mà nghe ngược nhau quá

Pain thì định chế ultimate atomic weapon để tạo ra sức mạnh đảm bảo hòa bình và reo rắc bi thống giác ngộ nhân loại, còn đại ca Mad thì lại có ý ru ngủ dân đen bằng viên "bi trời" của anh

kiểu này dám chắc Mad lại vận TPCK lên mấy vị kage rồi

có lẽ người thật sự biết chân tướng của mọi việc may ra chỉ còn có konan, mấy hôm nữa thế chiến là lại có dây dưa tiếp đến Vũ quốc, hi vọng là kishi lại cho miss akatsuki có đất diễn
btw, kiểu này liên minh NaTô trong mơ của chúng ta có khi sắp thành hiện thực đến nơi rồi ấy chứ

quan trọng nhất là trận Tô - Cá sắp tới có chút hi vọng là sẽ gỡ gạc lại danh dự sáng tác combat cho kishi
