Tiếp tục hay dừng lại .........

Vậy chuyện em nó có bạn trai là sao ?
Tỏ tình rồi kia à ? Thế mà nhiều bác bảo không dc tỏ tình :|
 
#:-sChúc mừng ,thế là xong rồi ! :-bd
Cuối cũng trong 1 đống Topic đau khổ ,thất tình trong đây ,cũng tìm thấy dc 1 khung trời tươi sáng ! :)>-
 
Vậy chuyện em nó có bạn trai là sao ?
Cũng có thể là em ý với bạn trai đã chia tay hoặc là bạn trai em ý không bằng mình :P
Cuối cùng thì cũng đc ăn dưa không bở tí nào :))
 
Chủ 2pic nằm lòng câu này ju`m ta: easy come, easy go. :-$
Đề phòng trường hợp bất ngờ.
 
bác 3k phán chớ có sai =(( ..................
 
lol cứ vui đi có lẽ niềm vui sẽ ko kéo dài đâu :-"
 
Chủ 2pic nằm lòng câu này ju`m ta: easy come, easy go.
Cái này thì em biết ! Nhưng bây h đã lỡ rồi đến đâu hay đến đấy vậy . Mong là sẽ không phải làm cái 2pic thất tình:D
 
Tận hưởng thành quả đi , h ko phải lúc tính mấy chuyện khác ;)) . Đừng để ý mấy tay kia , ghen tị đấy =)) =))
 
Chủ 2pic nằm lòng câu này ju`m ta: easy come, easy go. :-$
Đề phòng trường hợp bất ngờ.

Chơi tiếng anh chi cho mệt , theo ông bà ngày xưa nói có hay hơn ko =] : Bạo phát , bạo tàn ;;)
Mà thật cũng chả hiểu cô gái trong chuyện ra sao . Nếu chỉ vì 1 chút bất hòa mà đi quen ngay người khác thì cần suy nghĩ lại . Biết đâu cô ta có thể làm vậy với người trước thì cũng có thể làm vậy với mình . Cậu nên hỏi rõ xem trong vấn đề bất hòa với bạn trai trước thì ai là người sai . Không mong là cậu sẽ giống người trước =]
 
Mà thật cũng chả hiểu cô gái trong chuyện ra sao . Nếu chỉ vì 1 chút bất hòa mà đi quen ngay người khác thì cần suy nghĩ lại . Biết đâu cô ta có thể làm vậy với người trước thì cũng có thể làm vậy với mình . Cậu nên hỏi rõ xem trong vấn đề bất hòa với bạn trai trước thì ai là người sai . Không mong là cậu sẽ giống người trước
Cái này mình cũng đang suy nghĩ nhiều lắm đấy nhưng chưa biết làm thế nào . Ai có cách nào hay hay chỉ dùm với :(
 
--Đã là bf của nó thì cứ tâm sự thẳng thắn ra , để hiểu nhau hơn . Như là " lúc trước a nghe bạn a nói là e có bf rồi phải ko " ..... nhưng mà cứ từ từ ko cần phải dồn dập .
 
Không phải là ng` ta tốt số, nếu có than thì than mình xui xẻo thôi :))

Than mình xui xẻo thì còn biết cách thay đổi bản thân, chứ cứ nghĩ đến ng` ta may mắn thì bao giờ mới rút ra được kinh nghiệm[-X

Chuẩn ko cần chỉnh \:D/, 1 câu để đời của bác BR :)) . Thật là ngưỡng mộ quá đi :P

Cái này thì em biết ! Nhưng bây h đã lỡ rồi đến đâu hay đến đấy vậy . Mong là sẽ không phải làm cái 2pic thất tình:D

Bác mà lập topic thất tình thì uổng công anh em giúp bác :-w. jk

Cái này mình cũng đang suy nghĩ nhiều lắm đấy nhưng chưa biết làm thế nào . Ai có cách nào hay hay chỉ dùm với :(

Sống thật lòng với bản thân, điều chỉnh cách sống cho tốt hơn, nói cho em ấy feelings của bạn, ... thì thế là chuẩn rồi :D, ko cần màu mè hoa lá gì nhiều đâu :P
 
Cái này thì em biết ! Nhưng bây h đã lỡ rồi đến đâu hay đến đấy vậy . Mong là sẽ không phải làm cái 2pic thất tình:D

- Chắc chắn sẽ có :-" ...... Nhanh nhất vài tháng, chậm nhất 1 năm :-" .......
 
Ta thà phụ người chứ k0 để người phụ ta :>
 
các bác ơi cho em hỏi câu chúc nào hay hơn ngoài câu chúc em ngủ ngon k ?
tự dưng hôm nay em GD cho em ý chúc ngủ ngon thì em ý bảo anh k có câu nào hơn là ngủ ngon ah ?
không bít em ý có ý gì đây :-w
 
không bít em ý có ý gì đây :-w

- Chúc hoài một câu làm em nó chán chớ gì :-< ...... Lâu lâu đổi món như : "Chúc ngon giấc" , "Chúc có nhiều giấc mơ đẹp" , "Chúc em nằm mơ thấy mình là công chúa, còn anh là hoàng tử" .v.v.v..... :-" .......
 
các bác ơi cho em hỏi câu chúc nào hay hơn ngoài câu chúc em ngủ ngon k ?
tự dưng hôm nay em GD cho em ý chúc ngủ ngon thì em ý bảo anh k có câu nào hơn là ngủ ngon ah ?
không bít em ý có ý gì đây
Reply With Quote

"Ngủ ngon em nhé " , " chúc em ngủ nằm mơ thấy ma ", " ngủ đi kưng khuya rồi đấy " , "sớm mai em thường nhớ ai " ... ;))
 
Back
Top