Các thanh niên giúp Dậu cái :D

Có cách nào quên em nó ko vậy =(( Ko biết đang là thích hay đang yêu nữa mà giờ lúc nào cũng nghĩ đến nó :(
 
Đang học CĐ BKHN mà có con xinh lắm, con này ko biết có ăn chơi gì ko mà thấy đi LX, cái gì cũng LX =(( mặt nhìn baby, đúng kiểu chị Dậu rồi, mình thì Wave Alpha ghẻ, đ.c cái tổ lái ;)) ví lúc nào cũng tầm 20k, đ.c cái trắng trẻo cao ráo đẹp trai(đấy là theo đa số chị em nhận xét) mà mình ko biết cách làm quen với nó như nào nữa. Thằng ny nó đi SH nâu nó mới khắm bẹn(cái này nó mới là cái ngăn cản đây này), cứ vào học là y rằng nó đá mắt với mình làm ko học đ.c :-w lũ con trai đ.c thể cứ thế là la ó, rên rỉ các kiểu :)) Giờ theo các thanh niên là có nên làm quen hay ko hay cứ yêu đơn phương để rồi chết vì tức d'. Nếu làm quen thì làm quen dư lào để bọn con trai trong lớp ko vùi dập mình :((
Làm quen kiểu gửi thư hay ra giả vờ hổ báo để xin số đt thì sợ bị các bạn trai trong lớp vùi dập rồi quấy rối tình bạn lắm. Hoang mang quá :-ss

mình đi siurius ;;) , mà ví làm gì cũng tầm 20k thế cậu :| , mình sơ sơ cũng hơn 150k rồi :|
 
-kiểu của bạn chỉ là thích thôi ko phải yêu đâu chẳng qua cái mẹt nó dễ nhìn thôi lên chỉ phê một lúc thôi còn nếu như yêu thật thì chẳng cần lên đây lập topic này làm gì mà hãy làm những gì mà trái chym mình nó chỉ ấy=))
 
Bác chủ thớt bị dính bom mù của em nó nên choáng tý thôi ,chả phải là sét đánh giề đâu ! ;))
Bác liều mình thì cứ nhẩy vào ,còn 0 thì cứ tằng tằng 20k làm bát phở sáng cho nó lành ! :))
 
Bạn có thể chơi theo kiu jag hồ ngày xưa hẹn SH nó ra rồi 2 bên Pk 1 vs 1 ko buff ai win thì ring nàg về =))

Kết quả chung cuộc:
- Nàng thấy 2 thằng như 2 đứa con nít, quyết định đi với anh xe đạp Phượng Hoàng.

Huề cả làng.

Thêm đc 1 thằng bạn nhà giàu đi SH. :))


Khuyên thật lòng chủ topic 1 lần nữa là nên rút lui chiến thuật.
Còn nếu muốn thử thì huỵch toẹt vụ tiền bạc ra luôn. Nếu em nó ưng bụng tài trợ tiền cho cậu thì tiếp tục, ko thì rút cho lành.
 
^Hãi nhẩy ;)) Bọn này là bọn rủ nhau chết có tổ chức đây mà :)) Em thanh niên trai tráng sức dài vai rộng háng ai lại chạy trên đường cao tốc bao giờ, chạy trong t/p chạy cơ động mới vui và ko lo sợ chết \m/ (chỉ lo ăn quật)
Hôm nay làm bài kiểm tra Anh đúng môn mình giỏi, còn em ý chả biết gì, định nhắc mà chả biết nhắc như nào nữa, nó cứ nhìn mình chằm chằm :( về nhà nghĩ tiếc hùi hụi.
 
sao chưa bỏ à :| nó nhìn thì bảo mầy nhìn cái gì chưa thấy trai đẹp à =))
 
Sao mà bơ đ.c trong khi nó học cùng lớp và suốt ngày nhìn :( Các bác khuyên bỏ thì em ko dám làm quen chứ làm sao mà cấm cái mắt nó hoạt động đ.c, nhờ ?
 
Căng thẳng quá đồng chí ơi, đã xác định không yêu thì hãy làm bạn, bơ em nó làm gì =))

Em nào tớ chia tay mà cảm thấy em nó vẫn còn tc với mình là đưa hết vào diện " bạn thân ", trong lúc không yêu ai thì đưa " bạn thân " đi chơi cũng là một phương án tốt :))
 
-nói tóm lại là thích chứ gì vậy còn suy nghĩ gì chứ cứ thẳng tiến má xông lên biết đâu lại được:))
-khuyên chủ thớt nếu có ý định cầm cưa thì tốt nhất là dấu cái nghề tổ lái của bác đi đừng có dại mà lòi ra cái đấy chỉ dành cho mấy em đú bẩn thôi :-"chứ kiểu này nó không thích mấy trò đấy đâu có cầm cương ít ra phải lag bò fe ngựa thì em mới hãi giống trong fast and furious ý=))
 
Nếu vậy thì bạn ấy chả còn cại mẹ gì là đặc biệt ngoài cái mặt cả =)).
 
Đâu đó sau những lớp vỏ bọc bên ngoài.

Biết đâu lại ẩn chứa 1 bí mật bất ngờ của thiên đường trần gian.

;))
 
-- Chẳng qua là ngày nào củng nghía 1 em xinh xắn thì trong lòng thấy rạo rực thế thôi. Chứ đã có tiếp xúc ỳi qua đâu mà yêu với chả thương. Giờ vào lớp cứ bơ dần dần ra, lúc trước mỗi phút nghía 1 cái thì h cố gắng 1 tiếng nghía 1 lần rồi sau đó là dứt lun. Em nó có việc ỳi thì mặc kệ, việc ta ta làm thui . ;))
 
Mà nó thích thì tự khắc nó đến bắt chuyện thôi, con nay nhìn trông có vẻ bạo lắm.
 
Căng thẳng quá đồng chí ơi, đã xác định không yêu thì hãy làm bạn, bơ em nó làm gì =))

Em nào tớ chia tay mà cảm thấy em nó vẫn còn tc với mình là đưa hết vào diện " bạn thân ", trong lúc không yêu ai thì đưa " bạn thân " đi chơi cũng là một phương án tốt :))

Em thì đưa hết vào diện "em gái" :">
 
tốt nhất là chủ thớt nên từ bỏ...............
 
một ý tưởng tốt này:

nói chung là ko yêu được nhưng có thể làm bạn thỉnh thoảng đi tâm sự với nhau,

may mắn giống thằng bạn mình, nó rủ đi nhà nghỉ tâm tình cũng nên

tùy mồm dẻo và độ nam tính của bác thế nào :(
 
Sao mà bơ đ.c trong khi nó học cùng lớp và suốt ngày nhìn :( Các bác khuyên bỏ thì em ko dám làm quen chứ làm sao mà cấm cái mắt nó hoạt động đ.c, nhờ ?

Ôi dào tưởng gì chứ cái chuyện nhòm ngó thế này . Ngày xưa tớ cũng hay bị 1 con họ hàng nhà " Chung Vô Diệm" suốt ngày cứ quay xuống nhìn làm mình éo tập trung đc . Thế là 1 hôm điên d' , làm 1 cái chặn giấy ( giống đi réc tờ ấy ) bên trên ghi chữ " nhìn kao là ch*' ) :> , mỗi lần nó quay xuống là lại lật lên :-" lần sau thách bố nó cũng chả bao giờ quay xuống \:D/
 
Back
Top