Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

lại một đêm dài sắp trôi qua, không ngủ được, nhớ em nhiều quá, ước gì em thật sự là của mình, em vẫn nói chuyện dt với mình, vẫn nhắn tin với mình, vẫn quan tâm mình, mà em đã có người khác bên cạnh rồi. Chịu làm người thứ 3, sao thấy minh khờ quá.
 
lại một đêm dài sắp trôi qua, không ngủ được, nhớ em nhiều quá, ước gì em thật sự là của mình, em vẫn nói chuyện dt với mình, vẫn nhắn tin với mình, vẫn quan tâm mình, mà em đã có người khác bên cạnh rồi. Chịu làm người thứ 3, sao thấy minh khờ quá.


Giống mình :(.

____________________-

hôm qua mua dc laptop rùi, vui quá, máy của riêng mình, hí hí.
Đau ngực quá, sao nó vẫn đau.. :((
 
Sốt 2 ngày nay.

Liệu có ai lo lắng cho mình không? Khi mà không ai biết... : )
 
Chết tôi rồi T_T SEATO mà hiệp hội các nước ĐNA cái gì T_T trời ơi mất điểm vô duyên :((
 
FFX, I meet you again .
 
té , đứng dậy đi tiếp , rồi lại té , đứng dậy và mình sẽ không đi nữa =(( , đau đớn
 
Trên thế giới có biết bao con người
Anh phải tìm ở đâu người con gái giống như em
My love - My fate
 
Đau... đau quá... lòi ra thêm cái bệnh tim nữa rồi :(( (hở van)
Sao tự nhiên nó lại đến vậy, sau này nếu xúc động nữa thì phải làm sao? :((
Lúc trước khỏe lắm mà, chạy nhảy, bay, dota, thất tình, "quay" v...v... cái gì cũng chịu dc, bi giờ chỉ cần đang nằm mà ngồi dậy đã thấy đau :((
 
Nhớ cả tuần, chờ để được đi tập cho đỡ nhớ. Thế rồi nghỉ, càng nhớ thêm. :| =((
 
Easy to catch but hard to keep...

Can't stand anylonger, maybe I have to let it go...

Bye, my love, thank you for those happy days.
 
Sắp GOV, chuẩn bị tạo nick khác :(
---------------------
a', hok để ý, lỡ làm bài thứ 3 >"< trong ngày. Mai nghỉ bù vậy :(
Sry
 
2 ngày rồi ...
hi vọng em vẫn ổn :)
chẳng muốn chuyện như thế này đâu :-<
nhưg anh tin anh và em sẽ vượt wa đựoc
nhớ và yêu em rất nhiều :-*
hi vọng :x
 
Nhiều lúc cứ nghĩ, đã quay lưng lại ra đi rồi còn ngoảnh mặt lại chờ đợi điều gì???
 
2 ngày rồi ...
hi vọng em vẫn ổn :)
chẳng muốn chuyện như thế này đâu :-<
nhưg anh tin anh và em sẽ vượt wa đựoc
nhớ và yêu em rất nhiều :-*
hi vọng :x
Giống mình. :(
hi vọng em vẫn ổn :)
a biết sẽ có ngày hôm nay nhưng a vẫn buồn quá, đồng chí ạ :(
nhưng anh tin anh và em sẽ vượt qua được :(
nhớ và yêu em rất nhiều :(
Liệu a có nên hy vọng không hả bcca? :((
 
150USD.. sướng, ko dưng ai dễ đem tiền đến cho đâu :))
 
Ko tin nhắn ( trước giờ vẫn thế :)) ), ko ntry, ko nói chuyện, ko được gặp. :(
Cái duy nhất để nhận thấy sự hiện hữu là ava Y! =((
 
20/10 sớm. Vui quá. :x

Maple0007_ver2.jpg


ty. :D
 
những gì đã qua - không là của ta
và những gì đang đến - không có trong tim người

@LS: vẫn chơi MS hả em? 2 em dạo này sao rùi?
 
Back
Top