Naruto FC [Pain - The Vice Boss of Akatsuki - ]

Những quái nhân (hoặc quái vật) nào trông ớn nhất:)


  • Total voters
    150
  • Poll closed .
Susano gà thôi , ăn 1 bãi nước bọt của chị Mizukage là chảy như Sáp :))
 
Susano gà thôi , ăn 1 bãi nước bọt của chị Mizukage là chảy như Sáp :))

đó là của Sặc chứ không rõ của Itachi thì nó thế nào :|
Ta vẫn tin rằng cháu Sặc chưa đạt đẳng cấp Susanoo như Itachi.
 
Susanoo của Sasuke còn gà , chứ Susanoo của Itachi thì nước miếng của mizukage chưa chắc ....
 
thế đại ka phải để rõ, susanoo của Itachi ;)
 
bác nào xây nhà mới luôn đi sắp 1k rồi
 
Đang lúc nước sôi lửa bỏng , con mờ lờ Sakura giở trò ngu học thì các cậu cứ nhà mới với chả nhà cũ :(
 
Ta thử chế về tộc cóc xem nào :)
754px-Narutosummonng.jpg
Tộc cóc là 1 trong những tộc thú tồn tại lâu đời nhất của thế giới ninja mà đến cả Cửu Vĩ hay Lục Đạo Tiên Nhân cũng chỉ đáng tuổi con trẻ với họ ;)) Họ cũng có những bí thuật không thua kém bất kỳ ai trong thế giới ninja. Có điều tổ chức xã hội của tộc cóc còn đơn sơ, mang đậm mùi mafia pha lẫn tiên nhân tu hành :">

Đứng đầu của tộc cóc là "Đại Ca" Gamabunta khổng lồ mặt sẹo, miệng ngậm tẩu, hông đeo kiếm, ăn mặc trông không khác gì một Yazuka trong hình dạng cóc khổng lồ, chuyên lo việc ký kết với con người, cho phép những người xứng đáng được ký hợp đồng summon cóc :>

2 cấp dưới cũng "khổng lồ" không kém của anh là Gamaken và Gamahiro (đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao Gamaken lại mang cái khiên trông y như cái đĩa khổng lồ thế kia, định quảng cáo cho món đùi ếch nướng à =)))

2 cấp trên của anh là Nhị Đại Hiền Nhân Fukasaku và Shima, nắm giữ bí mật về Hiền Nhân Thuật vô địch độc quyền của loài cóc (hiện nay mới chỉ có Jiraiya và Naruto là những con người được truyền dạy \m/)

Và cao nhất là vị Hà Mô Đại Tiên ngự trên đài sen của đỉnh núi Myoubokuzan với tuổi thọ sánh ngang trời đất, thông tuệ quá khứ tương lai, chưa bao giờ tiên đoán trật (nhưng ngài có tật đãng trĩ, nếu không có người nhắc là chỉ 5 phút là ngài quên hết những gì mình vừa nói ra :">)

Ngoài ra còn có vô số những loại cóc lạ đời với những sức mạnh khác nhau như cóc đá thổi lửa (có dạ dày cứng đến độ dùng Amaterasu mới phá nổi), cóc giả dạng (mà Jiraiya dùng để đột nhập Làng Mưa), cóc hình hồ lô (nơi Jiraiya đại nhân luộc chín cháu súc sinh đao), cóc bí thư (được Hokage Đệ Tứ ký gửi key của Cửu Vĩ lên đó),... Một khi bạn được ký hợp đồng với tộc cóc, bạn có toàn quyền summon những chú cóc này, vấn đề còn lại là bạn có đủ mạnh để lĩnh hội không :>

Tuy nhiên, các bạn nên nhớ, nếu muốn lên núi cóc Myoubokuzan tu luyện thì phải luyện tập cho "chắc dạ" trước đã vì khi lên núi, bạn sẽ được chiêu đãi những món "đặc sản" như Cào Cào Hầm, Châu Chấu Nướng, Chuồn Chuồn Xào Sả Ớt, và Súp Loăng Qăng :">
 
Sasunoo của Ita là vô đối roài.
 
tình hình là lại 1 bác não bé :-"

Thường những người cứ đi nói não người khác bé chỉ vì bất đồng ý kiến hay khác sở thích, mới chính là những người não bé thực sự ^^"
 
Susanoo là 1 thuật thôi, không tính là summon dc, nó không có tư duy riêng biệt và cũng không phải sinh vật sống thay vật thật, chỉ là chakra định hình hóa.
Vì thế loại susanoo ra >:).

