[Vị Thủy] Ngụy xin hàng, liên bang Ngụy giải tán.

Cậu còn nhớ thì tớ cũng ko cần phải nói thêm :). Tớ cũng ko thích nói nặng nhẹ với cậu. Hiểu nhau ma :)

Mình không nhớ có phải bạn "Đừng" kia là chủ acc LinhVân đã từng mua Trương Phi của mình không nữa nhưng trận chiến thứ 2 khi bighit và Mrchilsva đánh LinhVân khi đó còn ở warlord mình có chào hàng bạn ấy mấy cái MCĐL và bạn ấy đã mua. Sau đó warlord tan rã, các thành viên chủ chốt gia nhập Đ*M hoặc tiêu dao.Nếu LinhVân này không phải chủ cũ chắc không biết mấy chuyện đó rồi. Riêng về phần bạn Mankichi bạn chưa đủ tuổi để có thể làm gì đó với mình đâu. Linh Vương là trò ngoài tư duy chiến thuật ra thì việc lấy thịt đè người để giành chiến thắng là điều rất quan trọng cho nên mình nghĩ bạn nên nhân cơ hội này adua với những người kia mà giải quyết đi thôi chứ dựa vào mình bạn có lẽ cho tới lúc LV đóng cửa bạn cũng không lết nổi tới chân thành nhà tớ đâu.

Tớ chinh chiến cùng Đ*M từ server trước đến giờ. Chứ không phải bây giờ mới chiến. Cậu từng trong Đ*M nên chắc cũng biết ít nhiều cách đánh của Đ*M. Cũng khẳng định 1 câu LV ko dành cho người solo. Tớ còn nói nhẹ với cậu là còn nể anh Sir Meo. Đừng nói nhiều quá rồi sau này trách này trách nọ
 
;;) Đúng là Mỗi người 1 cách chơi. Mankichi từ Phàn Thành tới Vị Thuỷ, đã là chuyên gia đánh xe rồi, nên đừng bắt bạn ấy đấu quân.

Linh Vương không có chỗ cho chế độ cá nhân. Đó là cuộc chơi đồng đội, bên Thắng là bên có đội hình đầy đủ, đồng đều và 1 chiến thuật hợp lý.

Ví dụ ở Đường Môn thì, chủ công là những acc như Sirmeomeo, adachi, Toraj. Acc thủ như Vivo, lanhlung, rồng con. Acc san lấp mặt bằng như Mankichi, xuka, Chai en ;)).

Nói thế chắc hiểu ;;)

Em ở đâu :-*
 
;;) nhứ chú, như anh, như Himalaya, người ta gọi là Siêu nhân =))
 
Với một chiến trường lớn bao trùm cả server thì không có chỗ cho một cá nhân nhưng chiến trường một huyện thậm chí 1 châu thì điều đó hoàn toàn có thể. Từ ngày hết tân thủ tới giờ tất cả các trận đánh của mình đều gói gọn trong huyện nhà và 2 huyện lân cận và chỉ mang dấu ấn cá nhân, sau này có tieukaka góp vui cùng. Đó cũng là lý do tại sao mình không tham gia các cuộc chiến giữa Đ*M với ngụy.Về sau ngay cả LM Warlord hữu danh vô thực phái 2 tên đánh bom liều chết làm vật hy sinh để mình sang đánh cả cái LM chẳng gặp được một đối thủ xứng tầm. Cuộc chiến đó cũng hoàn toàn mang dấu ấn cá nhân của riêng mình.Vì thế cho tới giờ đất U Châu nếu xét về cá nhân mình không hề ngán bất cứ thế lực nào cả. Mình cũng không có ý nổ to để nhiều người hiếu kì đến hỏi thăm. Nhân tiện đây ai đã từng có thù oán với mình có thể tìm mà giải quyết mâu thuẫn cá nhân còn những ai không có tư thù có thể tạm thời đợi mình trả nợ xong xuôi rồi muốn giao lưu cũng chưa muộn. Đã từ rất lâu mình muốn được gặp một đối thủ thật sự rồi.
 
Dám gây thù với đối thủ xứng tầm chưa mà đòi tìm kẻ thù xứng tầm ;))

Lần này để Linh Vân với tớ gây thù, cho có thù mà tìm =))
 
:-* Chỉ thích đi cướp.
 
Khách đến mà chủ không tiếp thì có phải là chủ nhà không hiếu khách sao. Mình chấp nhận lời thách đấu và vũ vịt có thể trả lời mình 2 câu hỏi được không?
1. Mình chưa rõ vì sao cả 2 người cùng 1 lúc đều có hứng thú làm khách của mình.
2. 2 người muốn làm đối thủ xứng tầm của mình như thế nào?
 
thôi thì xuống thì tiếp, nếu đi cả 1 đại đội thì lại hòa bình .chứ làm gì mà phải cãi nhau thế này.
 
ai cãi nhau đâu đang thảo luận mà. Chú cứ ở nhà farm man đi rồi sẽ được động tay động chân.
 
