- 27/3/06
- 1,583
- 201
Em đang tính trở thành một ông vua thanh liêm mẫu mực Pro ...
Nhưng mà chả hiểu vì sao , cả thành có 10000 dân , thì 8000 thằng có giấy tờ lý lịch đàng hoàng , 2000 đứa chắc đi làm cu li + ăn xin .
Nhà thì xây rõ to +7 , thì chỉ có 2500 đứa chịu vác mặt đi làm , đời sống nhân dân cao đến mức 5500 đứa ngồi chơi xơi nước ....
.. Tài nguyên thì thiếu , mà cứ thế này , chắc em chết sớm
========================================================
Các bác chỉ cho em cách thức làm sao để tận dụng gần hết số dân nhé , chứ để ngồi chơi không :( , chẳng làm ra của nải nào cả (Đốt sạch cả Thẻ quà rồi )
Nhưng mà chả hiểu vì sao , cả thành có 10000 dân , thì 8000 thằng có giấy tờ lý lịch đàng hoàng , 2000 đứa chắc đi làm cu li + ăn xin .
Nhà thì xây rõ to +7 , thì chỉ có 2500 đứa chịu vác mặt đi làm , đời sống nhân dân cao đến mức 5500 đứa ngồi chơi xơi nước ....
.. Tài nguyên thì thiếu , mà cứ thế này , chắc em chết sớm ========================================================
Các bác chỉ cho em cách thức làm sao để tận dụng gần hết số dân nhé , chứ để ngồi chơi không :( , chẳng làm ra của nải nào cả (Đốt sạch cả Thẻ quà rồi )
Dân bọn nó không ăn lúa của mình nhưng vẫn phải đống thuế , kể cả rảnh rỗi hay đang lao động
. Dân càng đông càng tốt , rảnh rỗi hay không không quan trọng 



Điều đáng sợ là lượng dân trong thành tăng hay giảm :(