Để viết con rắn nhé >:).
 
Thường những người cứ đi nói não người khác bé chỉ vì bất đồng ý kiến hay khác sở thích, mới chính là những người não bé thực sự ^^"

cười , cười , cười ;)) :)) =)) One Hit b-(
 
cười , cười , cười ;)) :)) =)) One Hit b-(

Chân thành mà nói người đóng góp cho topic thì cũng nên đáng hoan nghênh và biểu dương , nên tớ nhiệt liệt biểu dương bạn

Nhưng với cái bọn mà vào tranh thủ post vài bài vớ vẩn chả có nội dung nghĩa lý j - 1 lần ko sao nhưng liên tu bất tận - thì tớ xin chính thức chửi vu vơ : Lũ khốn nạn

Nếu bạn nào muốn lên bài mà toàn bài post có ý nghĩa cứ liên hệ với tớ trong pro5 , tớ xin tận tình giúp đỡ bằng vài câu hỏi như đã post ở trang trước

Mong là sắp có nhà mới các bạn đừng giở cái trò a dua câu bài nữa

Nếu nói đến đây các bạn vẫn chưa hiểu thì các bạn quả là nguy hiểm

p/s : Tớ đã đọc hết từ đầu truyện đến h nên có thể đưa ra vài câu hỏi uyên bác lắm , các bạn cần cứ pm
 
ta xin được làm vài đường cơ bản về 1 con vật mà các đồng chí cho là vô dụng và bần tiện nhất.

Tsunade_on_Katsuyu.jpg

Katsuyu - nữ hoàng của loài sên
Như 1 số phân tích ở trên mạng, nếu so sánh giữa 3 con vật summon của San nin, với Cóc cụ phi thân Gamabunta hay Cửu xà ngâm rượu Manda thì động vật thận mềm này không thể sánh bằng và khá là trầm lặng.
Gamabunta với "điểu thuốc lào nâng cao sĩ diện" tay cầm 1 con dao thọc tiết lợn cỡ bự với 1 vết sẹo rất ngầu làm cho chúng ta nghĩ đến ngay phong cách đầy lãng tử như chàng mặt sẹo Squall Leonheart trong FF VIII...
Manda thì với lời chửi thề đi trước thân thủ, ngay cả thân chủ Oro bệnh hoạn hắn cũng không thèm đếm xỉa tới...tiếc thay 1 nhân vật mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự như anh lại bị đưa ra như 1 con hàng để thế thân cho 1 nhân vật mà có lẽ theo tôi, tạo hóa quá là khắc nghiệt khi cái @ss của anh lại được đặt trên cổ thay cho cái đầu...chính vì thế ta gọi anh là Sặc bại não.
Trở lại với chị Sên của chúng ta, chắc các cháu đọc đến đây thì cũng tưởng tượng ra 1 con vật nhớp nhúa ghê tởm mà cháu nào đã trải qua thời học sinh tinh nghịch thì thường hay lấy con vật này mà ...lót dưới ghế ngồi của các cháu nữ sinh ;))
Nhưng không, trong phong cách tạo hình như điên tình của Kishi thì Katsuyu là 1 con vật rất dễ thương :-* giọng nói trong Anime thì không thể nhỏ nhẹ hơn, chắc chỉ thua em Hina 1 tí ^^
Nếu như trong trận đánh, với các người hùng cơ bắp xông lên phía trước với tinh thần "thà chết chứ không chịu hy sinh" thì đội hậu cần như ninja y thuật là vô cùng quan trọng. Chính vì lẽ đó nên con vật này là vô cùng cần thiết trong các trận đánh lớn...Hơn thế nữa chị ta còn có thể tách nhỏ ra hàng trăm, hàng nghìn con sên để đi "gây mê không hồi sức" và thực hiện nhiệm vụ cao cả là hô hấp nhân tạo cho vài cháu thoát khỏi sổ sinh tử của Diêm Vương.
Chúng ta đã được thấy năng lực kỳ diệu này qua trận thảm sát ở Mộc Diệp thôn với kẻ sát nhân không ai khác là con nghiện thời kỳ cuối Nagato, nếu không nhờ có Katsuyu thì có lẽ là dân số dưới Địa phủ sẽ tăng lên 1 cách đột biến...ngay cả ông già của thằng béo Chouji cũng mém nữa thì lên bàn thờ mà chia hoa quả cho các cụ tiên tổ nếu ko có Nữ chúa sên này ^:)^
Và theo như ta nhớ không nhầm và đọc ở cuốn Thông não thần công databook nào đó trên mạng thì hình như Nữ chúa Sên này là con vật summon duy nhất có tính chất bất tử.
Vậy bạn còn đòi hỏi j ở một con pet imba như thế này ???!!
Ta mà có con này ta mở bố 1 cái bệnh viện tư cho nó sướng ;))