Mình ko phải chọn Mel làm đối thủ, vì trong suy nghĩ của Mình, Mel chưa thể làm đối thủ của mình. Nhìn mình đặt tên trại rồi chứ. Lần này đi U châu là đi "Chinh phạt và cướp bóc", đơn giản thế thôi. Chả vì lí do gì, ngứa mắt và thích!

Mà trận này, Linh Vân chỉ đạo, mình chỉ đi ăn theo đại gia thôi =))
 
Chưa đọc tên trại nên chưa biết. Nếu chỉ là cướp bóc thì mình sợ sẽ phải làm Vũ nổ và Linh Vân thất vọng rồi và mình cũng hơi thấy thất vọng vì không được gặp một đối thủ xứng tầm.
 
Chưa đọc tên trại nên chưa biết. Nếu chỉ là cướp bóc thì mình sợ sẽ phải làm Vũ nổ và Linh Vân thất vọng rồi và mình cũng hơi thấy thất vọng vì không được gặp một đối thủ xứng tầm.

Thích cậu vì thẳng thắn, anh hùng...nhưng khiêm tốn tí cậu à =.="
 
Từ ngày chơi Linh vương đến giờ, mình ko bao giờ xác định tìm đối thủ, chỉ thích đi cướp bóc và bắt gà thôi =)). Ko ai cho mình làm đối thủ là mình mừng nhất =)) Đỡ lo bị tầm thù :-*

Còn nếu tiếp đón tớ và Linh vân bằng MCDL hay trạng thái hoà bình, thì cũng là 1 cách :-*
 
Mình rất khiêm tốn nhưng cậu hiểu sai ý mình thôi.
Thứ nhất: Mình có thói quen tổn thất tối thiểu luôn đặt lên hàng đầu nên khi cảm thấy không đủ khả năng không bao giờ mình cố đấm ăn xôi vì thế mình sẽ làm 2 cậu phải thất vọng vì không cướp bóc được gì. Bằng cách nào chắc cậu hiểu ra rồi chứ.
Thứ 2: Mình thất vọng vì không được gặp đối thủ xứng tầm không có nghĩa mình không coi 2 người là đối thủ xứng tầm mà vì điều thứ nhất cho nên lần này mình và 2 cậu sẽ không được dịp so tài cao thấp rồi.
Hiểu chưa?
 
=(( Không được gặp, thì chỉ có cách MCDL hoặc trạng thái hoà bình. Chứ MCB thì vẫn có lúc hết và đóng băng, lúc đó sợ một thành ko chịu được sự oanh tạc của 40 vạn xe đá :|

Hay là thế này, bọn tớ báo danh quân lực trước, các bạn chuẩn bị rồi đánh cho vui:

Linh Vân 5 tướng, chơi Bộ-kỵ: Trương Phi - Điển Vi - Mã siêu (thứ 2 chuyển từ acc Toraj về) 3 con đều 28x, Hứa trữ - Hạ hầu đôn ( 275). Tổng 91 vạn quân
Triệu Vũ đi 7 tướng, Chơi thuần kỵ thôi, tổng 120 vạn quân. Cướp cho nhanh.

Nếu bạn cảm thấy thiếu, tớ điều acc Himalaya lên nữa ;;)

Còn đa phần còn lại, ko có tham gia :P
 
Vẫn là lý do mình luôn đặt tổn thất tối thiểu lên hàng đầu cho nên việc làm bia cho các cậu đánh mình cũng không hứng thú lắm. Điều này chắc lại làm Vũ nổ thất vọng tiếp rồi. Bên Nhai Đình mình đã sai lầm khi làm điều đó để đổi lấy sự yên bình cho những người không đáng được hưởng điều đó còn sang Vị Thuỷ mình không liên quan tới ai hết nên cũng không có gì phải ngại. Có lẽ trạng thái hoà bình là sự lựa chọn khả quan nhất vì nó nằm trong khả năng của mình.
 
Vẫn là lý do mình luôn đặt tổn thất tối thiểu lên hàng đầu cho nên việc làm bia cho các cậu đánh mình cũng không hứng thú lắm. Điều này chắc lại làm Vũ nổ thất vọng tiếp rồi. Bên Nhai Đình mình đã sai lầm khi làm điều đó để đổi lấy sự yên bình cho những người không đáng được hưởng điều đó còn sang Vị Thuỷ mình không liên quan tới ai hết nên cũng không có gì phải ngại. Có lẽ trạng thái hoà bình là sự lựa chọn khả quan nhất vì nó nằm trong khả năng của mình.

thật là lắm c huyện
 
T.Vũ có muôn vàn kiểu đánh, ngay cả a e đánh chung hoài cũng bất ngờ. Tớ nói rồi, đừng nói nhiều quá. Nhiều lúc sự im lặng nó đáng giá hơn đấy
 
Cậu chưa đến lượt lên tiếng đâu. Nếu muốn mình bất ngờ thì thử làm xem. Đối với những kẻ ăn theo nói leo như cậu thì im lặng là giá trị hơn đấy.
 
Back
Top