.... ~ Jingle bells ~ , ~ Jingle bells ~ , ~ Jingle all the way ~ .
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
~ Jingle bells ~ , ~ Jingle bells ~ , ~ Jingle all the way ~ .
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh ....
Giai điệu sôi động của những khúc hát giáng sinh lại vang lên trên khắp các ngả đường, báo hiệu 1 mùa Noel nữa lại đến. Cái không khí se lạnh đặc trưng vào những buổi sáng sớm quả thật khiến cho lòng người nôn nao và chờ đợi. Giáng sinh dường như đã trở thành 1 dịp đặc biệt với tất cả mọi người. Không khí Noel đã tràn ngập khắp các nẻo đường, các khu thương mại, shop thời trang cũng đã bắt đầu xuất hiện những cây thông xanh mượt, những quả châu lấp lánh đủ màu sắc, những dòng chữ Merry Christmas nhấp nháy liên hồi và đâu đó bắt gặp những cặp tình nhân đang tay trong tay thật ấm áp ....
Giáng Sinh cũng chính là mùa yêu thương, mùa hy vọng, và cũng là mùa mang bình an đến cho mọi người. Nếu được hỏi Giáng Sinh bắt đầu từ bao giờ, có lẽ ít ai còn nhớ. Nhưng nếu được hỏi cảm giác ngày lễ Giáng Sinh ra sao, chắc chắn ai cũng có thể cảm nhận được một phần nào đó của ngày lễ này.
Vậy tại sao chúng ta không thử 1 lần cảm nhận ngày lễ Giáng Sinh năm nay ngay tại chính server vSRO nhỉ
Cùng xem thử vSRO mang đến cho chúng ta những gì nhé
Event 1: Hạnh phúc đêm Gíang Sinh
Gíang sinh tới, người người, nhà nhà đều tất bật chuẩn bị mọi thứ. Bên cạnh cuộc sống an lành, ấm áp của loài người, vẫn còn văng vẳng đâu đó trong thế giới các loài vật 1 lời nguyện cầu tha thiết vọng lên từ nơi sâu thẵm nhất của hang động làng Payon ....
Truyền thuyết có kể rằng,
Munak và Bongun là 2 người hầu phục vụ cho công chúa Sohee , sợi dây liên kết giữa họ là 1 mối tình tuyệt đẹp và đạt được sự chúc phúc của nhiều người. Cho đến 1 ngày nọ, con cáo MoonLight Flower mà công chúa Sohee đã cứu đã gây ra 1 thảm họa diệt vong và số phận đẩy đưa linh hồn 3 con người ấy chịu sự đày đọa như 1 món đồ chơi của MoonLight.
Ko rõ từ đâu, Munak lại biết được có 1 phương thuốc có thể giúp họ giải được lời nguyền tai ương kia, và nó chỉ có công hiệu vào đúng dịp lễ Giáng Sinh tại vSRO mà thôi.
Thế nhưng, phương thuốc ấy đã thất truyền từ rất rất lâu ….
Từ những mảnh ký ức còn sót lại, công chúa Sohee chợt nhớ ra ở đâu đó tận cùng nơi đáy hầm của tháp Geffen đồ sộ có 1 phù thủy cổ xưa, và bà ta biết mọi bí mật của các phương thuốc trong truyền thuyết …
" Câu chuyện đó không phải là tiểu thuyết, truyện cổ hay truyền thuyết. Khi làn gió làm rung cành hoa hòa cùng với tiếng thở dài của thiếu nữ.
Thời khắc hoa anh thảo bắt đầu nở …
Khoảnh khắc nhắm mắt rồi mở ra …
Ánh trăng khẽ khàng chiếu xuống …
… Trong đêm đến cả đáy hồ cũng được chiếu sáng. Vẽ nên câu chuyện của tương lai "
( Trích manhwa Hang-A)
Chỉ vài ngày nữa thôi, Giáng Sinh lại đến rồi, đây là cơ hội duy nhất để cứu những số phận đáng thương ấy ....
Hãy cứu lấy họ, các bạn ơi, đừng để sự dày vò khiến họ gục ngã trong nỗi đau tuyệt vọng .... hãy giúp họ có một mùa Giáng Sinh thật ấm áp bên nhau ....
Chúng tôi cần bạn ....
Mob custom được sử dụng trong event
Event 2: Giúp đỡ Santa Claus
Đến hẹn lại lên, Noel 2009 lại sắp khuấy động bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt trong thế giới Ragnarok. Không chịu ngồi yên, Santa Claus cũng bon chen cùng với các bạn teen "tự sướng" vài tấm ảnh để post lên forum dự thi Mr & Miss vSRO. À nhầm .... ông cũng tất bật chuẩn bị quà, bánh kẹo để mang đến cho những đứa trẻ ngoan 1 đêm Noel đúng nghĩa.
Nhưng năm nay lại khác, gần đến ngày Noel mà mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Theo 1 nguồn tin đáng tin cậy
(giang hồ đồn thế thì cứ tin đi nhá ._.), bạn được biết rằng Santa Claus của chúng ta đang phải đau đầu vì các Chú Lùn đang bỏ việc để giải quyết 1 số vấn đề nhỏ của họ.
