Shuu_shirakawa
Fire in the hole!
- 10/12/04
- 2,602
- 110
mình cũng giống chủ topic
ngày chơi game.....bản thân cũng không quan tâm,chả thích kết bạn cùng ai cả....mình nhận thấy bản thân mình mình cũng chán nên chả thấy chả thích quan tâm đến ai cả
ngày ngày chơi game rồi ngồi suy nghĩ....nhiểu chuyện vẩn vơ....thậm chí còn dở hơi nghĩ tới những vấn đề khoa học....... thậm chí mình còn nghĩ ra mấy cái thuyết gọi là thuyết thời gian >.<
giờ mẹ mình cho vài trăm củ kinh doanh nhưng cũng chả biết kinh doanh làm ăn gì với lại chả có tâm trạng kinh doanh nữa hix hix
ngày chơi game.....bản thân cũng không quan tâm,chả thích kết bạn cùng ai cả....mình nhận thấy bản thân mình mình cũng chán nên chả thấy chả thích quan tâm đến ai cả
ngày ngày chơi game rồi ngồi suy nghĩ....nhiểu chuyện vẩn vơ....thậm chí còn dở hơi nghĩ tới những vấn đề khoa học....... thậm chí mình còn nghĩ ra mấy cái thuyết gọi là thuyết thời gian >.<
giờ mẹ mình cho vài trăm củ kinh doanh nhưng cũng chả biết kinh doanh làm ăn gì với lại chả có tâm trạng kinh doanh nữa hix hix
)
...Nếu ngược lại mới là bất bình thường...

..Hãy nhớ là con người luôn bị khống chế bởi chính luật lệ mà họ đặt ra...Hãy tạo ra cuộc sống theo cách của bạn, đừng để cuộc sống tạo ra bạn
Good luck
.