Naruto FC [Konan - The Secretary of Akatsuki - ]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích summon nào nhất


  • Total voters
    183
  • Poll closed .
nhà mới có rùi à:|
nhanh thế^_^ .
 
Có thể kể đến việc thuật tên dài thòng của cháu Fu. Thuật này cũng thuộc dạng chuyển hồn của nhà Yamanaka nhưng imba ở chỗ nó chuyển hồn ở rất xa và chuyển vào rối :-?. Nhưng nếu chỉ khiến đối thủ nhìn thấy chính mình thì hình như cũng không có gì vl lắm :-?.

Khọm Tsuchikage đã từng phang với Madara à :-?Vậy thì Tsuchikage chắc phải đánh với Mad trước trận ở Tuyệt tình cốc 80 năm trước rồi.

Trùm khỏi chưa vậy , tình hình chap mới vụ confess của em Sak bị đá đưa từ đầu tuần đến h thôi , chưa nói đến cái j hơn

Cái jutsu kia tráo đổi linh hồn trong con hình nhân với kẻ tấn công nó , mà linh hồn ở trong hình nhân lại được chuyển từ nơi khác đến , lợi hại đấy chứ , nhập hồn vô hình nhân rồi thì đánh đấm j nữa , 1 đòn xong luôn , mấy cháu lon ton phản ứng nhanh ko cần nghĩ như Nar Sặc dễ bị những thuật như này đánh bại lắm

Cá nhân rất thích thuật này , đúng chất ninja chứ ko có bo nội lực chakra như thuật khác , lâu lâu Kishi cũng sáng tạo được phết

Tsuchikage nếu vậy h có khi phải gần trăm tuổi rồi , thế mà vẫn đánh nhau đc , kinh thật
 
Hồn thằng Fuu nhập vào trong hình nhân , sau đó hồn Ao cũng chui vô trong cái hình nhân luôn , vậy tức "2 linh hồn 1 thể xác" ah , hay là sau đó hồn Fuu chuyển sang xác Ao , hay trở về với xác cũ của mình ta ?:D
 
Cái thuật đó không hiểu lắm, hồn bị chuyển vào hình nhân rồi sao nữa, ko thấy Dan đả động gì tới cả. Cho nó đứng ngó suốt đời luôn àh:-ss
 
Thuật đó là Ấn Chú Bù Nhìn Chuyển Thân. Cái ấn chú trên mặt con bù nhìn là do thằng Fuu tạo ra, cháu nào xớn xác tấn công là bị hút hồn vô con bù nhìn ngay :"> Còn xác nó sẽ bị thằng Fuu nhập hồn http://www.onemanga.com/Naruto/469/05/ Đoạn này thấy thằng Fuu đang nhập xác Ao và chuẩn bị móc Byakugan đem về nộp Danzou :-ss Mà anh Sọt bị bệnh "ngộ mắt" quá rồi đấy, định đem mắt về ngâm dấm xài dần chắc =))
 
Thuật đó là Ấn Chú Bù Nhìn Chuyển Thân. Cái ấn chú trên mặt con bù nhìn là do thằng Fuu tạo ra, cháu nào xớn xác tấn công là bị hút hồn vô con bù nhìn ngay :"> Còn xác nó sẽ bị thằng Fuu nhập hồn http://www.onemanga.com/Naruto/469/05/ Đoạn này thấy thằng Fuu đang nhập xác Ao và chuẩn bị móc Byakugan đem về nộp Danzou :-ss Mà anh Sọt bị bệnh "ngộ mắt" quá rồi đấy, định đem mắt về ngâm dấm xài dần chắc =))

người ta sưu tầm tem thì phải để anh Tần đan rổ sưu tầm mắt chứ :-j có khi ngày xưa anh này cũng tưng lập mưu thó mắt của anh Nagato cũng nên :-ss
 
giờ thành tình cảm 3 xu mất rồi 8-}
nhưng hy vọng sau vụ này tình cảm của cháu Nar và bé Hin sẽ tiến triển hơn :D

nếu cháu ý mà nói thẳng đc câu I Hate You thì hay quá =))

té :'>
 
Thuật đó là Ấn Chú Bù Nhìn Chuyển Thân. Cái ấn chú trên mặt con bù nhìn là do thằng Fuu tạo ra, cháu nào xớn xác tấn công là bị hút hồn vô con bù nhìn ngay :"> Còn xác nó sẽ bị thằng Fuu nhập hồn http://www.onemanga.com/Naruto/469/05/ Đoạn này thấy thằng Fuu đang nhập xác Ao và chuẩn bị móc Byakugan đem về nộp Danzou :-ss Mà anh Sọt bị bệnh "ngộ mắt" quá rồi đấy, định đem mắt về ngâm dấm xài dần chắc =))

Uhm, vậy là hiểu cơ chế vận hành thuật này rồi. Lúc đầu đọc sơ nên chưa thông :'>. Thằng Fu hiện đang điều khiển xác Ao. Vậy thì thuật này quá sức vl vì thuật nhà Yamanaka nếu cái xác mình đang nhập bị thương thì chính mình cũng sẽ bị thương. Cận vệ của các tạm quyền Hokage, 1 trong 2 người giỏi nhất NE quả không thường :x
 
Thuật này mà gặp Nar bảo đảm dính, lăng xăng đánh ko cần nghĩ =))
 
Dính vào NAr thì linh hồn Fuu sẽ dội ngược ngay vì bác Cửu chống trộm rất tài :'>. Sủa 1 phát là teo.
 
em luôn ấn tượng với lời văn mở đầu của topic, hay mah thấy sao sao ấy, dù sao cũng vote 1 phiếu:D
 
Thằng Fu hiện đang điều khiển xác Ao. Vậy thì thuật này quá sức vl vì thuật nhà Yamanaka nếu cái xác mình đang nhập bị thương thì chính mình cũng sẽ bị thương.
Mới thấy có mỗi "tiểu thư" Ino của tộc Yamanaka là xài thuật bị dính trấu thôi :)) Còn ông Inochi trưởng tộc thì thậm chí còn không phải chuyển hồn, ngất đi mà vẫn điều khiển được đối phương :>
 
Chắc trương ba da hàng thịt cũng bị dính thuật này nè =))
 
Bé Sakura sau khi bị thất tình chắc bỏ nhà đi bụi, tình cờ gặp Kabuto, hai đứa hợp sức chắc luyện được chiêu gì đó hay lắm (có liên quan đến thuật trị thương )...:P

Bổ sung thêm cho bên phản diện cũng hay.
 
Sáng nay lật đật chạy lên Onemanga đọc cái chap mới.

Thật chẳng còn gì để nói luôn. Sở dĩ từ đầu vốn không tồn tại cái gọi là tình yêu trong cái truyện này rồi. Khi truyện bắt đầu là lúc nào, lúc mà tất cả bọn nó vừa mới tốt nghiệp "tiểu học" tức là mới có khoảng 12 tuổi, lúc này tâm lý yêu chưa có, chỉ có cảm xúc "thích", "quý" chứ ngoài tình yêu cha mẹ ra thì có vái trời cũng chả có tâm lý "yêu" khác giới trong này :| .

OK, cứ coi phần 1 là tâm lý quý và tình bạn đi vì dù sao cũng chưa có ai tỏ tình trong phần 1 này, nhưng sang phần 2 thì sao, 3 năm không gặp mặt tình bạn đã trở thành tình yêu một cách điên loạn, ngay cả Ino vốn chả thân thiết gì với bạn Sasuke cũng chuyển tình cảm sang yêu :| .Và buồn cười nhất là các bạn ở đây tuổi vẫn chưa cán đến ngưỡng 16 :|

Còn bạn Sakura của chúng ta, tình cảm của bạn ấy dành cho Sasuke và Naruto không có gì nhiều hơn 2 chữ "hời hợt", có thể nói vậy là hơi quá, nhưng nếu thật sự là bạn bè hay có tình cảm sâu đậm, ít ra bạn ấy nên hiểu một chút về tính cách của bạn bè/người yêu chứ :|

Đoạn tỏ tình trong chap này không khác gì màn lấy kẹo để dụ người lớn cả, nói như trả bài, mặt không cảm xúc, trơ trẽn ( ít ra cũng nên kéo Naruto ra chỗ vắng người ) rồi còn dùng tấm thân thiếu hóc môn của ra để dụ khị :|

Tsunade dạy bạn Sakura nhẫn thuật để bạn ấy không trông chờ vào Naruto để kéo Sasuke về nhưng lời nói đấy có vẻ lại bị quên mất thì phải :|
 
Còn thằng nào xoắn đại ca nữa vậy , em thấy có cháu Longcat dai như đỉa , nhưng cũng có anh Rino dai chẳng kém kình cháu ấy rồi , còn mấy cháu khác vào phát biểu cảm nghĩ tuổi teen về kỹ thuật tỏ tình kém cỏi của bạn Sak với sự thất vọng vì Kishi chưa cho Hin với Nar làm đám cưới , chứ ngoài cháu Longcat to còi thì cũng ko ai bảo vệ cái SA buồn mửa ấy cả

Chả lẽ nó vào trong pro5 của anh làm loạn ah

Bên đấy có vài anh đang tức bọn nói nhảm thì phải , mình cũng nên chuyển chủ đề , thấy đá xoáy Sak hoài tội bạn ấy quá

Thử té sang chém mấy lời xem , :))http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=825&page=697
 
Sáng nay lật đật chạy lên Onemanga đọc cái chap mới.

