Sau một thời gian chơi PES cũng đã làm quen được với game. Quá đơn giản. Phòng thủ thì game tấn công quá tồi, chẳng có gì đột biến, toàn chơi chuyền bổng vào vòng cấm, mà chỉ cần thấy nó gần vòng cấm một tí xoạc cho nó một cái là lấy được bóng, xoạc kiểu nào cũng OK hết, xoạc trước, xoạc sau, xoạc ngang,...Còn tấn công thì chơi phản công , gần vòng cấm thế nào thằng hậu vệ của game nó cũng lùi lùi tạo khoảng trống cho mình boom. Ghi 1 bàn rồi thì hoa mĩ chuyền chuyền để ghi bàn, cũng dễ tại đội nó đang thua thì trong những quả phản công mình toàn chiếm ưu thế về số người tấn công.
Chưa từng thử chơi với người khác, tức 2 người chơi. Nhưng cũng chẳng sợ đá với ai lắm. Phòng thủ đã có tuyệt chiêu xoạc rồi, nên ít nhất không sợ thua.

. Đùa thế thôi, chứ ai đá pro thì chưa chắc. Tấn công cũng đã quen với phong cách chuyền và quan sát đồng đội chạy chỗ.
Nói thật chơi lâu cũng đã có cảm tình với bản PES này. Tuy nhiên, PES 10 LÀ BẢN CẢI TIẾN NỬA VỚI, THẬM CHÍ CẢI LÙI CÒN NHIỀU HƠN CẢI TIẾN. Mãi
iu PES , not Konami.