Ngôi nhà nhỏ cho những ước mơ lớn !

avatar771782_27.gif


Kinh khủng hết chỗ nói X_X

mi đã lấy lại được trí nhớ rồi hả??? Có vẻ đầu óc vẫn còn tơ lơ mơ lắm, cần ta chỉnh lại cho tỉnh táo hơn không? b-( b-( b-(
 
Me too là chuẩn rồi \m/
 
Có ý nhắc nhở ông khủng long hay là đồng ý với cmt về cái hình ở #64 thế ;)) ối cái hình X_X
 
ôi cái avatar của bà Yú thật là đê tiện 8-} , lại còn bài đặt Yêu_Yêu nữa chứ 8-}

mừng sinh nhật muộn của bà
ăn lấy đi
banh%2Bkem%2B1.jpg
 
hôm nay tao bị điên rồi
đang điều trị ở nhà thương điên của lão mèo!
lạn hoạn ta cắn chết hết
 
hôm nay tao bị điên rồi
đang điều trị ở nhà thương điên của lão mèo!
lạn hoạn ta cắn chết hết

Mài bị điên chứ có phải tau đâu mà phải sợ mài =)) cắn bằng niềm tin thì cho cắn thoải mái =))
 
ôi cái avatar của bà Yú thật là đê tiện 8-} , lại còn bài đặt Yêu_Yêu nữa chứ 8-}

mừng sinh nhật muộn của bà
ăn lấy đi
banh%2Bkem%2B1.jpg

Ta đê tiện thì mi đừng có nhìn nữa là được rồi.Ai cho nhìn rồi cứ nói này nói nọ hả? :-w.
Còn cái tên Yêu_Yêu là tên của 1 nhân vật trong truyện đấy [-X
@ Mấy tên nào mà thấy thần kinh không bình thường, tâm lí bất ổn, điên điên thì đừng có vô đây cãi vã nhau hay gây hấn gì nhé:-w
 
Ta đê tiện thì mi đừng có nhìn nữa là được rồi.Ai cho nhìn rồi cứ nói này nói nọ hả?

thú thật lần đầu mình nhìn vào , mình tưởng là đàn ông đấy bạn =))
 
thú thật lần đầu mình nhìn vào , mình tưởng là đàn ông đấy bạn =))

Cậu có biết là "sự thật mất lòng" ko =)) lần sau đừng lỡ lời như thế nhé =))
 
ý..lâu quá không nói chuyện với Yuna!!
dù muộn..vẫn chúc ấy sinh nhật vui vẻ!!
:)
còn nhớ tớ không nhỉ?!!:D
 
thú thật lần đầu mình nhìn vào , mình tưởng là đàn ông đấy bạn =))

bạn không biết mình mới đi chuyển giới sao??? :-o.Mình la cô nàng đẹp trai mờ :-"
Sự thật mất lòng nhưng cũng còn tùy cái, mình nghe chém cũng quen rồi :-"
ý..lâu quá không nói chuyện với Yuna!!
dù muộn..vẫn chúc ấy sinh nhật vui vẻ!!

còn nhớ tớ không nhỉ?!!
MÌnh vẫn còn nhớ mà :-*. Cảm ơn về lời chúc nhé ^^
@Phan thieu gia: tự ái ư, bạn đừng lo :))
 
lâu thế mà vẫn nhớ hả?!!trí nhớ tốt ghê!!

đừng nghe người ta chém..cậu vẫn xynh như ngày nào mà!!
hí hí hí
 
Không cần phải kéo đâu, mình cứ để cái nhà này nó trôi đến đâu thì đến thôi ^^
Mấy ngày hôm nay có cảm giác mất phương hướng, không định vị được đôi khi thấy bất ổn :))
 
Back
Top