LoveAndHate
Youtube Master Race
- 15/9/09
- 9
- 0
Trong cuộc sống, tại sao cứ mỗi lần tôi tin tưởng vào ai đó lại là một lần tôi phải thất vọng ?
Mỗi lần như vậy cuộc sống lại cho tôi một cú đánh thật mạnh ? Tại sao ?
Trong khi mình luôn hết lòng vì người khác ???
Tôi đã từng tin tưởng vào bạn bè, sẵn sàng hi sinh cho người khác... Đổi lại là dối trá, lọc lừa và những cú đâm sau lưng đau nhói.
Tại sao người ta luôn làm mình nhỡ việc, cản trở con đường của mình ?
Em. Tôi muốn tin em là đứa con gái ngoan hiền, tử tế. Đó cũng là những gì em thể hiện trước mặt tôi. Chúng mình ít được gặp nhau, chưa chính thức yêu nhau, uh đúng thế. Quen nhau cũng đã lâu mà thời gian cả 2 bên nhau lại khá ít. Ngay cả đến một cái nắm tay cũng chưa. Không phải vì tôi nhát mà dường như em ngại ? Khi thì em 2 tay cầm ví, cầm đồ, khi thì đi 3 người...
Như thế cũng đâu có phải chuyện gì lớn phải không em ? Vậy sao có những người con trai em có thể thân mật đến thế ? Có thể bá vai bá cổ em, dù chỉ là đùa ?
Em đã lừa dối tôi bao lần, em nghĩ rằng tôi không biết hay sao ? Dần dần lòng tôi cũng chai lạnh và tự hỏi mình có còn yêu em nữa hay không ?
Em. Nụ cười của em dành cho tôi có nụ cười nào là nụ cười hạnh phúc ? Đã mấy khi em ngồi nói chuyện với tôi thật thân tình ? Ánh mắt em dường như không có tôi.
Cuối cùng tôi chỉ còn lại cảm giác bị lợi dụng. Nhiều lúc muốn quên em mà sao tôi không thể làm dc. Vẫn cứ nhớ... Ôi khi yêu rồi thì đứa nào cũng ngu dại cả
Thú vị thật đấy, niềm tin ... Phù du quá cuộc đời này. Mỗi niềm tin, mỗi hi vọng của mình đều được đáp lại như thế đó. Giờ đây chỉ còn tin vào chính mình thôi. Đã quá đủ rồi.
Tôi không muốn khó tính với người khác, nhưng có lẽ phải thay đổi thôi, vì chính mình...
Mỗi lần như vậy cuộc sống lại cho tôi một cú đánh thật mạnh ? Tại sao ?
Trong khi mình luôn hết lòng vì người khác ???
Tôi đã từng tin tưởng vào bạn bè, sẵn sàng hi sinh cho người khác... Đổi lại là dối trá, lọc lừa và những cú đâm sau lưng đau nhói.
Tại sao người ta luôn làm mình nhỡ việc, cản trở con đường của mình ?
Em. Tôi muốn tin em là đứa con gái ngoan hiền, tử tế. Đó cũng là những gì em thể hiện trước mặt tôi. Chúng mình ít được gặp nhau, chưa chính thức yêu nhau, uh đúng thế. Quen nhau cũng đã lâu mà thời gian cả 2 bên nhau lại khá ít. Ngay cả đến một cái nắm tay cũng chưa. Không phải vì tôi nhát mà dường như em ngại ? Khi thì em 2 tay cầm ví, cầm đồ, khi thì đi 3 người...
Như thế cũng đâu có phải chuyện gì lớn phải không em ? Vậy sao có những người con trai em có thể thân mật đến thế ? Có thể bá vai bá cổ em, dù chỉ là đùa ?
Em đã lừa dối tôi bao lần, em nghĩ rằng tôi không biết hay sao ? Dần dần lòng tôi cũng chai lạnh và tự hỏi mình có còn yêu em nữa hay không ?
Em. Nụ cười của em dành cho tôi có nụ cười nào là nụ cười hạnh phúc ? Đã mấy khi em ngồi nói chuyện với tôi thật thân tình ? Ánh mắt em dường như không có tôi.
Cuối cùng tôi chỉ còn lại cảm giác bị lợi dụng. Nhiều lúc muốn quên em mà sao tôi không thể làm dc. Vẫn cứ nhớ... Ôi khi yêu rồi thì đứa nào cũng ngu dại cả

Thú vị thật đấy, niềm tin ... Phù du quá cuộc đời này. Mỗi niềm tin, mỗi hi vọng của mình đều được đáp lại như thế đó. Giờ đây chỉ còn tin vào chính mình thôi. Đã quá đủ rồi.
Tôi không muốn khó tính với người khác, nhưng có lẽ phải thay đổi thôi, vì chính mình...

.
. Có lẽ nhiều người còn cho mình là khù khờ cả tin cũng nên =.=
) nên tôi nghĩ bác cần trải lòng mình ra với em ý dù kết quả có thế nào chăng nữa. Mọi chuyện sẽ chấm dứt khi bác nói hết suy nghĩ của mình và mong bác sẽ có happy ending(đừng như tôi
Chủ topic nên thường xuyên nt và gọi đt cho em ấy đi
Đặc biệt là khoản đa nghi và khoản bạn gái ko dành thời gian cho mình.
(trừ 1 số người có thể tin như bạn thân, ...
...... Em đi thân mật với thằng khác thì cũng có thể nghĩ là em đã có người để nói tiếng yêu thương
.......