Mong sự hợp tác tích cực của anh em để chúng ta có nhà mới, ta nhận thấy cái móng nhà cũ là hơi lung lay rồi đấy nhé ;))

PS: tí nữa thì quên cho hình em Hina vào ^^

NaruHina_Naruto_and_Hinata_Shippuden_Wallpaper-266922.jpeg
 
300px-Manda.PNG

Mạn phép các tiền bối,múa rìu qua mắt thợ một lần xem sao :D

Manda : Theo thông tin của cuốn Thông Não thần công databook,Manda là một con rắn khổng lồ dài 100m với đặc điểm nhận dạng là giọng nói ồ ồ kạc kạc và 4 chiếc sừng nhú ở đỉnh đầu.
Manda được biết như là trùm của loài rắn.Và là pet cưng của tiến sĩ quái dị Orochimaru.Tiếc thay vào cuối đời anh lại bị Sặc summon đểu,làm cho anh ăn C0 của Deidara aka Trùm khủng bố khiến thân xác tả tơi mà chết.
Là 1 thú Summon cực mạnh,trong trận chiến với 2 thú Summon của 2 Sannin,Manda đã tỏ ra là một đối thủ rất khó nhai,cân cả boss Yakuza Gamabunta và Snail's Queen Katsuyu,thâm chí là đã suýt hạ sát được.Thậm chí Manda chỉ cần liếc mắt 1 phát là thằng cháu cóc Gamakichi đã sợ vãi đậu phụ.
Manda,cực kì nhanh,khỏe,tuy có hơi trưởng giả và tự sướng rất cao,anh luôn nghĩ mình là No.1,và chỉ phục vụ Oro chỉ vì ko giết đc Oro.Kabuto phải gọi là Manda đại nhân vì sợ cái tính cục cằn và bố đời của anh nhất là khi Oro-sama không thể cast skill được.Chọc anh là anh phản ngay.Rất là chơi :>
Imba Skill : Kim Tiền Thoát Y (Sử dụng rất hiệu quả với các skill range rộng)
Bạn muốn một con vật để cưỡi không giống ai ? Bạn muốn mọi người nhìn bạn và sợ hét toáng lên ? Hay đơn giản bạn muốn một chiếc ví da rắn.Manda là sự lựa chọn số 1 của bạn
Vote for Manda,The Snake's King ! \m/
 
Dỡ nhà hộ nào
Thực tình là chap này độ bựa cao quá, có thể sánh với màn Nar vì tình thiêu thân..........ko thể đỡ nổi, trình quăng tạ của Kishi ngày càng thâm hậu............=))
 
#999: \m/
Nhà mới đi nào :x
Sự thật thì thấy tsunade dùng hết charka cho Katsuyu hơi bị phí vì cuối cùng tất cả dân làng đều đc pain hồi sinh hết rồi nhỉ :-??
 
Back
Top