Có chú thì bận lập team chuẩn bị tham gia giải đấu vSRO sắp tới, có chú thì cày level game chán chê lại quay sang tập tành sáng tác nhạc Tiếng Anh để tặng cho người yêu, có chú thì lại "hảo ngọt", "thèm chua" (tớ không chịu trách nhiệm về những gì các bạn đang nghĩ đâu đấy ._.) nên thành ra cả đám đình công, bỏ việc tập thể mặc cho ông già Noel
"đau lòng mà rớt lệ trong tim", hix
"Vùng đất Lutie quanh năm tuyết phủ vẫn ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Năm nay, vẫn ngôi nhà đó, vẫn ông lão râu bạc ấy, nhưng dường như sự ưu sầu đã chiếm giữ cùng sự lạnh lẽo …."
Nào các thành viên vSRO đáng yêu, bạn có đủ tự tin trờ thành 1 “thương thuyết gia”
(nói thế cho oai, chứ thật ra là khổ sai = =" ) trong tương lai không ?
Hãy đến gặp các Chú Lùn của chúng ta và tìm cách lôi kéo họ quay lại làm việc cho kịp tiến độ ngày Gíang Sinh nhé ? Santa Claus đang đợi họ đấy, đừng để ông ấy khóc nữa
(khóc nhiều tuyết tan hết là khỏi Noel đấy, báo trước T_T)
Để nhận được quest, trước hết bạn cần làm quen với 2 người bạn mới này đã
Santa Hat drop từ
Santa Beard drop từ
Bạn có thể tìm thấy 2 người bạn này tại khắp các map trong vSRO.
Hãy trang bị Santa Hat và Santa Beard trước khi bắt đầu làm quest nhé các bạn !
Item sử dụng trong event
Event 3: Chuyện tình đêm Noel
Truyện kể về 1 ngôi làng nhỏ ở trên ngọn đồi tuyết phủ quanh năm, có 1 anh chàng tên là Lanus từ nhỏ đã quen tính tình ngang ngược, hống hách, nhưng được cái đẹp zai, dân làng không ai ưa cậu ta ngoại trừ con hàng xóm pé nhỏ theo học nghề phù thuỷ Nari. Tuy nhiên, với tính của Lanus thì anh chẳng thích những cái phép thuật mà Nari học. Tuy nhỏ tuổi nhưng Nari đã có những suy nghĩ rất nguời lớn, biết rõ tính tình của Lanus rất dễ thay đổi nên cô đã làm 1 lời nguyền bí ẩn rằng
nếu Lanus phản bội lại cô thì anh ta phải chịu lời nguyền biến thành 1 con thú mỗi khi đêm về và chỉ có thể biến thành người vào buổi sáng.
Vào 1 buổi chiều đông gió rét, Nari cùng Lanus đi dạo ngoài cánh rừng tuyết thơ mộng và bí ẩn nhưng rồi khi Nari hỏi Lanus về tình cảm của anh dành cho cô thì Lanus lại nói 1 cách thẳng thừng rằng anh chỉ lợi dụng cô để có niềm vui trong cuộc sống thôi, vì anh chưa bao giờ xem Nari là 1 người con gái. Nari buồn bã quay lưng bỏ chạy thẳng vào cánh rừng tuyết sâu heo hút khó có thể tìm được lối ra và sau khi đi lạc trong cánh rừng ấy, mỏi mệt, đói khát... Nari đã tự xây 1 túp lều nhỏ và ăn trái cây dại sống qua ngày trong cánh rừng ấy mãi cho đến về sau cô trở thành 1 cô phù thuỷ trẻ tuổi độc thân.
Riêng về phía Lanus, vì anh đã phản bội lại tình yêu mà Nari dành cho anh nên phải chịu lời nguyền hoá thành 1 con gấu dị hợm khác người làm dân làng hoảng sợ và đuổi anh ra khỏi làng. Người dân trong làng mỗi đêm đều nghe tiếng hú kinh người phát ra nhưng không ai biết được con quái vật ấy tên gì, nên mọi người đặt cho nó 1 cái tên không kém phần .... khó hiểu:
Ơ Con Gấu :oops: :oops:
Buổi sáng, anh lang thang khắp nơi và rồi chợt nhận ra rằng Nari rất quan trọng đối với anh, sau khi Nari bỏ đi anh bỗng cảm thấy thiếu vắng 1 bóng người trước đây vẫn ở bên anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng Nari không chỉ là 1 người con gái mà là người mà anh yêu thương nhất. Lanus bắt đầu nghĩ đến việc lên đuờng vào rừng tuyết đi tìm Nari. 1 chàng trai lang thang giữa cánh rừng tuyết phũ, tay cầm cây đèn dầu nho nhỏ soi đường đi trong đêm, mong ước tìm lại được tình yêu, mục đích sống và tồn tại của đời mình.
Và rồi khi màn đêm buông xuống, con quái thú lại hiện ra với một sức mạnh kinh người, nó kết nạp thêm 6 đứa đàn em, nói theo ngôn ngữ giang hồ thì
"đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm" :abs: vì bọn nó đều mang tên ....
Đại ca tụi bây. Nghe bảo bọn nó sẽ tấn công Prontera vào
thứ 3 (22/12/2009) đấy, đón chờ xem thử nhé :oops:
Thông tin về MVP
Ơ Con Gấu
Thông tin về Slave MVP
Đại Ca Tụi Bây
Phần thưởng: các bạn có thể nhận được trong 2 event đầu tiên
Thời gian diễn ra sự kiện: 20/12/2009 - 03/01/2010
Hãy cảm nhận ngày lễ Giáng Sinh tại vSRO theo cách của riêng bạn :Wow: