Hôm qua, mình đi cờ, đến lúc đánh kỳ hồn thì bon trong Pt không đức nào dám xông lại đánh trước, thế là mình "liều mạng" xông vào trước cã vài giây sau tui nó mới "ló" mặt lại đánh thế là mình la: "sao cận chiến không xông vào trước đễ TD vào trước vậy", không đứa nào trã lời gì hết. Đến khi con kỳ hồn sắp chết thì con nhỏ key kick mình ra. Lẽ ra, mình là người đánh trước thì mình phãi được hưởng KN cũng như đồ từ con quái, zậy mà mình chẳng được gì trong khi tụi nó lụm được ngọc vói KN
. Thật chẳng ra làm sao cã.
. Thật chẳng ra làm sao cã.
. Màu xanh: con quái đó chưa của ai cả
, beem nó. Màu trắng: con quái đó không phải là của mình:(, không đánh làm j cho mệt. Màu đỏ: của mình đây rồi
, k cần đánh nữa cũng được điểm kinh nghiệm và đồ rớt ra

