uNs | Batigol
The Warrior of Light
- 12/9/07
- 2,364
- 10
mình mới 19t nhưng mà đã chơi điện tử thâm niên phải hơn chục năm rồi 
chơi từ hồi chưa đi học , suốt ngày đi chơi với ông cậu - Siêu sao 1
về nhà thì sang nhà thằng em chơi Mario , chơi Tank chơi Ninja cứu mẹ , bắn vịt.
ôi 1 thời tuổi thơ thanh thản và hồn nhiên nay còn đâu , cuộc đời quá nghiệt ngã T_T

chơi từ hồi chưa đi học , suốt ngày đi chơi với ông cậu - Siêu sao 1

về nhà thì sang nhà thằng em chơi Mario , chơi Tank chơi Ninja cứu mẹ , bắn vịt.
ôi 1 thời tuổi thơ thanh thản và hồn nhiên nay còn đâu , cuộc đời quá nghiệt ngã T_T





Vì cái tâm lý mình đã bỏ nhiều công sức vào đó rồi, bây giờ bỏ thì tiền bạc, bạn bè, các mối quan hệ trong game đều mất sạch. Chính vì thế mà nó lại càng thôi thúc ta chơi. Chi vì nghiện game online mà năm cuối trung học mình trốn học như điên. H nghĩ lại thấy tiếc quãng thời gian đó
) và cũng thời gian này bắt đầu đam mê đá bóng với 2 game đá bóng là GOAL 3 và CAPTAIN T.SUBASA,thuộc code của SUBASA 1 cách kinh khủng (toàn tiếng nhật mà vẫn thuộc)