Thật chẳng còn gì để nói luôn. Sở dĩ từ đầu vốn không tồn tại cái gọi là tình yêu trong cái truyện này rồi. Khi truyện bắt đầu là lúc nào, lúc mà tất cả bọn nó vừa mới tốt nghiệp "tiểu học" tức là mới có khoảng 12 tuổi, lúc này tâm lý yêu chưa có, chỉ có cảm xúc "thích", "quý" chứ ngoài tình yêu cha mẹ ra thì có vái trời cũng chả có tâm lý "yêu" khác giới trong này :| .

OK, cứ coi phần 1 là tâm lý quý và tình bạn đi vì dù sao cũng chưa có ai tỏ tình trong phần 1 này, nhưng sang phần 2 thì sao, 3 năm không gặp mặt tình bạn đã trở thành tình yêu một cách điên loạn, ngay cả Ino vốn chả thân thiết gì với bạn Sasuke cũng chuyển tình cảm sang yêu :| .Và buồn cười nhất là các bạn ở đây tuổi vẫn chưa cán đến ngưỡng 16 :|

Còn bạn Sakura của chúng ta, tình cảm của bạn ấy dành cho Sasuke và Naruto không có gì nhiều hơn 2 chữ "hời hợt", có thể nói vậy là hơi quá, nhưng nếu thật sự là bạn bè hay có tình cảm sâu đậm, ít ra bạn ấy nên hiểu một chút về tính cách của bạn bè/người yêu chứ :|

Đoạn tỏ tình trong chap này không khác gì màn lấy kẹo để dụ người lớn cả, nói như trả bài, mặt không cảm xúc, trơ trẽn ( ít ra cũng nên kéo Naruto ra chỗ vắng người ) rồi còn dùng tấm thân thiếu hóc môn của ra để dụ khị :|

Tsunade dạy bạn Sakura nhẫn thuật để bạn ấy không trông chờ vào Naruto để kéo Sasuke về nhưng lời nói đấy có vẻ lại bị quên mất thì phải :|

có thể đồng ý với bạn là tình cảm hời hợt nhưng dù gì sakura cũng có điểm yếu đuối và là con gái bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong đã bị tổn thương rồi, dĩ nhiên naruto đâu có được sakura nhờ nhưng đó là do naruto tự cảm nhận và làm đó thôi, luôn vì bạn bè mà nên vẫn hứng y như lời nói của sai trong truyện thôi, đó là lời nguyền của naruto mặc dù naruto ban đầu thích sakura lắm cũng chưa biết sau này naruto hiểu ra hinata thật 100% thì yêu Hinata luôn :)).
 
có thể đồng ý với bạn là tình cảm hời hợt nhưng dù gì sakura cũng có điểm yếu đuối và là con gái bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong đã bị tổn thương rồi, dĩ nhiên naruto đâu có được sakura nhờ nhưng đó là do naruto tự cảm nhận và làm đó thôi, luôn vì bạn bè mà nên vẫn hứng y như lời nói của sai trong truyện thôi, đó là lời nguyền của naruto mặc dù naruto ban đầu thích sakura lắm cũng chưa biết sau này naruto hiểu ra hinata thật 100% thì yêu Hinata luôn :)).

Cái vô lý ở chỗ là Sakura ko nhờ hoặc nhờ rất hời hợt mà chú Nar nhà ta lại hưng phấn đến lạ thường. Ta có thể phân tích theo 2 nguyên nhân sau:
1- Nar yêu Saku quá độ, anh có thể làm tất cả để thấy người mình yêu được hạnh phúc mà ko đòi hỏi j cả.
2- Nar là 1 thằng gay giả danh chính hiệu, chỉ lợi dụng cái cớ đó để đi tìm bạn tình của mình...

=> 2 lí do trên đều nhảm cầy và bullsh!t. Hãy dẹp trò ngu đấy đi và trở về với Hinata ngay lập tức

naruto-hinata-01092009.jpg


PS: cảnh này làm cho ta nhớ đến cảnh giữa Mary Jane và Peter Parker quá :x

Untitled-1.jpg
 
sak ko phải main char nên xuất hiện ko nhiều, cũng không có đoạn nào nói nhiều về suy nghĩ của nó. Tôi nghĩ cả nó và nar đều muốn kéo thằng sas về nhưng nó ko có nhiều đất diễn như thằng nar nên các bạn nghĩ nó hời hợt hay ko hợp lý thôi.
 
Back
Top