- 29/8/09
- 287
- 164
sao lại phải gượng ép làm gì cuối cùng người khổ cũng là mình thôitới dự như bình thường, tay bắt mặt mừng, chúc 2 người trăm năm hạnh phúc, ăn nhậu vui vẻ, coi như ko có chuyện gì xảy ra, đó là cách hay nhất để trả thù em![]()
mang tư tưởng trả thù thế kia thì chủ topic có khác gì em ấy ko???
chủ topic thích làm sao thì làm, thích đau thì cứ dự đi (tất nhiên nếu bác còn tình cảm), tuy nhiên nếu đi chỉ vì tư tươngtrả thù thì đừng đi, nếu còn chút tình nghĩa đừng làm khó nó, mình phải sống cao hơn nó.


.. dù biết đau nhưng vẫn muốn 1 lần ... :( ...


